1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ Cười Trường Học - 1 bộ truyện dễ thương ( dành cho thiếu niên trên 18 tuổi )

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi mit_ne, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Nụ Cười Trường Học - 1 bộ truyện dễ thương ( dành cho thiếu niên trên 18 tuổi )

    Các bạn để ý mà xem , có nhiều chi tiết vẽ tâm lý nhân vật hay lắm , nếu dựng thành phim chắc sẽ rất tuyệt vời !
  2. TDR

    TDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    wow , chuyện này thì đỉnh rổi. Ah, mit_ne co biet ko, dung thanh phim roi do.... (Phim cua Dai loan "Meteor Garden") Bạn thích nhân vật nào?
  3. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thật không vậy bạn ? Mình chưa xem , nói thật nghe , mình cũng không thích hẳn một nhân vật nào , mà là những đoạn vẽ tâm lý kìa , phải để ý cơ . Rất dễ thương . Mình thích anh chàng Tóc Xoăn lì lì thế nào ấy ,nhất là những lúc hắn bặm môi tức giận , thấy đáng yêu không thể tả . Tuy nhiên truyện cũng có nhược điểm như là nhiều cảnh tình cảm vượt trên độ tuổi thiếu nhi , rồi cũng có nhiều chi tiết không hợp lí lắm , nhưng thành công hơn cả vẫn là những đoạn tâm lí tuy nhỏ nhưng rất ...tâm đắc , mà mình nghĩ khi dựng thành phim sẽ rất hay , các bạn có đồng ý với mình không ?
    Mít Ước
  4. TDR

    TDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn, đây là bộ truyên về tình yêu hay nhất minh đã từng đọc (mặc dù mình đã đọc rất nhiều truyện rùi) Quả thật tâm lý được diễn tả rất đỉnh, đọc nó mình có cảm giác đang sống cùng nhân vật ý... hehe . Bạn thích đoạn nào, cảnh nào nhất, ta cùng bàn bạc ^_^Bộ truyện này chỉ dành cho thanh thiếu niên chứ mình nghĩ không thích hợp cho thiếu nhi đâu (ngay cả NXB trẻ đề là 15+ cũng chưa đủ đâu, hihi), với lại quan điểm của dân Nhật bản khác mình, nên đối với mình những cảnh đó no problem, problem ở đây là cứ tẩy xoá làm mât cả hứng thôi...) Còn việc không hợp lý thì cũng phải thôi, đây là manga world muh, bạn có thấy vậy? Ah, mình cũng chưa xem phim đâu, nhưng đã ra đến phần hai rùi đấy (nghe đâu săp chiếu tại Việt Nam, ui, thích quá...) Ở ngoài hàng cũng có đĩa lậu rồi, nhưng toàn tiêng TQ không hiêu gì cả... Ah, truyện này ở Nhật ra hết rồi đấy, đoạn kết thật lãng mạn ....
    Ah, mình là thành viên mới, nên không biêt post ảnh lên ra sao, (như cái trái tim đỏ chói của mit_ne ý, hay quá) chỉ cho mình với
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    ủa..Tui nhớ truyện ni là "Trường học nụ cười" mà....bản mới của nxb trẻ đề là "Con nhà giàu".
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    nói thật với bà con nhé,em xếp truyện này vào hàng như Nữ Hoàng AI cập với dòng sông huyền bí có lẽ e là con dai nên không hợp cái loại chuối nải này ,chưa thấy cái nào banana bằng dù mình bằng tuổi tụi tỏng truyện he he
    truyện dào này ra chán hoắc có mỗi cái Kyo là đỉnh

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    He he... iem ra ngoài hàng truyện thấy khối bác giai ngồi đọc truyện này. Anime thì thấy bác Kiến vàng rao bán đó 18đĩa phụ đề tiếng Anh đó. Hôm nọ em đi tìm chả thấy cái cửa hàng của bác ý ở đâu.
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  8. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Người khờ thì không phân biệt được Nụ cười trường học khác Nữ hoàng Ai cập ở chỗ nào
  9. TDR

    TDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ui, mit_ne nói ngắn gọn mà xúc tích quá, thật là tuyệt vời... Đúng là không cần phải nói gì thêm .... HYD quá đỉnh...hehe
    I don't wanna beg, steal or borrow... I just want to live until I die...
  10. borninnovember

    borninnovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hừ, tôi không bình luận về cái tình cảm tình kiếc được biểu hiện trong truyện này. Công nhận đọc lúc đầu thì tạm được, nhân vật chính rất cá tính. Nhưng càng về sau, sao tôi thấy nó bắt đầu phụ thuộc. Cốt truyện lại theo kiểu Lọ lem hiện đại. Chỉ khác cái là Lọ lem này có nhiều hoàng tử muốn nhặt giày cho hơn, cũng phải chiến đấu với nhiều tình địch hơn. Ái chà, mà có cần thiết để cho nhân vật nam chính giàu sụ thế không? Nhà nó giàu thế thì chẳng hoá ra master hầu hết kinh tế Nhật Bản hả?
    Hơ...mà tôi không khoái kiểu tình yêu thế lắm đâu. Nó cứ bạo lực thế nào ấy. Anh thích chị, chị không thích anh. Anh cứ ép chị phải thích anh, chị chống đối quyết liệt (vừa đủ để anh vẫn có thể thực hiện được mục đích thể hiện mình). Một thời gian sau, anh nhún mình, tỏ ra muốn buông tha chị, chị phát hiện ra mình yêu anh. Ha, có chiến lược chiến thuật hẳn hoi đấy chứ!
    Nói chung, tôi chẳng khoái truyện này.
    Xin các bác thông cảm!

Chia sẻ trang này