1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười 4 mùa lấp lánh nắng của MMF đã trở lại. Bà con mở tiệc ăn mừng chào đón sự trở lại của MMF c

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Nụ cười 4 mùa lấp lánh nắng của MMF đã trở lại. Bà con mở tiệc ăn mừng chào đón sự trở lại của MMF cái nh

    Do nhận thấy bản lãnh của bản thân còn non kém so với đế quốc Quái Thú nên MMF đã quyết định vào rừng ở ẩn để tu luyện. Nhớ lúc chia tay, bạn bè thương tiếc, vợ con khóc lóc lưu luyến nhưng tui vẫn "người ra đi đầu không ngoảnh lại" quyết đi tu luyện thêm để tự hoàn thiện mình để trở về lãnh đạo bà con kháng chiến trống lại bọn xâm lược đê hèn và tàn ác.

    Sau một thời gian dài như 1 thế kỉ (3 ngày), MMF đã không phụ lòng mong mỏi của bà con cô bác hoàn thành sứ mệnh, tu luyện thành công và quyết định tái xuất giang hồ trở lại hoạt động cách mạng thề quyết bảo vệ hụi cún thân yêu.

    Nay thông báo cho bà con được biết sự kiện đáng mừng này mà còn mở tiệc ăn mừng.




    Master of Mysterious Forest

    [​IMG]
  2. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    welcome bạn trở lại
    này, khi đi là "nụ cười 4 mùa lấp lành nắng"....vậy bi giờ trở về là cái gì nhỉ?
    mà lên trên núi tu luyện với khỉ, võ công có tiến bộ gì không....vì hình như dạo này có vài tên đang lăm le tấn công box ta, bác VTB đang kêu gào các chiến sĩ đứng lên bảo vệ "nước nhà" mà thấy chán...chỉ được vài người vào ủng hộ....
    thôi mình nói nhiều quá nhỉ...
    nói chung là mong mọi người trở về, góp phần hoạt động để box mình sôi nổi hơn
  3. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    toàn nói suông, chẳng được cái gì, chỉ biết nói mồm
  4. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    he he chả thấy mừng gì cả , Bác về đây làm dề cho chật chỗ
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Gớm ,chú em rể tương lai cứ đi đi về về làm chị bực quá.Chị dễ bị chóng mặt lắm đó.Chú ko nể chị là chị cấm mấy chuyện yêu đương của chú với cô em chồng chị là hỏng đó
    Làm lại
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    He he , nhất vợ , nhì vợ , ba cũng là vợ , chú liệu nghe lời vợ anh nhé.
    Mà chú sau bao lâu vào rừng chắc chỉ học được võ khỉ không thôi quá , chắc lại quên mất cách mặc quần rồi chứ giè , thế là không ổn đâu nhá...
    Hãy đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    quay lại rừng deeê, ở đây cho nóng bức , đang ô nhiễm hông bít ah
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chú ra đi, anh cứ như ngồi trên đống lửa!
    Never say Never
  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Chú trở về,anh mừng như thấy người yêu.
    Chúc mừng MMF trở về nhé công lực tăng lên được mấy phần rùi vậy?????


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.


    Được sửa chữa bởi - EAGLE218 vào 06/06/2002 20:56
  10. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    thằng cha MMF vvè rừng đi !! chưa kịp ăn mừng chú ra đi thì đã quay lại rùi!! chep chẹp !! ko sao ! vợ chú đang dợi chú kìa !! về với vợ con đi chú
    there's only you in my heart

Chia sẻ trang này