Nụ cười buồn ! Ai cũng muốn tìm cho mình một nụ cười. Nhưng không phải lúc nào cười là vui. Tại sao không thử tìm cho người khác một nụ cười nhỉ. Tôi thấy khi tìm được nụ cười cho người khác thì tôi luôn luôn vui mà. Bạn cũng vậy chứ? Được ngthhuan sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 26/05/2003
Vâng,đồng ý với ý kiến của Trankhanh,Kitty cũng zậy,mỗi khi thấy mọi người xung quanh mình vui bao giờ trong lòng mình cũng cảm thấy rất thoải mái,rất zui zẻ tôi sẽ chọn người bình thường nhất chọn người nào thật lòng yêu tôi
Nhưng tìm nụ cười cho người khác khó lắm,nụ cười của mình thì có thể lúc nào cũng có thể có(lúc vui lúc buồn)...nhưng nhìn nụ cười của người khác đau ghê lắm,kiếm được nụ cười vui thì không sao,nhưng tìm thấy một nụ cười nó không fải là vui thì không biết miêu tả nó thế nào cho đủ.
Khi đã chủ động đem lại nụ cười cho người khác thì chắc hẳn khi thấy người ta cười thì mình sẽ vui. Điều đó quá đương nhiên rồi. Còn nếu có tình đem lại nụ cười cho mình, khi mình cười được rồi thì chưa hẳn đã thấy vui. Đơn giản vì biết đâu điều đó làm người mình thương yêu buồn thì sao nhỉ?
Nụ cười có nhiều cách thể hiện, với tôi buồn cũng cười, vui lại càng cười nhiều. Cười để cảm thấy mìnhh còn hiện diện trong cuộc sống, cười để cho mọi người cảm nhận được con người của mình & còn nhiều điều thú vị khi bạn cười... Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
Người ta nói 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Nhưng nếu tham thuốc bổ mà cười nhiều quá thì thế nào cũng bị coi la khùng. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Để có được nụ cười thật sự thì cái giá phải trả đôi khi rất rẻ, đôi khi lại quá đắt. Quan trọng là phải biết tìm cho mình cái để cười !
Không fải đâu,mình đem nụ cười cho người ta thật đấy,nhưng có nhiều cách người ta dùng nụ cười đáp lại mình lắm mà.Thuốc bổ thật nhưng mà fải uống đúng liều,uống sai cũng không được đâu. Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
Đúng lắm . Như mình đang cười với cô bé Hà nội đây. Cô uống sai liều mà nghĩ mình cười ...tình với cô ấy thì có nước đem trái tim đi bán đấu giá ... Người Mỹ có câu : If you have to go, go with a smile. Mình nên vui vẻ (?) trong cuộc sống. Con người mình cũng phải nên lạc quan trước khi ...chết .