1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười là mười thang thuốc bổ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi namnghieng, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Một ông lão ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường.
    Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác như thế nào.
    Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra đọc.
    Mảnh giấy có hàng chữ: "Đồ khốn kiếp! Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao!".
  2. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Bác: Cháu ngoan của bác, cháu thuộc tốp dẫn đầu cả lớp chứ?
    Cháu: Không, nhưng cháu là một trong những người đã làm nên cái tốp ấy đấy ạ!
  3. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Học sinh: "Không tốt"
    Thầy: "Trái nghĩa của "xấu"?"
    Học sinh: "Không xấu"
    Thầy: "Không đúng"
    Học sinh: "Đúng!"
  4. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo: Này Fred, sao em nhăn mặt nhăn mày trong lớp thế?
    - Dạ, vì mẹ em không cho em làm thế ở nhà ạ!
  5. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Cậu con trai vừa đi học về, vào nói với bố:
    _Bố có nhớ lần trước bố kể với con nghe rằng bố thi trượt đại học không? Buồn cười quá, lịch sử lại được lặp lại rồi bố ạ!
  6. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thầy: Kìa, tại sao trò lại đọc từ cuối cuốn sách sử lên thế hả?
    - Em chỉ muốn xem lịch sử kết thúc như thế nào thôi.
    Cô giáo: Nào cả lớp, mỗi khi cô hỏi các em phải trả lời đồng thanh nhé! 6 cộng 4 là bao nhiêu? Cả lớp: Đồng thanh ạ!
  7. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm thức dậy...dựng cột cờ
    Quân ta đầu trọc cùng tiến vào
    Quân địch há miệng đớp quân ta
    Thất thế quân ta phun khí độc
    9 tháng, 10 ngày giải tù binh ....
  8. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học, thày giáo nói với cả lớp:
    - Các em phải cư xử lễ phép với mọi người, nhất là đối với thày cô giáo. Khi gặp thầy cô, các em phải chào và bỏ mũ của mình xuống. Hôm sau, học sinh đều làm theo lời thày. Riêng Nicky chỉ chào thày mà không bỏ mũ xuống. Thấy thế, thày giáo hỏi:
    - Nicky, sao gặp thày em không bỏ mũ của mình khỏi đầu?
    Nicky: Thưa thày, em không có mũ ạ.
    Thày giáo: Thế em có cái gì ở trên đầu vậy?
    - Thưa thày, đó là cái mũ của anh em đấy chứ!
  9. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Anh và me đều là thi sĩ
    Viết thơ buồn ca tụng tình si
    Đến lúc nào đó ta chia tay
    Biết viết gì để tiễn người đi
    Thơ em viết chỉ là thơ buồn
    Về những tình đẹp nhưng thật buồn
    Thơ anh viết toàn là thơ vui
    Ngày chia tay ai buồn hơn ai?
    Anh sẽ không nhặt lá vàng rơi
    Để viết tên em trong ngày mới
    Anh sẽ không vuốt mái tóc thề
    Để giọt lệ buồn thật chơi vơi
    Anh có còn về qua nỗi nhớ
    Còn gặp em trong những giấc mơ
    Anh có còn yêu em mãi mãi
    Còn nghĩ về em để làm thơ?
    Nếu không còn yêu nhau thì thôi
    Em vẫn giữ nụ hôn trên môi
    Em vẫn giữ kỉ niệm tuyệt vời
    Dù dòng đời vẫn mãi cứ trôi./.
  10. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ sinh vật, thày giáo giảng:
    - Các em biết không, loài chuột chũi ăn rất nhiều. Mỗi ngày, một con chuột chũi phải ăn số thức ăn bằng đúng trọng lượng của chính nó.
    - Thưa thày, các nhà khoa học thì rõ điều đó quá rồi, nhưng làm thế nào để chính con chuột chũi biết là nó nặng bao nhiêu ạ?
    Cô giáo: Ai có thể cho cô biết tên một loại chất lỏng không đóng băng được?
    Fred: Nước nóng ạ!

Chia sẻ trang này