1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười màu xanh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười màu xanh

    Anh gửi bài thơ này cho cô bé có nụ cười màu xanh Hoa Moc Lan_cảm ơn em với nụ cười màu xanh đã cho anh qua đi nỗi buồn của ngày hôm nay :

    Nụ cười màu xanh

    Cô bé xẻ cho tôi một nụ cười màu xanh
    Để lấy lại sự cân bằng từ nỗi buồn đã cũ
    Ơi cô bé! thuở hoa chưa là nụ
    Tôi đã ngu ngơ buồn nghĩ nhị úa vàng

    Cô bé kể cho tôi một nụ cười màu xanh
    Là nụ cười cho niềm tin vĩnh viễn
    Là nụ cười cho buồn vui hoà quện
    Làm nhẹ lòng khi ngắm cảnh trời mưa

    Cô bé kể cho tôi về câu chuyện ngày xưa
    Những cô gái đành lòng theo người khác
    Song giữ mãi mối tình nồng thứ nhất
    Không xa rời hình bóng của người thương

    Cô bé trao cho tôi nụ cười màu xanh
    Là trao cả cho tôi một tâm hồn biết nghĩ
    Là cô bé gửi vô vàn ngụ ý
    Làm ngập hồn người thi sỹ trong tôi

    Xin ngàn lần cảm tạ "bé con"(1) ơi
    Ơi thơ ấu ta nhìn về để sống
    Để lấy lại những gì ta rung động
    Cho cân bằng trong ánh mắt màu xanh
    +++++++++++++++++++++++
    (1) anh xin lỗi đã gọi em là bé con song anh rất thích cụm từ này "bé con" ạ !
    Thân ái
    muamuon



    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    1 cô bé cứ thắc mắc mãi ko hiểu vì sao lại mưa?,có phải vì mưa cho lòng người dịu lại dưới con nắng...,Chúng ta là 1 năm,1 năm có 4 mùa,mỗi mùa có những cơn mưa riêng...Mong rằng sẽ có nhiều nụ cười,nhiều cơn mưa để anh có thể quên đi những nỗi buồn ko chỉ là của ngaỳ hôm nay...^__^
    Cám ơn anh,cám ơn bài thơ của anh ạ!!!(hey,bé con thì phải ngoan ngoãn thế mừ,)
    hi hi,định làm 1 bài cám ơn anh MM,thế mừ nghĩ mãi chẳng ra,thui để lần sau vậy,

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    uh bé con ngoan lắm !
    song anh ở Kiev này ít mưa lắm bé con ạ ......!
    Chờ thơ của bé con nha!
    Anh : MUAMUON

    Kiev nhớ em

    &lt;3-m2m-&lt;3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---&lt;3-m2m--&lt;3


  4. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    hai câu này hay quá
    Em dịu hiền như bông cải.Nở e ấp cạnh dòng sông.Anh là mùa đông lãng tử.Đi tìm một sắc hoa vàng
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Giữ cho anh 1 chút mưa
    giữ cho mưa mãi là màu mưa xanh
    gửi anh chút nước yên lành
    gửi anh...nhiều chút chân thành của em ()
    Em hi vọng là mấy câu thơ này ko khiến anh buồn khi đọc chúng,vì em vừa thi xong môn khó nhằn nhất,thấy vui vui là...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hê ....
    Đã vào đây mấy lần , đọc đi đọc lại bài này. Thấy hay ...
    Nếu như MM không phải đối (tất nhiên khổ chủ hiện tại của bài thơ là "cô bé" Hoa moc lan cũng không phản đối) ngoclong80 xin phép được đưa bài này lên những bài tham gia tranh chân của tập san ... Được không ?
    Ngoclong80
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mưa cho em thấy nụ cười nào thật xinh
    trong màn mưa trắng xoá là nỗi nhớ
    Mưa yêu dấu!
    ru em như muôn thủa
    như ngàn đời...
    mưa

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ngây ngô nụ cười màu xanh thắm
    Ánh lên đôi mắt những màu hồng
    Trái tim là màu đỏ cùng nhiệt huyết
    Bàn tay trải đầy nắng ấm vàng ...
    Cô bé ấy - Hoa mộc lan em ý
    Ta nói em - cô bé của chúng ta
    Niềm tin cùng lòng thương yêu ấy
    Với thời gian, cháy mãi - chẳng phai tàn !
    -----
    Em thân yêu ! Lâu lắm rồi mới lại làm thơ đấy nhé, và là bài thơ dành riêng cho em đấy !
    Đạt ơi ! Bé yêu làm bài thơ cho Hoa mộc lan hay quá, chị phục sát đất đấy .
    Cũng cố gắng theo sát những vần thơ của bé Đạt với em Ngọc, nhưng chắc không đủ trình độ. Hy vọng mọi người hoan nghênh nhé !
    Thân,
    M.V
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    To : Ngoclong Muamuon đã tặng bài thơ này cho hoa_moc_lan mọi ý kiến về bài thơ NgocLong cứ hỏi Hoa_moc_lan em ý muamuon miễn ý kiến!
    To: nguoinuocngoai lâu lắm chị mới vào lại thica hi` chị cứ tự nhiên thả hồn thơ trên mọi chủ đề ạ thơ không phân biệt hay không đâu ạ chỉ phân biệt mỗi cảm xúc của lời viết thôi cảm ơn chị đã hoạ thơ cùng em và "bé con"

    Kiev nhớ em

    &lt;3-m2m-&lt;3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---&lt;3-m2m--&lt;3


  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Giữ cho anh 1 chút mưa
    giữ cho mưa mãi là màu mưa xanh
    gửi anh chút nước yên lành
    gửi anh...nhiều chút chân thành của em
    +++++++++++++++++++
    Giữ cho anh nỗi buồn xưa
    Giữ cho nắng cháy chút mưa dịu lòng
    Gửi cho anh những yên lành
    Gửi anh cả nỗi chân thành lòng em ...

    Kiev nhớ em

    &lt;3-m2m-&lt;3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---&lt;3-m2m--&lt;3


Chia sẻ trang này