1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười Báo Chí

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi julie06, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười Báo Chí

    Có người hỏi một phóng viên nổi tiếng:
    - Theo anh, sự khác nhau giữa phụ nữ và báo chí là thế nào?
    - Rất lớn - Anh ta trả lời - Một tờ báo bị xé nát thì chẳng ai còn để ý, nhưng với một phụ nữ bị xé nát lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.


    Các phóng viên vây quanh nữ tác giả cuốn sách đang bán chạy: "Tất cả đàn ông đều thích các cô gái tóc vàng". Một phóng viên hỏi:
    - Thưa bà, dựa trên cơ sở nào mà bà khẳng định chắc chắn là tất cả đàn ông chỉ thích các cô gái tóc vàng?
    - Trên cơ sở kinh nghiệm của bản thân tôi. Vì tôi là một phụ nữ tóc hung.

    Được julie06 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 25/08/2003
  2. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    - Cậu có nghĩ rằng một số nhà văn có thể trở thành nhà phê bình giỏi?
    - Dĩ nhiên rồi! Rượu dở có khi cũng thành giấm ngon.
    Ngài Coval mặc dù tuổi cao, nhưng vẫn tin tưởng rằng một ngày kia người ta sẽ có thể thay đổi mọi thứ từ xa như với kênh truyền hình, kể cả thay vợ.
    Một phóng viên nổi tiếng hỏi thăm đồng nghiệp của mình ở một thị trấn nhỏ:
    - Tôi không hiểu sao ở một nơi nhỏ bé như chỗ anh, người ta đọc báo địa phương để làm gì?
    Được julie06 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 25/08/2003
  3. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Một người đọc báo thấy nói là ở San Francisco (Mỹ), cứ mỗi giờ lại có một người đi bộ bị xe cán chết. Anh ta tặc lưỡi:
    - Thật tội nghiệp cho người này, sao anh ta cứ bị cán đi cán lại hoài vậy?

    Hai vợ chồng xem TV đang chiếu cảnh người vợ bị chồng bỏ. Bà vợ mủi lòng khóc thút thít. Ông chồng an ủi:
    - Đừng khóc, đấy chỉ là quảng cáo thôi. Lát nữa cô ta dùng kem đánh răng của hãng nọ xong là anh chồng quay về ngay lập tức.
    Được julie06 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 25/08/2003
  4. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tờ báo nọ nhận được thư của một cô gái với nội dung: "Tôi biết rằng chỗ các anh có nhiều chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực, nên tôi muốn có câu trả lời thật chính xác: Vì sao nam giới thường nhắm mắt khi hôn phụ nữ?"
    Tòa soạn trả lời: "Xin cô vui lòng gửi thêm ảnh của mình thì chúng tôi mới có câu trả lời chính xác được".
    Vợ đang ngồi đọc báo, còn chồng ngồi lim dim bên cạnh.
    - Này anh - Vợ nói - Trong này viết là nếu người chồng còn nghe rõ từng tiếng của vợ thì có nghĩa là tình yêu vẫn tồn tại.
    - Gì? Báo viết gì? - Người chồng ú ớ hỏi.
    Một phóng viên nghỉ hưu nói với cháu:
    - Bây giờ cháu đã có đủ mọi thứ: một đất nước tự do, tình yêu tự do, báo chí tự do... Cuộc sống đầy đủ tiện nghi thế này mà sao ngày nào cháu cũng hỏi xin tiền để làm gì?
    Được julie06 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 25/08/2003
  5. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Một độc giả trả lời phỏng vấn vì sao thích đọc báo mỗi ngày:
    - Vì báo luôn đăng bài hướng dẫn cách sử dụng ngân sách gia đình sao cho hợp lý. Tôi rất thích thú khi đọc chúng, vì từ nhỏ tôi vốn thích nghe các chuyện cổ tích.

    Trong tiệm cà phê, một ông khách đang ngồi đọc báo. Lát sau, ông ta cẩn thận xé một mẩu tin rồi cho vào túi áo. Người ngồi bên thấy vậy, tò mò hỏi:
    - Lại chuyện liên quan tới bầu cử à?
    - Không. Chỉ là tin một ông chồng dùng dao cạo râu giết vợ, vì cô ta cứ hay lục các túi áo của chồng.
    - Tôi không hiểu vì sao ông lại sưu tầm mấy thứ rác rưởi đó?
    Cha hỏi con gái đang tập lái xe:
    - Sao, buổi tập của con hôm nay thế nào?
    - Cha muốn con kể ngay bây giờ hay đợi đọc tin trên báo sáng mai?
    Được julie06 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 25/08/2003
  6. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Một phóng viên hỏi nhà văn Mark Twain, có phải ông vừa hoàn thành một vở kịch cho nhà hát ở Philadelphia phải không.
    Nhà văn trả lời:
    - Anh có thể đăng báo là tôi đang viết một vở kịch gồm 4 hồi và 3 lần nghỉ giải lao. Tôi đã hoàn thành xong phần 3 lần nghỉ giải lao.
    - Để cho vào túi áo, vợ tôi cũng có thói quen đó.
    - à vì người ta luôn muốn biết sớm nhất ai, và tại sao hôm đó bị cảnh sát bắt.

Chia sẻ trang này