1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỤ HÔN BẤT NGỜ!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi moon_heart, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    NỤ HÔN BẤT NGỜ!!

    Cho đến bây giờ em vẫn không thể ngờ được em lại yêu anh. Nhớ những ngày đâu tiên vào lớp, nhìn thấy anh sao mà đang ghét. Lúc nào anh cũng lừ lừ đi chả nói năng gì. Đã thế lại còn tách nhóm ra chơi với 1 nhân vật đang ghét nhất thế gian nên em ko thèm nhìn mặt anh. Khi ấy có gặp nhau ngoài đường cũng không thèm chào chứ đừng nói là nói chuyện. Rồi đến cuối năm, mọi chuyện dần yên ổn, lớp cũng đã vui vẻ hơn. Em nhớ rõ 1 buổi chiều, anh nhắn tin cho em rủ đi chơi, vì không có việc gì nên em đồng ý. Đúng hôm trời nổi gió, anh rủ em ra Võng Thị ngồi. Sóng đập ầm ầm vào vách, cả vỉa hè vắng tanh chỉ có anh và em, đúng là 2 đứa điên. Khi anh đèo em đến trường, tụi bạn tròn mắt nhìn. Em bắt đầu chơi với anh từ lúc ấy.
    Sau đó anh hay lấy lí do đi làm ảnh để kéo em đi chơi. Lần đầu tiên đi làm ảnh, làm xong rồi anh ko cho em về luôn mà phóng thắng xe ra đường Mỹ Đình để ngắm trăng. Lúc đo tuy em chưa có tình cảm với anh nhưng em thấy rất thích cái cảm giác đi trên con đường đầy ánh trăng cùng với 1 người...
    Rồi đêm nào cũng gọi điện cho em để nói chuyện. Toàn anh nói, anh nói rất nhiều. Có những hôm em buồn ngủ lắm rồi nhưng phép lịch sự em vẫn nói chuyện với anh. Anh cứ nói, cứ trêu trọc và không nói gì đến chuyện tình cảm. Lúc đó em ko thể biết được sau này em sẽ ngóng điện thoại của anh gọi đến như thế nào.
    Trong một lần đến nhà em, khi nói chuyện và trêu đùa anh bất ngờ ôm lấy mặt em và hôn rất nhẹ lên môi. Do quá bất ngờ và làm theo phản xạ em tát anh 1 cái và em giận anh. Em ko nói chuyện với anh cho đến lúc anh về. Em cảm giác anh đang đùa em, anh coi em như 1 đưa trẻ con, thích thì anh hôn, anh ko tôn trọng em. Đêm hôm đó anh gọi điện cho em, em vẫn giận anh nhiều lắm. Anh xin lỗi em và sau nhiều lần chất vấn anh đã nói rằng anh yêu em. Anh ko nói vì anh sợ anh sẽ làm em khổ. Em cảm thấy băn khoăn, em chưa hề nghĩ rằng em sẽ yêu anh. Lúc đó em đang có quá nhiều thứ để nghĩ. Nhưng có 1 điều em biết chắc rằng cả anh và em đều biết: Đó là khi lần đầu tiên anh hôn em thì từ đó trở đi em đã là của anh rồi.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Con gái khi quyết định trả lời yêu hay không yêu một người nên suy nghĩ thật kĩ càng.
  3. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    bất ngờ a` ? chắc là nếu bé tròn xoe mắt ngạc nhiên và cười hồng cả má thì cũng là bất ngờ phải không ? này nhóc , tặng nhóc này ....................:
  4. some_angel

    some_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    " Nụ hôn bất ngờ " là 1 cụm từ rất có ý nghĩa đối với mình, nó làm mình nhớ tới một người...thanks for this topic !

    I lose control because of you babe
    I lose control when you look at me like this
    There''s something in your eyes that is saying tonight
    I''m not a child anymore, life has opened the door
    To a new exciting life
  5. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết, một câu chuyện nhưng làm Albel bất chợt nhớ đến anh. Thã môn_hẻat nhé, chúc you luôn vui vẻ vời a half của mình
  6. lequocviet1982

    lequocviet1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    hic... kinh nghiệm rút ra, khi hôn trộm thi? tốt nhất la? ôm chặt lấy ma? hôn (chú ý giưf chặt cái tay đê? đơf bị tát)... đă?ng na?o cufng hôn ru?i, ôm luôn thi? cufng bị xư? có một tụi thui... nhưng góp ý hai em ne? la? tối thi? cái chôf vofng thị không an to?an đâu... nga?y xưa chôf ne? to?an xilanh... bây giơ? được cái có các cụ ơ? đấy nên khá hơn... nhưng cufng chă?ng hết đâu... co?n tối đi cái đươ?ng sân myf đi?nh thi? công nhận nhi?n đe?n sướng thật!
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên topic cũng đã thấy thú vị rồi. . Mĩ tâm cũng có bài hát về 1 kiểu nụ hôn bất ngờ như vậy đó. Mà cái gì " Bất ngờ" cũng thú vị đung không ?
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của lequocviet82 nhiều lần rồi nhưng lần này mới thực sự thấy ấn tượng. Không gì khác, những lời góp ý quả thật là xác đáng.
    Con gái mà mới được hôn đã thuộc về anh ấy rồi thì quả thật là chắc mình phải đi hôn thêm vài em nữa.
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôn bất ngờ í hà? Đấm luôn thôi Còn chần chờ gì nữa
  10. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, các bác ạ! Hôm wa em cũng vừa hôn người iu em lần đầu tiên! Hic hic, cô ta bảo ghét anh ghê vì em chỉ dành nụ hôn đó cho người chồng của mình thui! Hic, mà con gái khó hiểu thật đó!

Chia sẻ trang này