1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười là mười thang thuốc bổ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi namnghieng, 28/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jupiter994

    jupiter994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có hai người bạn cũ tên là xí và khoả
    một hôm Xí nhớ khoả quá liền viết thư
    Nội dung
    Khoả thân , đến nhà Xí họp
  2. jupiter994

    jupiter994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có 14 cô gái lên trên núi , chẳng may gặp bão 13 cô lăn xuống núi , cả 13 cô lăn xuống núi , may thay cả 13 cô đều bám vào 1 cành cây , nhưng cành cây chỉ đủ cho 12 người , trong lúc tuyệt vọng bống có 1 cô nói
    - Tôi nguyện hi sinh vì mọi người
    mấy cô kia đang bám nghe thế vỗ tay tán thưởng rồi.......
  3. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    truyện này hay
  4. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Táo đã đọc xong toàn bộ cái topic này trong vòng 3 ngày liên tiếp đó.
    ...Ừm,là lần đầu tiên ghé qua mảng này, bà con làm việc tuyệt quá...
    Hoan hô...
  5. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Trộm cắp
    Đầu đinh vào ký túc xá, gặp đầu rễ tre: Thấy trời nóng mà rễ tre vẫn mặc quần bò, đinh hỏi:
    - Trời nóng thế này mà mày lại mặc quần bò làm gì? Sao không mặc quần đùi?
    - Không được: Trong này trộm cắp ghê lắm, hở cái là mất.
    - Mày sợ mất quần bò à?
    - Không, tao vừa bị mất quần đùi

  6. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Nam quyền
    Một nhà nghiên cứu ở Cô-oét mấy năm trước khi chiến tranh vùng vịnh xảy ra, bà ta thấy rằng ở đó theo chế độ nam quyền tuyệt đối: theo đúng nghi lễ, phụ nữ đi cùng với nam giới ngoài đường luôn phải đi sau nam giới 10 bước chân.
    Sau chiến tranh vùng vịnh, bà quay lại Cô-oét và thấy nam giới đi sau phụ nữ một khoảng rất xa. Bà tiến lại gần một phụ nữ hỏi:
    -Thật tuyệt vời, điều gì đã làm cho phụ nữ lấy lại được quyền của mình và được đi trước nam giới như vậy?
    Người phụ nữ Cô-oét trả lời:
    -Mìn ở dưới đất!

    Được pbdkhatmau sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 26/05/2007
  7. jupiter994

    jupiter994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác vì lời khen
    Có 1 gia đình sinh được ba đứa con đặt tên lần lượt là *** (xin lỗi) , Chim , Cút
    một hơm có 1 ông khách đến ôn chủ nhà liền nói
    - Lấy cơm cho bác ăn , ***
    nhưn do đọc nhanh , ông khách hiểu nhầm ý nên mặt dỏ ửng và từ chối
    Ong chủ nhà nói tiếp
    -Nếu Ong đã như vậy thì ra rửa ỏ giếng nhà em 1 cái-Ông ta nói iếp
    -Lấy nước cho bác rủa ,Chim
    Ông khách hiểu nhầm rồi cũng từ chối
    Cuối cùng khi khách về Ông chủ nhà nói tiếp
    -Ra dắt xe cho bác , Cút
    Ong khách chạy biến và từ đó kko quay lại gia đình đó nữa
  8. jupiter994

    jupiter994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác vì lời khen
    Có 1 gia đình sinh được ba đứa con đặt tên lần lượt là *** (xin lỗi) , Chim , Cút
    một hơm có 1 ông khách đến ôn chủ nhà liền nói
    - Lấy cơm cho bác ăn , ***
    nhưn do đọc nhanh , ông khách hiểu nhầm ý nên mặt dỏ ửng và từ chối
    Ong chủ nhà nói tiếp
    -Nếu Ong đã như vậy thì ra rửa ỏ giếng nhà em 1 cái-Ông ta nói iếp
    -Lấy nước cho bác rủa ,Chim
    Ông khách hiểu nhầm rồi cũng từ chối
    Cuối cùng khi khách về Ông chủ nhà nói tiếp
    -Ra dắt xe cho bác , Cút
    Ong khách chạy biến và từ đó kko quay lại gia đình đó nữa
  9. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ba anh bạn ngồi nhậu với nhau.
    1 anh nói:
    Tôi có thằng bạn cực lười, có tờ 100USD rơi dưới đất, nó dẫm chân lên rồi mà không thèm nhặt. Nó bào ngại, n hặt làm gì mất công.
    Anh thứ 2:
    Tôi có anh bạn còn lười hơn, hôm cô diễn viên Yến Vi đến nhà chơi, mời chào tận nơi miễn phí mà vẫn còn lười không chịu, cũng bảo rằng ngại lắm, mất công lắm.
    Anh thứ 3:
    Tôi đi cùng ông bạn đi xem phim hề Sác lô, cả rạp cười nghiêng cười ngả. Riêng ông bạn tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài cả buổi 2 tiếng đồng hồ. Hỏi làm sao, hắn bảo: "lúc vào rạp, ngồi xuống ghế, tao nhỡ ngồi vào 2 cái hòn của thằng nhỏ..."
    Được vomosu sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 26/05/2007
  10. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ba anh bạn ngồi nhậu với nhau.
    1 anh nói:
    Tôi có thằng bạn cực lười, có tờ 100USD rơi dưới đất, nó dẫm chân lên rồi mà không thèm nhặt. Nó bào ngại, n hặt làm gì mất công.
    Anh thứ 2:
    Tôi có anh bạn còn lười hơn, hôm cô diễn viên Yến Vi đến nhà chơi, mời chào tận nơi miễn phí mà vẫn còn lười không chịu, cũng bảo rằng ngại lắm, mất công lắm.
    Anh thứ 3:
    Tôi đi cùng ông bạn đi xem phim hề Sác lô, cả rạp cười nghiêng cười ngả. Riêng ông bạn tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài cả buổi 2 tiếng đồng hồ. Hỏi làm sao, hắn bảo: "lúc vào rạp, ngồi xuống ghế, tao nhỡ ngồi vào 2 cái hòn của thằng nhỏ..."
    Được vomosu sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 26/05/2007

Chia sẻ trang này