1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nữ công nhân, tình yêu nhà trọ và những kỹ sỹ quất ngựa truy phong!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Vietsggp, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nữ công nhân, tình yêu nhà trọ và những kỹ sỹ quất ngựa truy phong!

    Xa nhà, thiếu thốn tình cảm và cuộc sống khó khăn đã khiến bao cô gái trẻ từ những vùng quê xa xôi đi làm ăn đã không thể cưỡng lại trước sức hút của tình yêu. Tình yêu của họ cũng thật năm bảy đường tình và hình như khi đã yêu họ không còn đủ tỉnh táo nữa. Đây quả là cơ hội béo bở cho các anh chàng phong tình (giàu tình thiếu tiền hoặc gì gì đấy) tận dụng. Chắc hẳn các bạn đã được nghe nhiều những câu chuyện tình nhà trọ và những cảnh góp gạo thổi cơm chung rất phổ biến ở các khu công nghiệp nơi tập trung rất nhiều công nhân nữ. Khi cơm không lành canh không ngọt, chán nhau rồi hoặc các anh chàng phong tình kia tìm thấy đối tượng khác và rất nhiều lý do để các chàng quất ngựa truy phong để lại hậu quả cho nguời tình phụ. Mặc dù biết như thế nhưng nhiều cô gái trẻ vẫn không ngần ngại tìm đến "vườn yêu" để cuối cùng Từ Dũ lại dang rộng vòng tay đón các cô đến...
  2. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đâu chỉ xảy ra ở nhà trọ của công nhân, xảy ra hầu hết các nhà trọ của những người đi làm, của học sinh, sinh viên, công nhân viên chức chưa có gia đình.........Những người này hầu hết là sinh sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm, bị chi phối bởi nhiều yếu tố về vật chất, về lối sống "tự do" buông thả nên rất khó "kiềm chế" được mình, hơn nữa đa phần đang trong độ tuổi "thanh niên choai" nên chuyện yêu đương xảy ra là chuyện tất nhiên, không có gì phải bàn cãi hết .Nhưng chuyện yêu nhau rồi chạy làng thì quả thật không thể chấp nhận được, yêu cho lắm rồi đá nhau ,rồi đâu chỉ có thế trăm việc bà dằn xảy ra, ảnh hưởng đến cả cuộc đời con người chứ bộ .Những thằng kiểu này thì không khác gì mấy thằng .................bọn này chỉ mang bắn bỏ hết cho đỡ chật đất, mà các bà các cô không chịu lấy làm gương là sao nhỉ? cứ cắm đầu vào rồi có ngày "rút ra không còn cái tóc", hừm ,"ở đời có cho có được" mà đâu chỉ có một bên nhận.nói về cái này có mà mất .......cả tháng không hết.
    căm bọn này quá đi. Mà sao ông Vietsggp không nói mấy thằng ấy ra vậy,tui biết ông cũng là nạn nhân mà heeeee
    Những vỉa than hồng thời trai trẻ
    nào đã cháy hết đâu em.
  3. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, tui đâu phải nạn nhân? tui chỉ suýt thành thủ phạm đấy chứ . Nhưng tôi không biết cưới ngữa nên đành chịu, không thể truy phong được nên chấp nhận mọi sự an bài hé hé
  4. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Ông vietsggp không có ngựa à? vậy tui bán cho ông mấy con "ngựa" nhé, ông có mua không?Đảm bảo ngựa tốt, chạy khoẻ, nhanh, rất chi là dai sức.Nếu mua liên hệ với tui ngay kẻo hết.
    "NGỰA "TỐT ĐÂY, "NGỰA "NÓNG HỔI , VỪA "CHẠY" VỪA THỔI ĐÂY.MẠI DÔ MẠI DÔ...
    "Giặc " đến nhà
    bà già con nít cũng phải "đánh".
  5. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này