1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười bác học (mời xây dựng và spam:D)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi berkut, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười bác học (mời xây dựng và spam:D)

    Cái này có thể các bác đã biết, nhưng em xin mở topic này để chúng ta cùng pos truyện cười về các bác học vô đây. Có thể có một số truyện sẽ trùng....

    Đầu tiên là truyện về Mác Tuên (nhà văn Mỹ)
    Thời bấy giờ tự nhiên nổi mốt đưa tin giật gân trên các tờ báo ở Mỹ, dù các chủ báo chẳng biết có đúng hay không.
    Một lần Mác Tuên mở tờ nhật báo mà ông đặt ra xem khi đang điểm tâm, ngay trang đầu có một tin cáo phó rất to với tiêu đề: nhà văn Mác Tuên đã từ trần ngày xyz tháng abc năm mnq, lại còn cả lễ tang tổ chức bao giờ, v.v... Ông cười, và lấy giấy ra viết:
    Kính gửi quý báo:
    Ngày hôm nay tôi đã đọc được trên báo các ngài là tôi đã từ trần. Như vậy đối với báo của ngài thì tôi đã chết, vậy xin quý báo nói với phòng phân phối là tôi đã từ trần, nên mọi số nợ của tôi xin được xóa hết, và cũng xin xóa tên tôi khỏi danh sách đưa báo hàng ngày.
    Rất cảm ơn quý báo
    Người ở thế giới bên kia
    Mác Tuên.

    xin chú thích: em ở bên KTQS và GDQP sang nên có gì sơ xuất truyện ko cười các bác thông cảm.
  2. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Buck
    Chiện trẻ con lớp 3 mà cũg đưa lên đây àh!
  3. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu cầu nhà văn châm biếm Ca na đa là Sti vơn Li cốc giải thích bí quyết thành công của ông. Ông trả lời:
    - Viết truyện cười không khó, chỉ việc lấy giấy bút ngồi ghi lại những điều nảy ra trong đầu.
    - Đơn giản vậy sao?
    - Tôi xin nhắc lại: Viết không khó, nhưng khó ở chỗ có gì trong đầu không?
    Em có cuốn sách truyện cười về bác học, đã cũ lắm (của ông già từ năm 1980) nên em xin phép post vô đây làm nơi lưu giữ luôn, tiện thể chia sẻ cùng mọi người. Có truyện ko bùn cừi nhưng em xin cứ post, các bác đọc có lúc sẽ cần lấy đóa!
  4. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Thấy An đéc xen nhà văn Đan Mạch nổi tiếng viết truyện cho thiếu nhi, một lần nhân gặp ông ngoài đường, nghe nói đến yêu cầu về cách tưởng tượng phong phú của việc viết truyện cho thiếu nhỉ, tên nhà giàu hỏi ông:
    - Thưa ông, liệu tôi có thể viết văn cho các em được ko/
    - Được, được lắm chứ - An đéc xen gật đầu - Trẻ em trong phố đồn ông hay đánh đập chúng, còn ông ông nghĩ ông sẽ viết cho chúng. Chỉ riêng điều này chứng tỏ ông là người có trí tưởng tượng phong phú đến nhường nào rồi.
  5. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    An đéc xen thường không chú ý đến ăn mặc bề ngoài. Ông có một cái mũ rất cũ và nát. Một lần đi phố, một tay nhà giàu, muốn tỏ ra hài hước hỏi ông:
    - Xin lỗi nhà văn, nhưng cho tôi mạn phép hỏi có phải thứ tồi tàn trên đầu ngài ngài gọi là cái mũ?
    An đéc xen nhìn, nói ngay: Vậy chắc ông bạn gọi thứ tồi tàn dưới cái mũ của ông bạn là cái đầu?
  6. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu em post mấy truyện cổ cổ đã, vài hôm nữa em post truyện mới, các bác thông cảm, em cũng vào loại.... "đần có tổ chức" - "ngu có dây truyền" theo đúng nghĩa đen của nó...
    Béc na sô (nhà văn Anh) khi về già, ra phố bị một thanh niên phóng xe đạp tông phải. Nhận ra nhà văn vĩ đại, cậu thanh niên vô cùng bối rối, đỡ ông dậy và xin lỗi liên miên. Ông cười, xua tay:
    - Cậu còn xoàng, cố hăng thêm tẹo, cậu sẽ đi vào lịch sử là người đã đâm chết Béc na sô!
  7. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Béc na sô đi ăn tiệc, ông vốn là người rất gầy. (Đến đây chắc ai cũng biết câu chiện này roài). Nhưng một tên nhà giàu to béo bụng phệ, cố tỏ ra hài hước ghé vào tai ông nói:
    - Thưa ngài kính mến, nhưng tôi xin mạn phép nói rằng, trông ngài người ta nghĩ nước Anh quá nghèo đói!
    Lạnh lùng quay lại, Béc na sô trả lời:
    - Và ngài là nguyên nhân nạn đói.
  8. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Béc na sô nổi tiếng hài hước và nói chuyện hợp, nhiều nhà quý tộc, người giàu muốn mời ông đến chơi. Một lần một bà quý tộc muốn mời ông tới chơi, nhưng lại vẫn muốn giữ sự kiêu ngạo, nên khi viết thư mời, bà ta đề:
    Vào lúc 6h chiều mai, bà Cruz ở nhà.
    đọc xong Béc na sô viết thư trả lời ngay:
    Giờ ấy ngày mai, ông Béc na sô cũng ở nhà.
    * truyện này có dị bản khác ko phải Béc na sô mà là Ban zắc.
  9. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Góoc ki có lần đi Mỹ chơi. Ông được biết có chương trình diễn kịch của ông ở một nhà hát gần nơi ông ở trọ. Ông liền qua xem. Ở tấm biển quảng cáo có ghi: sau buổi diễn tác giả sẽ ra chào khán giả. Ông rất ngạc nhiên và mua vé. Tối đó ông vào xem. Quả nhiên sau buổi diễn, một Goóc ki rởm ra chào mọi người. Ông rởm rất giống ông thật, đến nỗi Goóc ki xịn cũng giật mình và thấy giống quá. Sau đó ông đến gặp người đóng giả. Goóc ki rởm rất sợ và bối rối: "thưa ông ông đừng nói với ai nhé! Tôi phải nuôi nhiều con, vợ và mẹ..." Góoc ki xịn chỉ cười và nói: "ông rất giống tôi, và nếu tôi không ở đây chắc cũng chẳng ai biết mà!".
    Truyện này có buồn cười ko nhỉ?
  10. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Anh - xtanh đang nghiên cứu thì bạn ông đến chơi, vào qua phòng thí nghiệm. Ông đang miệt mài nghĩ nên bạn đến cũng không biết. Anh bạn không biết ông đang dở việc, chào to: Anh xtanh, bọn mình đến thăm cậu này, cậu không bận chứ?
    - Rõ ràng là sai lầm, quá là sai lầm!
    - Ơ sao lại thế....
    - Sai lầm quá đi chứ, thật là dốt nát khi nghĩ tới điều đó! - Ông tự nhiên thét to, đập vào bàn, mắt nhìn chằm chằm vào bàn giấy
    - Anh xtanh, cậu thật là quá đáng, mình đến thăm mà cậu cho đó là sai lầm sao? Tớ về đây! - anh bạn cũng gào lên.
    - Ơ.... nhà bác học quay lại.. ơ cậu đến đó à? Mình không biết! ...
    Thì ra Anh xtanh trong quá trình nghiên cứu, phát hiện ra một két luận của một tiền bối khác là không đúng, và ông cứ lẩm bẩm với bản thân vậy....

Chia sẻ trang này