1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười màu xanh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Anh MM ơi,là bài thơ anh tặng bé con,nhưng đó vẫn là thơ của anh mà.Bé con chỉ là 1 trong những nguồn cảm hứng thôi mà,nên nếu hỏi em,,thì em đồng ý 2 chân 2 tay luôn,nhưng ko phải vì có "ai đó" trong đó đâu nhé,chỉ đơn giản là thơ của "ai đó" thui,"ai đó" nhỉ?...
    Hi hi,chị V ui,anh MM sinh năm 79 đó,vậy mà chị cứ chị với...bé Đạt...,thế thì em cũng được làm chị của anh MM ha?,
    ----------------------------------------------
    Mưa nào là mưa của mẹ
    có hạt tình nào cho con
    sao con chẳng thấy yêu hơn
    mưa nào...là mưa của mẹ
    Tình mẹ thực bao la ko nhỉ
    khi con chơ vơ lạc lõng đau buồn
    khi con trở về nơi là bến bờ
    sao chỉ thấy hầu như là bão táp

    Cơn mưa con khô và lạnh ngắt
    vì thiếu tình mưa mẹ cho con
    vì cơn mưa con chẳng hiểu hơn
    mưa mẹ thực ấm thương không nhỉ...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++++++
    To : "Be' con" Chuyện của anh và chị Văn (nguoinuocngoai) dài lắm bé con ạ!Một lúc nào đấy rảnh rõi anh sẽ kể cho bé con nghe nhé !

    Hạt mưa nào bay bay trên xứ lạ
    Gửi hạt buồn gửi hạt nhớ lòng ta
    Ôm ấp mãi một nỗi buồn đã cũ
    Hôm ra đi lời từ biệt nhạt nhoà
    Mưa có thật với lòng ta không nhỉ ...?
    Hay cũng như người ...chóng yêu,chóng giận,chóng quên
    Mưa để lại ngày nao bao hờn dỗi
    Trong chiều nước chảy buồn tênh
    À có phải cơn mưa sầu hạnh phúc
    Mang tình thương gửi lại bến mong chờ
    Cho ta nhận lại lòng ta vậy
    Nhận lại bao nhiêu những yêu thương ......?

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hihihihhi........ chuyện hay đây .
    Đạt em ! Chị tương đối thân với HML, em cần gì cứ nói với chị. Với lại ..... hihihhihi .... 79 thì cũng là bé yêu được chứ sao Đạt nhẩy ?
    --------------------------
    19 tuổi em trở thành cậu bé
    Khao khát yêu khao khát dại khờ
    Chợt một lần chị về qua lối cũ ...
    Bần thần tự hỏi ... em đã 24 ???
    -----------------------------------
    Tặng riêng bé yêu của chị !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi em trở thành cậu bé
    Khao khát yêu khao khát dại khờ
    Chợt một lần chị về qua lối cũ ...
    Bần thần tự hỏi ... em đã 24 ???
    ++++++++++++++++++++
    Em đã sinh ra trên một vùng quê
    Và lớn lên để trở thành thi sỹ
    Em đi xa và mang theo ý chí
    Của một người cộng sản tuổi hai tư
    Em sinh ra trong một chiều mưa
    Và sinh sống trong những tình nồng ấm
    Song một chiều(Cũng mưa rơi ướt đẫm )
    Em đã xa rời và... sinh lại ngày sinh

    __________________________________
    Chị Văn ơi lần này chị chơi bé con của chị hơi ác đấy nhé !Hmmmm
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thơ ngây nụ cười xanh thắm
    Ánh lên niềm tin vĩnh hằng
    Em trao cho tôi cô bé
    Cho lòng lấy lại yêu tin
    Cô bé ấy_hoa moc lan chị ạ
    Chuyện ngày xưa nên gọi kẻ làm anh
    Niềm tin yêu giấc mộngc cũ mong manh
    Cháy mãi mãi sáng như ngàn tinh tú

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cho em nụ cười là anh
    là trời xanh đong đầy trong mắt
    là tim em yêu anh rất thật
    cả tâm hồn và tất cả thương yêu
    Cho nắng hồng thêm những buổi chiều
    trời vẫn xanh màu của em đó
    màu em xanh cả những cơn gió
    vì có anh...
    em sẽ mặc chiếc áo cưới màu xanh
    màu của tin yêu và hi vọng
    màu tình yêu của anh trong đáy mắt
    anh dành cho em
    ...........
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
    ...mãi yêu...
  7. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bé con ơi!Anh vừa được tin anh đã có nick để dùng bé con ạ! Nick muamuon2 đấy hì đây là nick của bạn anh lập từ bao giờ anh chẳng biết nữa !Anh giờ chẳng tham gia vào chính sự nữa chỉ dùng nick này hoạ thơ của mọi người thôi !Và người đầu tiên là bé con đó
    Trao cho em nụ cười màu xanh thắm
    Chính là anh với ánh mắt dịu hiền
    Người thi sỹ xa nhà đi chinh chiến
    Mang lời tình đầu e vỗ cánh theo bên
    Anh gửi cho em vàn tinh tú
    Cho đôi ta thắm đượm tình nồng
    Anh mang nhung nhớ ngày xưa ấy
    Cho đợi chờ dằng dặc mấy mùa đông
    Em sẽ đợi chờ với chiếc áo màu xanh
    Hẹn nagỳ về anh trao vòng nguyệt quế
    Anh dẫn em lên trên nagi vàng diễm lệ
    Được xây bằng tiếng hát lẫn vần thơ ....
    Em sẽ đợi chờ anh ạ có mấy thu
    Mùa vàng lá lạnh lòng em nhung nhớ
    Anh sẽ về trong một ngày chớm hạ
    Với tình nồng avf nhẫn cưới trao em .....

    __________________
    Bài này anh viết từ cảm xúc của "người ấy" của anh đấy và là thơ hoạ thơ em .....
    MUAMUON

    m2m
    MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa
  8. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bé con ơi!Sao lâu rồi chẳng thấy bé con vào lại topic anỳ cũng như box thica những dòng thơ mà anh viết cho bé con bé con đã đọc được chưa nhỉ ? hay là bé con đã .... mặc chiếc áo màu xanh ấy rồi và .......
    Anh vừa viết abì thơ " gió mùa thu" không biết nên post vào topic nào thế là lại vào nơi dành tặng riêng cho bé con của anh vậy ....!
    Gió mùa Thu
    Cơn gió buồn se lạnh thổi qua chiều
    Ta thu mình trong bó mặc thương yêu
    Nhớ tháng ngày xưa hồn lữ khách
    Qua con đò nhỏ bến cô liêu ....
    Gió khẽ đưa về kỉ niệm xưa
    Gợi lại cho tình những mộng mơ
    Hồn hậu trăng tròn khung cửa khép
    Trên giàn thiên lý nắng vàng thưa
    Em trở về trong kí ức tôi
    Vui cười em nói ... lúc tôi vui
    Hờ hững cúi đầu em giận dỗi
    Khi tôi tức giận chẳng ra gì .......
    Tôi ghé vào thăm nỗi nhớ riêng
    Của hồn xa xứ nắng thu lên
    Tôi muốn theo làn hương gió thoảng
    Gió thu trong trẻo gợi nhớ buồn ...


    MƯA là nước mắt riêng ta
    MUỘN là tếng nấc em oà đêm khuya
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ^__^,bé con đây nè,sodi,vì dạo này bé con bận quá...đọc bài thơ anh tặng từ mấy hôm trước rùi mà hôm nay mới lại vào......Mà cũng bận quá,nên cảm xúc chúng nó trốn theo những giấc ngủ rùi,nên muốn tặng anh 1 bài mà ko...có,nhưng mà ko sao,vì vẫn còn 1 thứ để tặng anh.Anh nghe nhé!
    Vùng trời bình yên.
    Mây lang thang buồn trôi
    nằm mơ trong tim khát khao bao tháng ngày
    theo mưa rơi lạnh câm
    từng đêm em xót xa anh ơi anh có hay
    giữa bóng tối chập chùng
    tình anh như giấc mơ xanh bao hi vọng
    dẫn lối bước em về
    dìu em qua đắng cay
    Xua mây đen tan nhanh
    mặt trời luôn chiếu soi những tia nắng hồng
    khi cơn mưa vụt qua
    tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông
    khuất lấp những đêm dài
    mặt trời luôn sáng soi cho em yêu đời
    xoá hết những nghi ngờ
    tình yêu như khúc ca
    Tình yêu như trao hơi ấm
    rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ
    trong ngaỳ mới nắng say
    tình dâng ngập lối
    Nắng len quá hàng cây
    gió mơn man đùa lả lơi đàn ****
    bước chân vui hạnh phúc
    nắm tay ta về vùng trời bình yên."
    --------------------------
    Những lúc buồn và nghe bài hát này xong,bé con thấy nỗi buồn tan đi rất nhiều,và "giấc mơ xanh" thực sự làm những hi vọng của bé con sống lại...Một ngaỳ nào đó nhất định hát cho MM nghe!Anh có tin có những điều kì diệu ko?,những phép màu của cây đũa thần tình yêu...Bé con thì luôn tin,tất nhiên rồi,và cũng luôn cầu mong những điều kì diệu sẽ đến với những người mà bé con yêu quí nữa...
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
    ...mãi yêu...
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hình như em đang tập quen
    cảm giác buồn khi anh và ai đó...
    hình như em đang tập nhớ
    nụ cười nào từng làm em bâng khuâng
    Hình như em đang rất gần
    cái rới gianh để quên anh,thật đấy!
    vì hình như mấy ngày rồi...lâu lắm
    em đã ko nhớ anh
    hình như em đang xa anh
    cái khoảng cách em ko còn sợ nữa
    em đã có thể cười,thật đấy
    khi thấy chị ấy và anh...
    Nên chỉ chiều nay thôi anh
    cho em lần cuối buồn hơn mưa nữa
    cho tim trùng xuống dù chỉ 1 lúc
    mặt trời kia vẫn rạng khi mưa...
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.

Chia sẻ trang này