1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu của em là trước hôm chia tay hồi lớp 9, vừa nhận bằng tốt nghiệp xong thì con bạn bảo ra ngoài nói nhỏ cái này , chẳng hiểu gì cứ đi theo ra sau vườn rùi tự nhiên nó kiss vào môi,nó cứ ngọt ngọt thế nào ý
  2. nghiaginola

    nghiaginola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    VỪA PHẢI THÔI CHA NỘI
    BỐC PHÉT VẬY MÀ KHÔNG THẤY NGƯỢNG AH`
    Được NGHIAGINOLA sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 13/07/2006
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    lúc đó người ta còn ngu ngơ chứ bộ. làm gì mà ghê thế nhể. đùa thui
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó là 14_2, he he...
    Cầm 1 cành hồng và gói quà tự làm đến nhà T, lúc đầu run run ko dám vào nhưng chả hiểu cha nào lại đẩy mình vô. Ngồi đấy loay hoay 1 mình dưới con mắt tò mò của cả nhà( cô dì chú bác...hum đó tổ chức sn bác gái T mà ). Tính T là vậy, chuẩn bị lúc nào cũng lâu ( chỉ cái wần J và cái áo phông thôi vậy mà :(...), lúc thấy T bước từ phòng ra, chả kịp tặng nhau hoa và quà vội vàng 2 đứa dắt xe ra cổng ( cả nhà cứ nhìn T nháy nháy mới cay chứ :D), thì gặp 1 chàng khác đang rập rình với 1 đoá hồng, tế nhị mình lui lại để 2 người nói chuyện...cứ thấy bông hoa bị đẩy qua đẩy lại thôi...rốt cuộc cũng xong. Đi một đoạn lại gặp tụi bạn nàng...chán thế. Cả lũ kéo nhau lên Hàng Bông ăn nem chua rán, được nửa đường, lẻn lẻn rẽ èo sang phố khác:D. Rồi dừng trước CV Nghĩa Đô, dạo dạo mà cứ người trước người sau( vì chưa wen cầm tay mà ), vừa đi vừa ngại, thấy các anh chị cứ... làm cháu đỏ mặt...?( đông như kiến, tự nhiên như khỉ ...gió). Lang thang , thế nào lai lên đồi ngả lưng, khi đấy mọi người về gần hết rồi mà đã làm dưọc jì đâu , bất chợt nàng đòi dổi chỗ " thick ngồi bên phải cơ ! ". Chả biết thế nào lại nói " hôm nay nhìn lên trời đâu cũng thấy ...Tú ", rồi quơ tay um nàng vào lòng, cuống quá cả hai ngã lăn ra cỏ...rồi cái jì đến sẽ đến :D. Cái chạm môi đầu tiên thật nhẹ và ngọt ngào, môi nàng cứ mím chặt, mình thì cứ...mút mút ( kinh ). Lại còn bắt chước film, thò thò cái lưỡi ra chứ :P, đưa vào môi nàng ...lúc đầu vẫn ngọt ngọt, sau xúc tác hay sao mà đắng ngét . Rồi hai đứa cứ nằm trên đồi cỏ ngắm sao mãi....
    Kinh Nghiệm có được :Tình yêu vị ngọt và đắng
    THE END.
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    cũng lãng mạn ra phết nhỉ. nhưng có nghe mùi nem chua rán không?
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    alô, có ai ở nhà không ?
  7. bdm80

    bdm80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Theo ý hiểu của em thì nếu rơi vào đầu cô gái thì chàng trai vô sinh hả
  8. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Huuuu cả nhà ơi . Nụ hôn đầu tiên của em đc hơn 1p gì đó và bị đánh thức bằng tiếng chuông ĐT của bố em gọi em đến giờ ra sân bay rồi . Nhưng mà em cảm nhận đc ngọt ngào và có vị gì đó rất cuốn hút lâng lâng . Càng nghĩ em thấy hạnh phúc vì ngày hôm đó . Em sắp đc về VN rồi em sẽ đc ăn " CHÁO " thay cơm . Cả nhà chúc cho em hạnh phúc chứ ? và có những nụ hôn thật lãng mạng nào !!!
  9. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác hạnh phúc và có những nụ hôn lãng mạn, rùi kể lại nhé
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Như kiểu văn tả thực ấy nhẩy,được đấy

Chia sẻ trang này