1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỤ HÔN BẤT NGỜ!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi moon_heart, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tolifeistofight

    tolifeistofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cung tuy thoi,neu ma kieu nhu "ngay sau nu hon day em da thuoc ve anh"thi cung nen om that chat va...kiss trom, nhung neu ko co tinh cam tu truoc thi ko duoc dau,an 1 bat tai la nhe,nang hon thi con tuy vao tinh nguoi con gai do
  2. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nằm viện, quen được "búp bê Nhật bản",Và cũng đã yêu rồi,ko biết phải tỏ tình thế nào.Cuối cùng quyết định se bất ngờ hôn búp bê.Nên khi đi nội soi giả bộ sợ đau rủ đi chung để........Nhiều lần như thế nhưng vẫn ko co đủ can đảm để làm chuyện đó.Hôm ra viện,lừa được búp bê đi chung 1 quãng đường dài mua thức ăn sáng,cuối cùng lại về bệnh viện mua thức ăn,khi đi thang máy,lấy hết can đảm........nhưng búp bê phản ứng mạnh quá(hình như đã có sự chuẩn bị), hoảng sợ quá,vội buông tay ra ngay,đầu cúi xuống nói "xin lỗi",Moi chuyện diễn ra nhanh quá,ko biết có chạm được vào môi của búp bê ko?
    Sau chuyện đó,búp bê vẫn vui vẽ như ko có chuyện gì xảy ra cả.Còn tôi,ko hiểu sao,ko cảm thấy xấu hổ gì cả.Chỉ cảm thấy buồn thôi,ko biết buồn vì từ chối,hay vì phải xa búp bê?
    Cảm ơn búp bê đã cho tôi những "tiếng cười đau đớn"
    Cảm ơn em đã ko tát tôi khi tôi hành động như thế(nhưng tôi ko hối hận vì đã làm thế đâu),nếu ko thì tôi phải lên giường phẩu thuật lần nữa.
    Đã 2 ngày rồi,xấp khăn giấy em xếp cho tôi vẫn còn nguyên,ko biết đến khi nào tôi mới dùng hết .......
  3. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hic.bây giờ lớn rồi nhớ lại cái thời lớp 11 sao mà mình nhát thế,ngồi cùng nàng trong công viên sau 1 hồi thổ lộ rồi.ngượng quá cả 2 quay mặt đi chỗ khác,sau trừng nửa tiếng mình thu hết can đảm định đỡ cằm nàng lại để hun cái thì là lùng chưa mình mới vừa đỡ cằm nàng 1 cái thì nàng đã hun mình trước roài.sướng thật lúc đó mình và nàng phải hun nhau cỡ gần nửa tiếng thấy lâu lắm. hun được có vài lần đã đến 10h phải đưa nàng về rồi. hừm tiếc là bây giờ chỉ là quá khứ nhạt nhoà.
  4. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ơi zời! nếu như biết chắc em ấy cảm mình rồi thì cứ ôm chắt lấy mà hôn, đừng có hỏi em cho anh hun nhá là .... nhân được câu trả nhời ko ngay (con gai cũng khoai hôn lam chứ nhưng ai dám bảo là anh ơi hun em đi ngượng chết)
  5. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác tuclamroai, khi tình trong như đã mặt ngoài còn e thì bác trai chỉ một cái hôn bất ngờ là ghi điểm đẹp thui mà. Bác nào nhát quá thì cứ nhắm mắt hôn đại. Nếu có bị tát thì cũng hông thấy đau đâu, lúc đó cảm giác khó tả lắm he he
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Vầng, đã feeling được là người ta có cảm tình rồi thì chỉ có 1 cách, các bác zai cứ chọn thời gian và địa điểm hợp lí rồi bất ngờ ôm chặt lấy mà hun, hé hé. Đừng có dại mà hỏi " cho anh hun em nhé", thứ nhất là nếu có cho thì cũng giảm hứng thú đi nhiều, thứ 2 có khi các bác gái nhà ta còn e ngại, ỡm ờ đến sốt ruột, rồi cũng ------------> hết hứng thui. Chân thành khuyên các bác zai thế.oánh nhanh thắng nhanh/

Chia sẻ trang này