1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỤ HÔN BẤT NGỜ!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi moon_heart, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu gì nữa. Chú này không biết cố tình không hiểu hay thế nào. Chắc biết bài hát " Con Gái " chứ. Biết thì cứ sướng đi. Người yêu của em cũng giống moon_heart đấy, muốn em thuộc về cô ấy mãi mãi. Chắc là mấy hôm nay cô ấy đang mất ngủ đấy, không được thiếu quan tâm đâu nhé, phải thường xuyên đến chơi và rủ đi chơi. Bây giờ thì chắc không phải lo gì khi muốn hôn rồi, hiii:D Chúc hai em hạnh phúc và giữ cho tình yêu luôn mới mẻ như những ngày này.
  2. Cook2

    Cook2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bất hạnh cho cậu rồi dấu hiệu sắp phải lên thớt rồi mà còn cứ nhơn nhơn lên thế tội nghiệp quá híc híc...
  3. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em ko có vấn đề gì với topic này cả, chỉ muốn hỏi bác Huntman 1 câu rằng cái ảnh mà bác post lên có phải là Quỳnh Trang ko ?
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên thận trọng không ăn tát đó!
    hoặc sẽ chẳng là bạn bè gì nữa!
  5. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Các em lắm nụ hôn bất ngờ thế, anh thì mong mãi mà 25 năm nay chẳng có nụ hôn bất ngờ nào cả.
    À mà hình như có thì phải, hồi đi mẫu giáo nhớn , bị một cô bé kiss cho cái vào má, đau đớn bất ngờ.
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có được nụ hôn bất ngờ như thế là điều cũng hay nhưng mà nếu là đối tượng của mình thì còn có thể chấp nhận được chứ đối tượng khác mà mình không thích thì có thể có cảm giác không tốt đến sau này. Thực sự không có gì bất ngờ cả, đến một nơi như thế, trong một cảnh như thế, với người như thế, .. thì đều xảy ra sẽ xảy ra.
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ mà ng iu hun thì hay nhỉ. Lúc đó thì mới thích lại còn ngượng nữa...
    Khung cảnh lãng mạn, địa điểm hợp lý ke ke.. nghe có vẻ sắp đặt quá nhỉ !
    Trăng hum nay cao quá
    Anh hun em vào má
    Trăng hum nay cao tít
    ...
  8. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Được đúng đối tượng mình thích hôn bất ngờ thì càng khoái chứ sao, nãy giờ em thấy toàn "cẩn thận không bị đấm", "coi chừng không bị tát", eo ơi bạo lực thế.
    Em thì em cứ thích bất ngờ, lãng mạn bỏ xừ, nhưng mà đúng là phải là nụ hôn của đối tượng mình đang "chết" cơ.
  9. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    đúng là những cái gì bất ngờ đều đem lại cho mình nhiều điều thú vị.khi đã là người yêu thì đó sẽ trở nên những gia vị cho tình yêu.
  10. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm tớ nhớ đến năm lớp 10, có anh chàng lớp bên cạnh tự nhiên bảo mình ra chỗ này tớ có chuyện muốn nói. Thế rồi bất ngờ bị anh chàng kiss cho một cái, nhanh quá ko phản xạ kịp. Về sau mới biết là anh chàng chơi tú thua thế là phải chịu sự sai khiến của bạn khác là phải hôn được tớ.
    Bực quá hôm sau, tớ sang lớp Đưa cho một bức thư . Các bạn có biết tớ viết gì không : " nụ hôn của cậu dở tệ và hơi thở "nặng mùi quá".
    Chả hiểu sao sau này hai đứa chơi rất thân với nhau( có lẽ là trong đội tuyển thi Anh ) Suốt ngày mày tao chí chóe. Công nhận hồi đó vui thật. Bây giờ lâu ko gặp chẳng biết anh chàng giờ ở đâu. Thắng ơi, có đọc được bài này của tớ thì hãy liên hệ nhé,
    Peter_spider02@yahoo.co.uk

Chia sẻ trang này