1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười là mười thang thuốc bổ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi namnghieng, 28/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Bài ca mất dép
    Trong KTX, sinh viên A ngồi...hét:
    -Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tênh...
    SV B: Sao thế, nàng đá mày rồi à?
    SV A (rầu rĩ): Không, tao mới bị...mất dép!
  2. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Bài ca mất dép
    Trong KTX, sinh viên A ngồi...hét:
    -Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tênh...
    SV B: Sao thế, nàng đá mày rồi à?
    SV A (rầu rĩ): Không, tao mới bị...mất dép!
  3. jupiter994

    jupiter994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    mẹ mới mua 1 đôi dép cho Bi ,Bi thích lắm nhưng cậu toàn đi chân đất mẹ Bi hỏi
    -tại sao con không di dép vậy
    -dạ con đi chân đất cho đỡ bẩn dép
  4. jupiter994

    jupiter994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    mẹ mới mua 1 đôi dép cho Bi ,Bi thích lắm nhưng cậu toàn đi chân đất mẹ Bi hỏi
    -tại sao con không di dép vậy
    -dạ con đi chân đất cho đỡ bẩn dép
  5. thaianhdta

    thaianhdta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Có 1 anh thanh niên nọ, 1 hôm không may lạc vào giữa sa mạc mênh mông. Anh ta đi mãi, đi mãi cho đến khi va phải 1 cây dèn dầu cũ kĩ trông "rất dỏm". Nhớ lại truyện Aladanh, anh xoa nhe vào cây đèn và đột nhiên 1 luồng khói trắng toả ra, đó là thần đèn. Anh "vui như cha chết sống lại".
    Thông thần đèn kia liền nói:
    -Ngươi đã cứu sống ta, ta ban cho ngươi 2 điều ước( ki thế), hãy ước đi.
    Anh thanh niên liền vội đáp:
    -Ta muốn về nhà.
    -Thì anh cứ đi đi-Thần đèn trả lời.
    -Nhưng tôi muốn về nhà thật nhanh cơ-Anh này lại nói
    -Thì ngươi hãy chạy đi.
    Nói song thần đèn biến mất nhanh đén mức không kịp ngáp. Anh thanh niên không biết nói gì hơn.
    Có lẽ tựa đề bài này nên đổi thành "Thần đèn dỏm".( sao lắm đồ dỏm thế không biết)
  6. thaianhdta

    thaianhdta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Có 1 anh thanh niên nọ, 1 hôm không may lạc vào giữa sa mạc mênh mông. Anh ta đi mãi, đi mãi cho đến khi va phải 1 cây dèn dầu cũ kĩ trông "rất dỏm". Nhớ lại truyện Aladanh, anh xoa nhe vào cây đèn và đột nhiên 1 luồng khói trắng toả ra, đó là thần đèn. Anh "vui như cha chết sống lại".
    Thông thần đèn kia liền nói:
    -Ngươi đã cứu sống ta, ta ban cho ngươi 2 điều ước( ki thế), hãy ước đi.
    Anh thanh niên liền vội đáp:
    -Ta muốn về nhà.
    -Thì anh cứ đi đi-Thần đèn trả lời.
    -Nhưng tôi muốn về nhà thật nhanh cơ-Anh này lại nói
    -Thì ngươi hãy chạy đi.
    Nói song thần đèn biến mất nhanh đén mức không kịp ngáp. Anh thanh niên không biết nói gì hơn.
    Có lẽ tựa đề bài này nên đổi thành "Thần đèn dỏm".( sao lắm đồ dỏm thế không biết)
  7. dao915

    dao915 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cơ trưởng Sinclair thay mặt cho phi hành đoàn xin chào mừng quí vị đi trên chuyến bay số 602 từ London tới New York của hàng không vương quốc Anh. Chúng ta đang bay ngang qua Đại Tây Dương trên độ cao khoảng 35.000 bộ.
    Nếu quí vị nhìn ra cửa sổ bên phải của máy bay, quí vị sẽ thấy cánh của máy bay đang cháy.
    Nếu quí vị nhìn sang bên trái thì sẽ thấy một cánh của máy bay đang rơi xuống.
    Nếu quí vị nhìn xuống Đại Tây Dương, quí vị sẽ thấy 3 người đang vẫy tay chào từ biệt. Một là tôi, cơ trưởng, một người nữa là anh bạn phi công phụ lái của tôi và người còn lại là cô tiếp viên hàng không.
    Đây là băng thu âm. Chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ!".
  8. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Con dâu ăn mặc khá "mát mẻ" đang ngồi nhặt rau.Vô tình ngửa mặt lên thấy bố chồng đang xem báo nhưng cứ nhìn chằm chằm vào mình.Con dâu bèn cất tiếng hỏi:" Tình hình chiến sự thế giới có gì không ba??". Ông ba nghe hỏi liền giật mình nhưng cũng kịp trả lời :" áo đang tụt dốc, mông cổ sơ hở, cuba bất ổn.
  9. beervakhomuc

    beervakhomuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CHuyện này hay đấy chứ nhỉ, thanks
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này