1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười hạnh phúc...... cho những người iu thương !!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười hạnh phúc...... cho những người iu thương !!!!!!!!!!

    One.......
    Don't go for look - it can deceive; Don't go for wealth -even that fades away. Go for someone who makes you smile coz' only a smile makes a dark day seem bright. I wish that you find that person.

    Đừng xem trọng bề ngoài-bề ngoài có thể đánh lừa ta. Đừng xem trọng sự giàu sang- sự giàu sang có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm ta cười vì chỉ có nụ cười mới biến 1 ngày buồn thành vui tươi. Chúc bạn tìm được một người như thế


    Two........
    There are moments in life when you really miss someone that you want to pick him from your dream and hug him for real. I wíh that you dream of that someone.

    Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ 1 ng đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn mơ thấy 1 ng như thế.



    Three........
    Dream that you want to dream;go where you want to go; be what you want to be;coz' you have only one life and one chance to do all the thíng you want in life. I wish that you be blessed with great courage!

    Hãy mơ rằng bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có 1 cuộc đời & 1 cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong mỏi trong cuộc đời ấy. Chúc bạn có được lòng can đảm.



    Four..........
    May you have enough happiness to make you sweet; Enough trails to make you strong; Enough sorrow to keep you human; Enough hope to make you happy. And enough money to buy me gifts. I wish that you have enough!

    Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hi vọng dể được hạnh phúc. Và đủ tiền để mua quà tặng tôi. Tôi chúc bạn có đủ!



    Five..........
    When one door of happiness closes, another opens but often we look so long at the closed door that we don't see the one that has been opened for us. I wish yỏu fingers were caught in the process!

    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, 1 cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi 0 thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa!



    Six.........
    The best kind of friend is th one could sit together with on a porch, swing, never saying a word, and then walk away feeling like that was the best conversation you've had. I wish you knew more people like me!

    Những người bạn tốt nhất là những người có thể im lặng cùng ta ngồi ngoài hiên hay trên xích đu để rồi khi ta đi ta cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn quen được nhiều người như tôi!



    Seven.........
    It's true that we don't know what we've got until we lose it, but it's also true that we won't knew what we've missed until have had it. I wish you remain ignorant to avoid such agony!

    Đúng là ta chẳng biết ta được hưởng những gì nếu ta 0 mất nó, nhưng cũng đúng là ta sẽ chẳng mong mỏi cái gì nếu ta 0 có nó. Chúc bạn 0 biết để 0 phải chịu đau khổ như thế.



    Eight.......
    Always put yourself in other people's shoes. If you feel that it hurt you, it probably does hurt the person too. I wish you never those people with" Hong Kong foot"!

    Luôn đặt mình vào vị trí người khác. Nếu trong vị trí đó bạn thấy đau thì có lẽ người kia cũng cảm thấy đau. CHúc bạn 0 bao giờ phải gặp những người có bàn chân Trung Hoa!



    Nine........
    A careless word may kindle strife. A cruel word may wreck a life. A timely word may level stress. A loving wỏd may heal and bless. I wíh you be blessed with the " Gift of the Gap"

    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả 1 cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết điền vào chỗ trống!

    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Bis bis ..
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nào, ra đi nào, ra 1 fút thui cũng đc,
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ten
    Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.
    Đừng bao giờ cau mày, nhăn mặt, ngay cả khi bạn buồn chán, bởi vì bạn không bao giờ biết có những ai đang yêu nụ cười của bạn.
    Eleven
    I love you not because of WHO YOU ARE, but because of WHO I AM when I am with you.
    Tôi yêu bạn không phải bởi vì BẠN LÀ AI, mà bởi vì tôi biết TÔI LÀ AI khi tôi bên bạn.
    I love you because you have done more than any creed could have done to make me good, and more than any fate could have done to make me happy.
    Tôi yêu bạn bởi vì bạn đã làm nhiều hơn tất cả những tín điều có thể làm tôi tốt hơn, và hơn tất cả những định mệnh có thể làm tôi hạnh phúc.
    You have done it without a touch, without a word, without a sign.
    Bạn đã làm những điều đó không phải bằng cử chỉ, bằng từ ngữ?.
    You have done it by being yourself. Perhaps that is what being a friend means, after all.
    Bạn làm những điều đó bằng chính bản thân bạn. Và cuối cùng, có thể người bạn là tất cả những cái đó.
    Anonymous - Khuyết danh
    Twelve
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
    Đối với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng đối với một người, bạn có thể là cả thế giới.
    Thirteen
    No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.
    Không có ai đáng giá bằng giọt nước mắt của bạn cả, mà nếu như có người như thế, họ sẽ không làm bạn khóc bao giờ.
    Fourteen
    The only rose without thorns is friendship.
    Bông hồng duy nhất không có gai là TÌNH BẠN.
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  5. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    người đó ơi ,đâu rồi ??? ra đây đi chứ
  6. 83_club

    83_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    <---- Câu này đúng phết é
    fifteen : Một người bạn dù có tốt như thế nào cũng có lúc làm ta đau lòng, và ta cần phải THA THỨ cho điều đó...
    ĐỘI CỦA CHÁU ĐÂY LÀ ĐỘI ỈN CON!
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đó là lý do chính đáng nhất để ta cười
    Cantona
  8. Prince-of-galaxy

    Prince-of-galaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đừng để mất tâm hồn trẻ thơ của bạn, đừng bao giờ quên những ước mơ,thời thơ bé đó sẽ là động cơ của cuộc đời !
    Rồi một ngày bạn sẽ biết đến 1 thứ tình yêu khác với tình yêu của bạn dành cho cha mẹ, gia đình ... hãy chia sẻ nó với người con gái sẽ yêu bạn; những ước mơ chung của hai người sẽ làm nên những kỉ niệm đẹp nhất.
    Đừng để sự cô đợn ngự trị. Vì sự cô đơn là một khu vườn ở đó tâm hồn khô héo đi, nhưng bông hoa mọc lên nơi ấy sẽ không có hương thơm.
    Tình yêu có một hương vị tuyệt vời, bạn hãy nhớ là cần phải biết cho để được nhận, cần phải là chính mình để có thể yêu.

    Hãy nghe theo bản năng của của bạn, hãy trung thành với lương tâm và tình cảm của bạn, hãy sống cuộc đời mình, bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi.
    Cài này ko có fan tiếng anh có sao ko nhỉ ... tui lại ko bít viết bản gốc tiếng fap như thế lào
    Ảo mộng như gió như mây như sương khói ...
    Được Prince-of-galaxy sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 10/06/2003
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thường thì khi dịch sẽ làm mất sự hay của câu nói, tất nhiên là trừ một vài trường hợp siêu đẳng . Nên tốt nhất là viết thêm cả nguyên bản nữa, thêm dịch để lỡ ai không học tiếng đó cũng lơ mơ gà mờ đoán được ý nghĩa.
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  10. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sometimes you might feel that you'll be happier alone....
    but always nice to have someone to laze around with... someone to think about.... someone to care about.... someone to share your joy
    So take a chance...
    You'll never know what you will get until you have really tried..
    So if there's somebody you miss...Tell them that you do...

Chia sẻ trang này