1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nụ hôn" có gì quá đáng khi hôn một người khác phái không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nguyenmaitung_ise, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenmaitung_ise

    Nguyenmaitung_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Nụ hôn" có gì quá đáng khi hôn một người khác phái không?

    Mình và cô ấy cũng có tình cảm với nhau, và trong một buổi đi chơi mình đã hôn cô ấy. Nhưng sau đó vì một lý do mà mình và cô ấy không thể đến với nhau được. Bây giờ mỗi khi nghĩ tới chuyện đó mình lại cảm thấy có lỗi, thứ nhất là có lỗi với cô ấy, thứ hai là với người bạn của mình sau này.
    Theo các bạn thì sao? Làm ơn chỉ dùm để mình đỡ bị dằm vặt về chuyện đó. Thanks
  2. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    "Nụ hôn"có gì quá đáng khi hôn một người khác phái không?
    Nói thật nhé câu hỏi này của bác em thấy cực chuối ý,bác hôn một người khác thì có sao đâu chỉ sợ bác hôn người cùng phái mới đáng sợ chứ hehe...
    Còn về chuyên mà bản kể thì mình nghĩ bạn đã quá "quan trọng hoá vấn đề"rồi đấy một nụ hôn khi hai người cũng có chút tình cảm với nhau,một nụ hôn khi cả hai người đều tự nguyện và quan trọng là khi cả hai người đều ko bị níu kéo bởi người thứ 3 vậy thì đâu có thể coi là tội lỗi được.Bởi một lý do nào đó bạn và cố ta ko thể đến được với nhau chứ đâu có phải là do bạn ruồng bỏ cô ta đâu mà bạn cảm thấy ân hận,có lỗi vfậy.Mình nghĩ trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả bởi tình yêu thì đâu có lỗi,là do người tự đến với nhau chứ có do ai bắy buộc đâu.Còn bạn lại còn cảm thấy có lỗi với cả người yêu tương lai của ban nữa thì thật là nực cười đấy haha...bạn thử nghĩ xem nếu như chuyện gì bạn cũng quan trọng hoá thế này thì có lẽ bạn sẽ ái náy đến khi xuống lỗ đấy hehe...dùa bạn vậy thôi chứ mình khuyên bạn đừng nên tự làm khổ mình thế làm gì,mình tin rằng người bạn gái đó của bạn lẵn người bạn gái tương lai của bạn cũng sẽ ko trách gì bạn đâu,họ sẽ hiểu mà bởi tình yêu thì đâu có lỗi hả ban....thôi chào bạn chúc ban vui vẻ và sớm có người yêu nhé.......
    Đến một ngày bước chân mỏi mệt.
    Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta...​
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Sao topic này giống cái topic " hôn người ko phải là bạn trai của mình " nhỉ . Em hỏi ko phai chứ anh có phải là cái anh , chị gì chị ấy hôn ở đằng kia ko ? Vi nghe nó trùng hợp quá .
    Be who you are and don't worry about what others say about you !
  4. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hình như đúng đấy em ạ
    cậu thử kể chuyện đó cho cô bạn hiện tại xem, chả có gì nghiêm trọng để phải dằn vặt đâu
    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  5. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    có cần quan trọng hóa như thế không, mới chỉ là nụ hôn thôi mà....khi nào bác...đi quá...nụ hôn thì mới phải lo...bình tĩnh đi...tiếp tục sống vui vẻ đi...hee

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  6. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Hic! Không biết hôn nó như thế nào mà lắm người hôn xong phải ăn năn hối hận thế không biết !!?
    Nhưng mà với bác này và bác kia, sao lại có người dễ cho và có người dễ nhận dễ nhận như thế nhỉ !?
    Kì lạ thật, lắm chuyện quái gở thật, nghĩ mãi mà không hiểu

    phá cường địch, báo hoàng ân

Chia sẻ trang này