1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nữ dạy nam nhảy????!!!!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Xung_nhi_new, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nữ dạy nam nhảy????!!!!

    Nữ dạy nam nhảy, tại sao không?

    Nếu định nghĩa ?ovũ sư? là ?othày dạy nhảy? thì bây giờ hầu như toàn là vũ sư nam giới. Nữ giới dạy nhảy, nếu có, thường chỉ đóng vai trò ?otrợ giảng? . ?oCô giáo? nhảy với ?othày giáo? để học viên dễ hình dung ra bước nhảy, tư thế vào đôi, hay sự phối hợp nam-nữ trong khi nhảy,? Tham gia giảng dạy nhiều hơn, các ?ocô giáo? có thể làm mẫu cho các step của nữ. Trong khi học viên nữ học được rất nhiều khi nhảy với thày thì các học viên nam hầu như không học cùng ?ocô giáo? bao giờ. Điều này chắc chắn không phải do trình độ khiêu vũ vì nhiều ?ocô giáo? không những nhảy đúng, nhảy đẹp mà còn rất có hồn. Tuy nhiên thật lạ là cái đẹp rất có hồn ấy chỉ được thể hiện rõ khi ?ocô? nhảy với partner-nghĩa là ?othày giáo? mà thôi.

    Học một điệu khiêu vũ giao tiếp, theo Xung nhi có ba mặt quan trọng nhất là: âm nhạc, các bước nhảy, và dẫn và theo. Thật khó để nói mặt nào quan trọng hơn, mặc dù nói chung người học thường đầu tư thời gian vượt trội để tập kĩ thuật cơ bản và các figure. Nếu như ai cũng có thể dạy được người khác cách nghe nhạc, thày nam dạy các figure của nam, thày nữ dạy các figure của nữ; thì về kĩ năng dẫn và theo, cách tốt nhất là nam dạy nữ và ngược lại, nữ dạy nam. Trên thực tế, chuyện người nữ (không nhất thiết là vũ sư) hướng dẫn nam nhảy là không phổ biến.

    Tuy nhiên, điều không kém quan trọng là ?odạy như thế nào?. Khi vào đôi, người nữ trình độ cao hơn thường có xu hướng ?odắt nam? (bạn hãy nghĩ kĩ đi, có đúng thế không?) Nghĩa là nữ nghe nhạc, nữ dẫn, còn nam theo. Điều này không thể hiện rõ ở trên sàn vì ai cũng biết sàn nhảy là nơi thư giãn thoải mái, tuyệt đối không ?odạy và học? gì cả, nữ giỏi khó chịu với partner kém lại càng là điều tuyệt đối cấm kị. Nhưng thử hỏi nếu học viên nam không được luyện tập kĩ năng dẫn và theo ở lớp học thì làm sao có thể thực hành trên sàn nhảy vốn đông đúc hơn nhiều và nhạc thì thường là tempo không chuẩn?

    Về vũ sư nữ, hồi trước Xung nhi có theo học lớp cô Lan. Thiếu ?ogiảng viên phụ? nên khi thị phạm, cô thường nhảy cùng một người nữ khá nhất. Cô đóng vai nam, và đương nhiên, dắt nữ. Không biết có phải vì thói quen ấy không mà khi nhảy thư giãn cuối buổi, các học viên nam thường phải ?otập? cách follow cô rất vất vả, dù là điệu latin hay ballroom. Với người nam, học kiểu ấy quả là lợi bất cập hại.

    Về kĩ năng Leading and Following, người nữ dạy giỏi không phải là ?odắt nam theo mình? mà phải biết cách follow những tín hiệu (thường rất mờ nhạt) của người nam mới học, và hướng dẫn bạn nhảy thực hiện tín hiệu ấy rõ ràng hơn, đúng thời điểm hơn (nói chung, nam dắt nữ thường phải đi trước nhạc ?omột chút? ). Có lần Xung nhi mới học Rumba được một bạn nữ hướng dẫn ?oTay trái anh nắm tay em thế này thì không có lực gì cả?, hay ?oAnh muốn em quay thì phải giơ tay lên cao sớm sớm vào??, ?oAnh phải làm thế này? thì em mới đi theo anh được??, hay ?oAnh đẩy em mạnh thế em cũng không dễ đi hơn đâu?? Đơn giản thôi, và chắc chắn chẳng ai có thể dạy mình cả, nhưng đó lại là những kiến thức vô cùng bổ ích cho người mới học . Không giống như các figure, kĩ năng dẫn và theo chưa được tiêu chuẩn hoá trong các tài liệu khiêu vũ. Những gì vũ sư truyền đạt, hay những gì học viên học hỏi được hoàn toàn là dựa trên kinh nghiệm. Sẽ thật tuyệt vời nếu người nữ cho nam biết với họ, tín hiệu nào là rõ ràng, lực tác động thế nào là vừa phải,? và còn khối thứ khác mà ? phải đứng lên nhảy thật thì mới biết được . Thử nghĩ, người nam học được nhiều đã đành, mà người nữ cũng tự phát triển kĩ năng following của bản thân nữa. Việc nữ dạy nam không hề làm nam mất tự tin, mà trái lại, người nam sẽ tự tin thêm rất nhiều. Cũng thế, ?otự đặt mình dưới sự kiểm soát của nam? chỉ cho thấy trình độ của bạn nữ đó ?ocao thủ? đến thế nào mà thôi.

    Một lần Xung nhi có trò chuyện với bác vodanh (moderator của trang vietnamdancesport.net), bác bảo ?oNgười nữ khi ra sàn phải như mù, như điếc. Nữ phải trở thành một phần cơ thể của nam?. Rõ ràng ở đây không có sự ?obất bình đẳng giới tính? mà chỉ đơn giản đây là khiêu vũ, là sự tương tác tinh tế, là cuộc đối thoại ?oý hợp tâm đầu? (nam hỏi nữ đáp) trên nền nhạc mà thôi.

    Vì thế, để có được sự ?oý hợp tâm đầu? đó, thì có nhiều thứ nữ nên dạy nam, tại sao lại không nhỉ?

    Have fun!

    T.B.: Bài viết có nhắc đến cô Lan, một vũ sư nổi tiếng mà chắc nhiều bạn ở đây đã và đang theo học. Hy vọng mọi người không cho là Xung nhi nói xấu cô. Xung nhi đã học nhiều lớp khiêu vũ (gần 10), dù cách xưng hô với vũ sư thế nào (có thể là bác, là cô, hay là anh,?) nhưng Xung nhi luôn tôn trọng và biết ơn những người đã từng là Thày dạy mình. Lẽ dĩ nhiên, dù là thày giáo (nhất lại là thày giáo dạy một môn học rất mới là khiêu vũ) thì cũng chẳng có ai vẹn toàn cả. Về cô Lan, Xung nhi rất quí cô ở tác phong làm việc nghiêm túc và sự tận tâm, nhiệt tình với học viên. Trong lớp cô hay vỗ tay rất to hoặc quát nhắc nhở những người thiếu tập trung. Là kẻ thường bị quát, nói thật, mỗi lần như thế, Xung nhi lại thấy ? hơi dễ chịu trong lòng.

    Xung nhi
    www.dhyhn.com
  2. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một lần Xung nhi có trò chuyện với bác vodanh (moderator của trang vietnamdancesport.net), bác bảo ?oNgười nữ khi ra sàn phải như mù, như điếc. Nữ phải trở thành một phần cơ thể của nam?. Rõ ràng ở đây không có sự ?obất bình đẳng giới tính? mà chỉ đơn giản đây là khiêu vũ, là sự tương tác tinh tế, là cuộc đối thoại ?oý hợp tâm đầu? (nam hỏi nữ đáp) trên nền nhạc mà thôi.
    vote cho bai viet nay 5 sao vi cau quote nay.
    Crazee
    nguoi ta luon co du can dam de chiu dung noi dau cua ke khac
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    tóm lại có nghĩa là chung qui lại tổng kết lại...
    Thuyền theo lái gái theo trai
    Nam dẫn sao thì nữ đi vậy
    giờ thì em đã biết nam dẫn nữ quan trọng thế nào rồi
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  4. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hoàn toàn đồng ý với Hen suyễn hay Hen gì gì đó đâu
    Trước đây tôi cũng nghĩ như bạn, nam dắt đâu thì nữ theo vậy, nhưng điều đó cũng chỉ đúng 1 phần ngay cả chỉ trong trường hợp nam nhảy rất giỏi & có nhiều kinh nghiệm thôi. Nếu nói như HandBAby, thì nam nhảy với 1 người nữ "dắt đâu theo đó" thì cũng chả khác gì nhảy với 1 con búp bê.
    Pret tôi học nhảy đến bây giờ co'' thể tính theo năm, nhưng partner của tôi thì mới chỉ học đúng 4 tháng. Lúc đầu tôi rất bực mình & ko thể nào nhảy nổi vì Pret phụ thuộc hoàn toàn vào nam. Nhưng sau đó, dưới sự chỉ dẫn của cô giáo, Pret tôi phải học cách ko những hỗ trợ nam, mà phải học cách làm sao để nam phải theo mình trong 1 số trường hợp ( đặc biệt là ca''c bước lùi của nam trong Ballroom). Cái khó là ở chỗ khi nữ điều khiển nam mà người xem vẫn tưởng như là nữ đang theo nam
    Xin lấy 1 ví dụ đơn giản: trong Ballroom, cánh tay phải của nam rất hay lower down sau 1 lúc nhảy, lúc đó ngón tay giữa ( & có thể là cả ngón đeo nhẫn & ngón út) của bàn tay trái nữ co'' nhiệm vụ kéo ca''nh tay đó lên. Nhìn từ bên ngoài vào, ko ai có thể nhận ra điều đó, trừ người nam. Pret tôi đã thử & khá thành công trong việc tạo form cho nam khi nhảy.
    Theo Pret, dù là nữ hay nam, kẻ dẫn hay người theo, đều phải có sự chủ động của mình. Tất nhiên, sự chủ động của follower cũng nên it'' hơn của leader 1 chút. Ko biết có ai đồng ý với Pret ko???
    Có bạn nào muốn trao đổi thêm với Pret cách hỗ trợ nam trong khi nhảy, Pret sẽ rất vui.
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    nếu tính thời gian đi học khiêu vũ hay biết đến khiêu vũ thì đối với HB tính theo "tháng"
    hôm nào muốn nhờ em dẫn hộ vài điệu la tinh nhérhumba cho nhẹ nhàng ấn tượng
    kiểu này phải cưa sừng làm nghéanh chưa biết dancing là gì hay em dạy anh nhé
    chiều thứ 7 đi offline nhé
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  6. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To HandsomeBaby,
    R u serious?
    Nếu HB thật sự nghiêm túc thì xin hẹn sau vài tháng nữa.
    Hope that you won''t be disappointed as when I was in Vietnam (just several months ago) , I was called " dancesport instructor".
    Tuy nhiên tự nhận thấy trình độ của mình còn rất kém cỏi nên Pret phải đi xa 1 thời gian để học hỏi thêm.
    Xin hẹn gặp lại 1 ngày gần đây.
    Thanks!
  7. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cậu Baby này đi đâu cũng nhận xiên quàng, không chịu tìm hiểu kĩ càng đối phương gì cả. Cậu đang đụng hàng một cao thủ võ lâm đấy, mà về tuổi tác thì chưa chắc được lên chức anh đâu. Nhớ đánh giá tìm hiểu đối thủ một cách cẩn thận một chút rồi mới phát biểu chứ


    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Baby có thể bớt tự phụ đi một chút được không? Cũng biết là đùa nhưng không nên quá như thế em ạ.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  9. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao mà chí lý chí lý... muốn trao đổi thêm với bạn 1 tẹo là có thực sự khó chịu khi nam không nhảy được không?? 1 tẹo nữa là tớ mới học nhảy được 2 tuần ở trên sàn thôi, chưa theo lớp nào cả, thế có cách nào cho partner của tớ dẫn tớ nhanh hơn không? Hihihi, tớ nhảy mà ngại partner chán wá. . Hehhe, tự tin mỗi điệu slow.
    I've had every promise broken, there's anger in my heart!You don't know what it's like, you don't have a clueIf you did you'd find yourselves doing the same thing tooDamn it, just breaking the law
  10. Rhett80

    Rhett80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Kool!!! Hâm mộ Pret thật. Bây giờ Pret đang ở đâu thế. Nhất định có dịp sẽ gặp để học hỏi.
    Chuyện nữ dạy nam đâu có gì lạ đâu. Khi đã đến một trình độ nào đó thì partner giỏi có thể hình dung hết các bước và mối tương quan giữa 2 người. Nếu được những instructor như thế hướng dẫn thì thực là may mắn đấy, tiến bộ sẽ lớn lắm. Nói đâu xa, trong CLB của mình có thằng senior năm thứ 4 rồi, mà vẫn cùng partner đi học của một cô giáo prof đấy thôi.
    ... Lean on me ...

Chia sẻ trang này