1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười là mười thang thuốc bổ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi namnghieng, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ ở những lứa tuổi khác nhau
    Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58 là gì? 8 tuổi - Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện. 18 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường.
    28 tuổi - Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường.
    38 tuổi - Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường.
    48 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường.
    58 tuổi - Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng.
  2. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ lấy chồng. Hai người sống rất nồng nàn hạnh phúc. Vợ chồng họ có thói quen "dễ thương" là mỗi lần gần nhau xong thì bỏ 1 hạt thóc vào lọ để... kỷ niệm.
    Hai năm trôi qua, hương lửa đang nồng thì anh chồng chẳng may đột ngột qua đời. Tại đám tang, chị vừa khóc thương bi ai, vừa đổ thóc ra đếm, đong được có... 3 lon rưỡi, chợt rú lên thảm thiết:
    -"Hai năm hương lửa đang nồng
    Sao anh không sống... cho đầy bốn lon .
  3. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Món quà vô giá
    Sam và một người phụ nữ xinh đẹp bước vào cửa hàng bán đồ lông thú sang trọng ở Beverly Hills. "Hãy cho tôi xem thứ đẹp nhất ở đây", Sam lên tiếng.
    Người chủ liền vội vàng đi vào trong và quay ra với một chiếc áo choàng lông lộng lẫy.
    Khi người phụ nữ đang ngắm thử nó trong gương, người chủ thì thầm vào tai Sam: "Thưa ngài, cái áo đó có giá 65.000 USD đấy". "Không vấn đề gì. Tôi sẽ ghi cho anh tờ séc".
    "Rất tốt, thưa ngài", người chủ hồ hởi nói. "Hôm nay là thứ 7. Sáng thứ 2 ngài có thể quay lại lấy sau khi tôi đã kiểm tra tờ séc".
    Sam và người phụ nữ rời khỏi cửa hàng. Sáng thứ 2, anh ta quay trở lại. Ông chủ tức giận nói: "Sao anh còn dám vác mặt quay về đây. Không có một đồng xu nào trong tài khoản của anh!".
    "Tôi chỉ ghé qua đây để cám ơn ông về kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời nhất trong đời tôi", Sam nhăn nhở.
  4. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Trong một đêm trang thanh gió mát, bổng nghe một tiếng la thất thanh của một bà cụ:
    "Bớ người ta hiếp hiếp dâmmmmmmmmmmm....."
    ngay sau đó dân phòng cùng công an chay lại thì thấy bà cụ ngồi trên phảng nhai trầu, anh công an hỏi:
    "này mẹ sao lúc này mẹ la cầu cứu mà"
    "này chú !!! Mơ ước có ai cấm đâu !" bà cụ trả lời.
  5. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Khi nàng nổi giận
    Một cô nàng tóc vàng hoe nghi ngờ người yêu mình đang lừa dối. Cô ra ngoài mua một khẩu súng lục và đến thẳng nhà anh chàng. Đúng như dự tính, cô nhìn thấy anh ta đang ở trong vòng tay của một cô nàng tóc đỏ.
    Cô đùng đùng nổi giận và rút súng ra. Nhưng lúc đó, nỗi đau đớn ùa tới khiến cô chĩa súng vào đầu mình.
    Người bạn trai hét lên: "Đừng, em yêu, đừng làm như vậy".
    "Hãy im đi. Anh sẽ là người tiếp theo đấy".
  6. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Một nhà văn nổi tiếng nói:
    - Phái nữ là những bông hoa, cô gái trẻ là một bông hoa trong khu vườn mùa xuân. Người đàn bà độc thân là một bông hoa trong bức tranh treo trên tường. Người đàn bà đã có chồng là một bông hoa cắm trong lọ.
    Bạn của nhà văn hỏi:
    - Thế bà lão thì giống như cái gì?
    - Bà lão là một bông hoa khô ép trong cuốn sách cũ-nhà văn đáp.
  7. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    *** là gì?
    Một cậu bé trở về nhà sau buổi đi học đầu tiên và nói với mẹ: "Mẹ ơi, *** là gì?".
    Người mẹ nghĩ rằng đã đến lúc con mình cần phải có kiến thức sơ đẳng đó liền vận dụng tất cả những kiến thức khoa học và kinh nghiệm để giảng giải cho cậu bé về vấn đề nhạy cảm này.
    Khi kết thúc, cậu bé lôi ra tờ sơ yếu lý lịch vừa mang về từ trường và nói: "Vâng, thế nhưng làm sao con ghi hết được tất cả những thứ đó vào cái ô nhỏ xíu này?".
  8. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc thảo luận với chủ đề ?oVì sao tỷ lệ ly dị ngày càng tăng?, một ông phát biểu:
    - Ngày xưa các bà nội trợ dành 4 tiếng đồng hồ chỉ để nấu một món canh sao cho thật ngon. Còn ngày nay, nhờ sự tiến bộ của công nghệ, các bà vợ chỉ mất 10 phút là nấu xong món canh, 3 tiếng 50 phút còn lại họ dành để phê phán chúng ta!
  9. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần?
    Ba người đàn ông Pháp, Italy và Mỹ ngồi nói chuyện với nhau trong một chuyến bay. Sau vài ly ****tail, họ bắt đầu nói chuyện về cuộc sống gia đình mình.
    "Đêm qua tôi đã ******** với vợ tôi 4 lần", anh chàng Pháp khoe khoang. "Và sáng nay, vợ tôi đã làm cho tôi một chiếc bánh ngon lành và nói rằng cô ấy rất ngưỡng mộ tôi".
    "Ồ tối qua tôi ân ái với vợ tôi 6 lần", người đàn ông Italy lên tiếng. "Còn sáng nay vợ tôi đã làm món trứng ốp lếp tuyệt vời và nói rằng cô ấy không thể yêu người đàn ông nào khác".
    Người đàn ông Mỹ vẫn im lặng. Anh chàng Pháp liền kênh kiệu hỏi: "Thế anh làm được mấy lần với vợ tối qua?".
    "Một lần", người đàn ông Mỹ trả lời.
    "Có một lần thôi á?", anh chàng Italy khinh thường hỏi. "Thế sáng nay cô ấy nói gì với anh?".
    "Đừng dừng lại!".
  10. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Ông A bệnh rất nặng . Biết mình sắp "đi" , bèn gọi vợ đến bên cạnh , hỏi :
    -khi anh chết , em có đi bước nữa không ?
    vợ im lặng 1 lát rôì nói :
    -anh cũng hiểu em còn trẻ, làm sao chịu nổi cảnh đơn chiếc đến già , vả lại ...
    -ừ, anh hiểu . Anh không muốn phiền trách em điêù gì đâu. Chỉ muốn em , nêú tái giá thì nên lâý anh B , bạn anh.
    -em tưởng anh ghét anh âý lắm kia mà
    -anh thù nó . Vì thế anh muốn ... em lâý nó , cho nó ... phải khổ như anh, mơí đáng đơì!

Chia sẻ trang này