1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười là mười thang thuốc bổ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi namnghieng, 28/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Tại văn phòng mới, sếp đang phân chia bàn làm việc:
    - Từ cửa trở vào lần lượt là chỗ của Xướng, Hợp, Hưởng, Giao.
    Giao rụt rè hỏi:
    - Thưa sếp, em muốn đổi chỗ cho anh Xướng được không ạ?
    Sau một cái nhíu mày, sếp quát:
  2. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Sau lễ cưới, đôi vợ chồng trẻ về căn hộ nhỏ mà anh chồng vẫn ở trước khi hai người lấy nhau. Mở tủ buffet, cô vợ thấy có đến cả chục lọ mứt...
    Cô vợ thắc mắc:
    - Sao anh có lắm mứt thế này?
    - Trước khi lấy em, anh chồng kiêu hãnh kể, cứ mỗi lần anh đưa một cô gái về đây để vui vẻ với nhau, anh đều bảo cô ấy tặng anh một lọ mứt để làm kỷ niệm, cho nên anh mới có "bộ sưu tập" này.
    Nghe vậy, cô vợ trẻ giàn giụa nước mắt. Anh chồng có vẻ ân hận, bảo:
    - Tha lỗi cho anh! Lẽ ra anh không nên kể chuyện ấy cho em. Anh hiểu rằng khi biết anh đã quan hệ với nhiều phụ nữ như vậy, em sẽ rất khó chịu...
    - Không phải thế. Chẳng qua em nghĩ rằng em thật ngốc khi không yêu cầu những người đàn ông đã vui vẻ với em tặng mỗi người một lát bánh sandwich thôi. Nếu vậy, có phải chúng ta đã có cái để mà phết ngần kia mứt không, ít ra cũng được một năm!
  3. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Tay chơi gôn tồi
    Mike và Joe là đồng nghiệp tại một cơ quan. Cả hai cùng thích chơi gôn nhưng Mike thường chơi với Bob còn Joe hay đi đánh với Bill.
    Một hôm Joe sang nhà Mike, hỏi:
    "Sao cậu không chơi gôn với Bob nữa?"
    Mike: "Thế cậu có chịu chơi gôn với một người luôn mồm chửi rủa sau mỗi lần đánh, đánh ăn gian ở hố cát rồi ghi lận điểm vào thẻ của hắn không?".
    Joe: "Tất nhiên là không"
    Mike: "Ừ, cả thằng Bob cũng không".
    Rồi Mike quay sang hỏi Joe:
    "Thế còn cậu, tại sao lại không chơi với thằng Bill nữa?"
    Joe: "Cậu có chịu được cái cảnh phải chơi gôn với một người luôn rủ cậu tạt vào quán bar sau khi chơi, sau đó chuốc rượu cho cậu say mèm rồi dìu về nhà cậu, để mặc cậu ngủ trên ghế và tâm sự với cô vợ của cậu trên giường của chính vợ chồng cậu không?"
    "Làm gì có ********* nào chịu được như thế!", Mike hét lên.
    Joe: "Đúng, và thằng Bill cũng thế!".
  4. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ luôn tranh đấu cho Nữ Quyền, gặp một anh thanh niên Hồi giáo có bốn vợ. Liền nói với giọng trách móc:
    - Tại sao đàn ông Hồi giáo các anh được quyền lấy 4 vợ. Còn phụ nữ thì không được lấy bốn chồng!!!!!!!!!
    Anh thanh niên điềm tĩnh trả lời:
    - Cô có thấy cái xe hơi bốn bánh kia không?
    - Thấy thì làm sao?
    - Bốn cái bánh xe ấy chỉ cần có một cái bơm thôi. Ngược lại có bao giờ cô thấy một bánh xe cần đến bốn cái bơm bao giờ!!!!!!!!!!!
    Anh ta nói tiếp:
    - Tui lấy bốn vợ còn ít đấy. Có người mệnh danh là " Cải lão Hoàn Đồng " Họ còn lấy nhiều dzợ hơn tui nữa. Vì họ không lấy xe hơi ra làm ví dụ như tui, mà họ lấy xe nhà binh mười tám bánh!!!!!!!!!
  5. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Diễn viên hài kịch ở vườn thú
    Một diễn viên hài kịch thất nghiệp đến thăm vườn thú và tìm cách gây hài để kiếm tiền như một diễn viên đường phố. Ngay khi đám đông bắt đầu tụ tập, một nhân viên vườn thú chộp lấy anh ta và kéo vào phòng làm việc.
    Nhân viên này nói với anh rằng một con dã nhân của vườn thú - một trong những con vật thu hút được nhiều khách tham quan nhất - đã chết ngày hôm qua vì bị dịch tả và ban lãnh đạo vườn thú sợ rằng số lượng khách tham quan sẽ giảm. Vì thế, ban quản lý đề nghị anh chàng diễn viên hóa trang thành con dã nhân và vào chuồng của nó cho đến khi họ tìm được con dã nhân mới. Dĩ nhiên là anh chàng đồng ý.
    Thế là sáng hôm sau anh chàng mặc bộ quần áo hóa trang hệt như con dã nhân nọ và bước vào chuồng của nó trước giờ mở cửa của vườn thú. Ngay trong "buổi làm việc" đầu tiên, chàng ta cảm thấy đây là một công việc tuyệt vời. Anh ta có thể chơi, gây cười và làm bất kỳ mình thích để thu hút khách tham quan. Sức sáng tạo của anh được thoải mái thể hiện, hơn hẳn so với thời gian làm việc cho đoàn kịch và lượng khách đến xem anh biểu diễn cũng lớn hơn nhiều. Nhưng rồi khách tham quan cũng dần chán "con dã nhân" và chính anh chàng cũng cảm thấy chán cảnh suốt ngày nhún nhảy trên dây. Anh ta bắt đầu phát hiện ra rằng khách tham quan để ý đến con sư tử ở chuồng bên cạnh nhiều hơn. Không muốn mất đi sự chú ý của đám đông, "dã nhân" bèn trèo lên phía trên nóc chuồng, bò và đánh đu từ đó sang chuồng sư tử. Tất nhiên, điều đó khiến cho sư tử hết sức giận dữ, nhưng đám đông lại thích điều đó.
    Đến giờ đóng cửa, người quản lý vườn thú đến và khen ngợi anh ta vì đã có sự sáng tạo trong việc làm vừa lòng khách tham quan. Thế là việc đánh đu sang chuồng sư tử được thực hiện nhiều ngày sau đó. Khách đến xem ngày càng nhiều hơn và lương của anh tăng lên theo từng ngày. Và rồi một ngày kia, trong lúc đang đánh đu với trạng thái cao hứng tột độ, "dã nhân" bị trượt tay và rơi vào chuồng sư tử. Anh chàng diễn viên vô cùng hoảng sợ.
    Con sư tử co người lại và chuẩn bị cho một cú vồ. Quá hoảng loạn, anh ta chạy vòng quanh chuồng, còn sư tử thì bám sát ngay phía sau. Cuối cùng, anh ta kêu to: "Cứu, cứu tôi với". Nhưng con sư tử vẫn nhanh hơn, nó chồm lên và đẩy chàng diễn viên ngã ngửa xuống đất, mặt hướng lên phía trên nhìn con sư tử đang giận dữ. Bỗng chàng ta nghe thấy con sư tử rít lên: "Câm mồm đi đồ ngu, không thì mất việc hết cả lũ với nhau bây giờ!".
  6. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Có 2 tên ăn trộm nọ đêm hôm đột nhập vào 1 ngôi nhà định chôm đô..nhằm lúc 2 vợ chồng đang hành sự
    Tên thứ nhất : để tao vào nhà , mày đứng ở đây tao đưa cái gì ra thì lấy cái đó
    Hai vợ chồng đang phê.thì bà vợ nói : anh ơi em mắc tè quá
    Chồng : đang vui mư..thôi tè ra cửa sổ luôn đi - nói rồi chồng bồng vợ đưa ra ngoài cửa sổ tè
    Vì trời tối như mực nên tên trộm thứ 2 thấy bà vở mà tưởng tên thứ nhất đưa đồ ra nên lấy tay sờ ...trúng phải chổ đó
    Bà vợ nổi sung..: ghiền vừa thôi , đi tè mà cũng không tha
  7. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hai gia đình thông gia với nhau, ở cùng làng nhỏ, đánh rắm đầu làng thì cuối làng còn nghe !!! Ông goá vợ , bà goá chồng , hàng ngày thấy con cái tằng ta tằng tịu đâm ra cũng máu nhưng chưa biết được lòng nhau ra sao . Thế là ông nảy ra một sáng kiến để dọ ý bà . Nhân dịp năm hết tết đến, ông mời bà sui sang chơi, ăn món lạ . Bà sui xách đít sang thì đã thấy ông sui ngồi khề khà bên cạnh mâm cỗ . Ông săn sái mời chào :
    - Chào chị sui, bấy lâu nay ăn toàn gà vịt, heo bò dâm chán . Hôm nay tui mần món lạ mời chị xơi !
    - Món gì đó anh sui ? Bà sui hỏi, ông sui trả lời:
    -Thịt chim đó chị, chim cu gáy hết sảy !
    Trong lúc bà sui ăn, lừa xương chim thì ông giở trò :
    - Trời ơi, đâu phải gà đâu chị, chim mà ! Nè, chị phải mút như vầy nè, đó mút chim cu tui đi, ngon lám à nghen !!!
    Bà sui vừa đỏ mặt vừa ăn . Bà biết tỏng ông sui muốn gì rồi nhưng kẹt vợ chồng tụi nhỏ đành giả lả :
    - Mai tui mời anh sang tui chơi, tui sẽ đãi anh món biển !
    Dĩ nhiên ông sui nhận lời ngay !
    Hôm sau ông sui chạy sang nhà bà sui như đã hen. Dịp may là vợ chồng tụi nhỏ đi chợ tết Ông sốt sắng hỏi :
    - Đâu, chị cho tui ăn gì nào ?
    - Đây, mời anh sui ngồi xuống đàng hoàng . Nói xong bà mở cái ***g bàn ra, trên mấy cái dĩa bày biện ra mấy món nào là hến, nào là cua . Rồi bà đon đã mời :
    - Hến tươi đó anh sui, anh húp đi, phải hút kêu "chách, chách" mới đã, đừng để hến của tui chảy sót giọt nào nha! Cua nè anh sui, ăn đi anh sui, mà đừng bỏ gạch uổng lắm, liếm hết đi anh, coi nè cua còn tươi rói cái mu thấy đã chưa! Cầm cái mu cua tui mà liếm đi anh sui ...
    Đến đây thì..........................chắc các bạn cũng đóan ra rùi chứ gì???Hihi!!!!!!1
  8. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
    - Cậu có biết khi nào người đàn ông yếu đuối nhất không?
    - Không.
    - Đó là khi một cô gái xinh đẹp âu yếm nói với anh ta: Anh thật là can đảm và mạnh mẽ.
  9. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Sách viễn tưởng
    Hiệu sách Hill là nơi lui tới của nhiều người bởi tính trung thực của đội ngũ bán hàng.
    Một hôm, có một ông khách đi vào hiệu sách và hỏi cô bán sách:
    - Tôi muốn mua cuốn "Đàn ông là chúa tể của phụ nữ", ở đây có không?
    Rất lịch sự, cô gái đáp:
    -Sách viễn tưởng bán ở gia n bên cạnh, thưa ông.
    - Thế còn cuốn "100 cách để trở thành trụ cột trong gia đình"?
    - Ông có thể tìm cuốn đó trong gian sách dành cho thiếu nhi.
  10. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Sách viễn tưởng
    Hiệu sách Hill là nơi lui tới của nhiều người bởi tính trung thực của đội ngũ bán hàng.
    Một hôm, có một ông khách đi vào hiệu sách và hỏi cô bán sách:
    - Tôi muốn mua cuốn "Đàn ông là chúa tể của phụ nữ", ở đây có không?
    Rất lịch sự, cô gái đáp:
    -Sách viễn tưởng bán ở gia n bên cạnh, thưa ông.
    - Thế còn cuốn "100 cách để trở thành trụ cột trong gia đình"?
    - Ông có thể tìm cuốn đó trong gian sách dành cho thiếu nhi.

Chia sẻ trang này