1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ Cười Trường Học - 1 bộ truyện dễ thương ( dành cho thiếu niên trên 18 tuổi )

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi mit_ne, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    @TDR : bạn ui! Ban kiếm cái avatar ở đâu mà đẹp vậy, chỉ cho mình cái link đi, cám ơm bạn nhiều nhá!
    [marquee][blue] I have secrets.
                                       You have secrets.
                                       How many we have?
                                       Is a secrets. ! [/blue][/size=4][/marquee]
  2. TDR

    TDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ban oi, avatar la cai gi vay? anh dai dien a?
    I don't wanna beg, steal or borrow... I just want to live until I die...
  3. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy, bạn save ảnh anime của truyện này ở trang web nào vậy? Chỉ cho mình cái link đi. Cám ơn bạn trước nhá.........Không chỉ là mình trộm luôn cái hiện tại của bạn làm avatar luôn đó.....
    [marquee][blue] I have secrets.
                                       You have secrets.
                                       How many we have?
                                       Is a secrets. ! [/blue][/size=4][/marquee]
  4. TDR

    TDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, xem truyện tranh mà bạn không để ý đến chuyện tình cảm tình kiếc thì hơi lạ nha.. Còn tui thấy truyện này hay nhất là cách diễn tả tình cảm không hề vô lý chút nào (những cái mà borninnovember chê trách thì có phần nào đúng, nhưng bạn cũng phải thông cảm, đây là truyện tranh muh, ngoài đời mà có ai như thế, tui "không cho chúng nó thoát đâu" Tình cảm chuyện này phát triển rât phức tạp, không dễ dàng như những truyện khác (gặp nhau, ôi xinh quá, đẹp trai quá, tài giỏi quá, yêu luôn, rùi không thể xa nhau được....dù vô vàn cách trở). Mặc dù nhân vật chính truyện này hơi thái quá (tui nói ở đây là Hạnh Tiên - Tsukushi ý), nhưng hai chàng Khôi Quang và Lê Thịnh thì thật tuyệt, mỗi anh có quan điểm về tình yêu khác nhau, dù chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng chính cái ko hoàn hảo đó mới tạo nên sự hấp dẫn yêu thì nên giữ lấy người mình yêu hay lặng lẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc... các bác nhẩy??? Mong mọi người tiếp tục tham gia ý kiến...
    I don't wanna beg, steal or borrow... I just want to live until I die...
  5. TDR

    TDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ôi, bạn làm mình choáng, đừng cóp ảnh này nha, mình thích anh Phương Minh nhất đó bạn có thể vào http://mangaart.com/nicky/youth/
    I don't wanna beg, steal or borrow... I just want to live until I die...
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ặc , ặc .. đúng như TDR nói , khó mà kiếm được 1 truyện tranh hoàn hảo , chính xác từ nội dung đến hình thức . Nhưng chính tính ước lệ , phóng đại hay khôi hài mới làm phong phú thế giới truyện tranh . Riêng nói về truyện Nụ Cười Trường Học , là một trong số ít truyện miêu tả tâm lý tuổi mới lớn rất đúng , có nhiều chi tiết đọc thấy ...sướng lắm , vừa tâm lý , vừa lãng mạng . Mà ai phải thật tinh, thật nhạy mới thấy hay à ( như mit đây nè hihi ) .
    1 lời khuyên cho các bạn nè : khi đọc phải chú ý hình vẽ nha ! Mới thấy dễ thương và thật đó !
  7. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho em hỏi, truyện này có trên mạng ko vậy?Nếu có thì load đc ở đâu?
    E ko ở Vn nên chưa đọc truyện này.
  8. TDR

    TDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Truyện này trên mạng không có toàn bộ, (do luật bản quyền mới chán chứ), nhưng có bản dịch tiếng anh... bạn cứ vào google mà tra, nhiều thứ lắm... hoặc có thể vào một số trang đại diện như www.hanayoridango.net, www.hanayoridango.com.....
    I don't wanna beg, steal or borrow... I just want to live until I die...
  9. ilcomics

    ilcomics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    các bác nói mỗi người 1 phách nhưng theo tui nghĩ truyên con nhà giàu này rất hay .Những ai thích bới lông tìm vết thì kiểu gì chả nói dc . tui thich truyện này vì tác giả miêu tả tâm lý nhân vật thật hay ,xúc động và tình cảm .Đối với tui , truyện nào mà khai thác sâu vào tâm lý là tui thích mà truyện này thì đinh về khoản đó rùi.....
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    thấy khác nhau ở tác giả còn giống nhau ở chỗ là quá chán thực sự là như vậy he he,chưa thấy bọ nào vẽ xấu tới như vậy,có đúa nghiện truyện này dám nói với tui là vẽ đẹp ngang ngửa Phong vân,mẹ ơi,vơ truyện phông vân lên xem mà nước mắt tuôn trào ,nội dung thì nói thật nhé,xem truyện Hội mắt nai thấy tình củm nó nói hay hơn tỉ lần,giàu với nghèo,như ****

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ

Chia sẻ trang này