1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười bác học (mời xây dựng và spam:D)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi berkut, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Niu tơn đi ra ngoài chơi, ông đề cái biển ở cửa nhà là: "Tôi đã đi vắng, xin hãy trở lại sau 5h".
    Đi được một lúc ông quay về, nhìn cái biển, rồi nhìn đồng hồ, tự nhủ: "Ông ấy đã về đâu, mà mới 4h, đi chơi đã, sau 5h ta quay lại..."
    Một lần khác khi đến lớp, ông lấy đồng hồ ra đặt lên bàn, thì thò vào lại thấy quả trứng. Ông chợt giật mình "không biết lúc nãy mình luộc gì nhỉ? Mình ăn trứng chưa nhỉ?" (truyện này ai chả biết nhỉ?)....
  2. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Spam thêm truyện nữa rồi đi ngủ:
    Một lần đi dạo phố, Xô crat (nhà triết học hy lạp cổ) đi với các bạn thì gặp một người, anh ta hỏi:
    - các ngài làm ơn cho tôi hỏi nhà ông Xô crat ở đâu?
    Xô crat chỉ đường tận tình: cuối con phố này, tầng hai, ngôi nhà trắng có cánh cửa nâu nhỏ nhỏ...
    Anh ta theo đúng chỉ dẫn, đến nơi gõ cửa, vợ Xô crat ra, bảo rằng ông ấy đi chơi, độ 1h sau về. Anh ta đợi. 1h sau Xô crat về, ngạc nhiên vì gặp ông ấy ngoài phố, anh bạn trẻ hỏi: sao lúc tôi hỏi nhà ông ông không bảo ông là Xô crat ngay?
    - Anh hỏi nhà tôi chứ có hỏi tôi đâu?.....
    cái này trong ngữ văn 9 gọi là tuân thủ phương châm hội thoại về lượng.
  3. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Một lần đi Đức, Đuy ma đói, ông vào một quán ăn, đúng lúc đó mưa, ông muốn ăn món nấm, nhưng lại không biết tiếng Đức, vậy là lấy giấy ra vẽ hình một cây nấm, đưa cho chủ hiệu ăn. Ông chủ nhìn một lúc, rồi cười, chạy vào nhà lấy một cái ô đưa cho Đuy ma, rồi viết giá tiền 10 Mác......
  4. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Một lần đi diễn thuyết ở thị trấn xyz , Mác tuên có đi tham quan quanh quẩn, ông ghé vào một hiệu đồ lưu niệm, sau khi mua vài món đồ, ông hỏi chủ hiệu :
    - Này anh bạn, ở đây có thắng cảnh nào đáng xem ko?
    Ông chủ hiệu lấy bản đồ chỉ cho Mác tuên, rồi bảo:
    - À này ông, tối nay có một buổi diễn thuyết của Mác tuên đó, ông nên đến sớm, vì sẽ khó có chỗ ngồi...
    - Thì buổi nói nào của Mác tuên tôi chả đứng.....
  5. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    sê-ri này vui quá, sao bác berkut không post tiếp.
  6. berkut

    berkut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác có lời động dziên, các bác thông cảm em đợt này bận quá, mà sách truyện hôm nọ chuyển nhà biến đi đâu cả, em tìm lại sẽ post hầu các bác:D Thực ra đám truyện này cũng vui vừa thui...... chưa bằng của bác vancuongcnn
    Sự thật thà của người "nói dối"
    Một lần Ban dắc được mời vào ăn tiệc ở cung điện của một nhà quý tộc. Trước khi đi vợ ông dặn:
    - Nếu họ mời anh ở lại lâu anh cứ bảo mình phải vào hầu chuyện với công tước Phơ lô răng nữa, họ sẽ không giữ đâu.
    - Nhưng làm sao anh nói thế được?
    - Ôi cục cưng của em, anh bịa ra bao truyện cơ mà, sao lại không nói được một câu nói dối?
    - Ồ em ơi, văn học khác, còn ngoài đời, nói dối anh sẽ đỏ mặt ngay!
  7. kakajp

    kakajp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    có nhìu truyện hay đấy cứ đưa lên tiếp đi bạn gì ơi. thi thoảng đọc cũng đỡ buồn lắm.thanks..!
  8. quangphuwings

    quangphuwings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy tiếp tục phát huy nhé bác
  9. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy. Mỗi tội chả có gì để góp cùng Berkut . Chỉ có câu này thôi : Berkut cố lên !!!
  10. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Truyện nhạt nhẽo quá.Nó mang nặng tính giáo dục hơn là vui cuời.Cái này đưa vào sách cho học sinh lớp 1 thì còn đưọc nguời lớn thì nên đưa ra Viện khoa học xa hội nhân văn xem có triết lí sống nào hay ho ko.Cười ko có nồi

Chia sẻ trang này