1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười và thuốc độc

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi khongtuoc, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtuoc

    khongtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười và thuốc độc

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; }
    Con người sinh ra từ lúc chào đời là khóc chứ không fải là cười. Rồi từ khi sinh ra đến lúc từ giã cõi đời còn có bao nhiêu điều để khóc, fải khóc. Khóc vì đau khổ, oan ức, buồn tủi, trái ngang, thậm chí kể cả hạnh fúc và vui mừng. Xem ra thì tiếng khóc nhiều "đất" hơn tiếng cười nhiều. Nhưng tại sao dan gian chỉ sáng tạo ra những chuyện gây cười mà không gây khóc?
    Rõ ràng xét về mặt ý nghĩa thì tiếng khóc và tiếng cười có giá trị không hơn nhau bao nhiêu, nhưng ý nghĩa về mặt tinh thần thì tiếng cười cần thiết nhiều hơn cho con người. Chính vì vậy mà ngay từ thời cổ đại, ở Trung Quốc và Hy Lạp người ta đã trọng vọng và đề cao những người chọc cười cho người khác. Và theo Charlie Chaplin thì cười là "chấm dứt khổ đau".
    Trong thế giới hiện đại, khi mà con người làm việc thông qua máy móc, chủ yếu là máy móc thôi, với tốc độ lao động và năng suất lao động ngày càng "khủng khiếp"- dĩ nhiên như vậy là fát triển, dĩ nhiên như vậy là biểu hiện của sự giàu có của bất cứ xã hội nào, nhưng tiếng cười ngày càng trở nên khan hiếm và trở thành một thú ăn chơi xa xỉ! Càng fát triển thì các danh hài càng trở thành triệu fú- không fải ngẫu nhiên mà từ những bộ fim hài của mình Mr. Bean được trả thù lao đóng fim lên tới 20 triệu USD. Quả thật người ta đã bỏ ra một tài sản khổng lồ chỉ để thoả mãn được tinh thần của mình nếu như không nói trắng trợn ra là để mua một tiếng cười!
    Đây là một club cần thiết và vô cùng quan trọng đóng góp vào thành công của TTVN. Biểu hiện dễ thấy nhất ngay trong số lượng thành viên của nó mà không cần tìm kiếm bất cứ một dẫn chứng nào khác nữa. Quan trọng hơn, người ta có thể tham gia mà không fải chịu một chi fí nào... một bước sáng tạo! Mohammed đã nói rằng: "Người nào làm cho bạn hữu của mình cười vui, người đó đáng được ở Thiên Ðàng", tất cả những con người đã và đang tham gia vào club này đều đáng được ở Thiên Đàng nếu như Thiên Đàng có thật.
    Cười là phương thuốc tốt nhất và cần phải học cách cười. Trẻ nhỏ cười khoảng 500 lần/ngày, còn người trưởng thành cười khoảng 10-12 lần/ngày. Thật tiếc rằng khi lớn lên chúng ta mất dần khả năng cười vang trước những chuyện tầm phào hoặc cười mỉm với những suy nghĩ của mình?
    Xin đừng ngại, cho dù bạn cười thế nào chăng nữa, cười to, cười khẽ, hay thành tiếng đều có lợi cho sức khoẻ của bạn. Các nhà khoa học Mỹ cho biết khi cười, cơ thể tạo ra các chất hoá học có tác dụng tốt đến các mạch máu và kích thích sự giãn nở của chúng, điều đó giúp giảm nguy cơ bị các bệnh tim mạch. Ngược lại, sự cáu giận là các chất xúc tác cho các phản ứng gây co thắt và nghẽn các mạch máu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vậy thì, bạn hãy cười tươi lên! Ít ra là ở đây chứ.
    Có lẽ cần fải nói một chút về tiếng cười ở đây, tại club này. Đúng là tiếng cười vô cùng hữu ích. Nhưng tất cả những mục đích tốt đẹp của nó sẽ là con số không nếu như nó chỉ mang lại sự châm chọc lố lăng và xúc fạm đến người khác. Thưa bà con cô bác, thưa láng giềng láng tỏi, tui cũng khoái cười, nhưng mà cứ thấy cái bóng dáng của một kẻ fá hoại náo đó định đầu độc bạn bè của tui là tui ghét ghê gớm. Đừng có nghĩ rằng tui không biết "đố tục giảng thanh" đó nha, cũng đừng có cho là tui không hiểu gì về Hồ Xuân Hương- thậm chí tui còn biết những tác fẩm của bà khi dịch sang tiếng Anh và nhiều thứ tiếng khác được đón chào nồng nhiệt, đặc biệt là ở Mỹ. hi`, thông cảm he, tui hông hề có ý định xúc fạm tới bất cứ những người nào đã được Chúa trời mời lên Thiên Đàng- đó là vinh dự của tất cả wý ông bà. Nhưng mong là club này đúng như tên của nó- club của những con người ưa thích sự hài hước....hehhehhe

Chia sẻ trang này