1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    cũng hay nhể
  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    alo, chúc cả nhà một ngày tốt lành
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà một tuần thành công
  4. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thui để em chúc cả nhà một tháng vui vẻ luôn
  5. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Cái Fít Kiss của bác này hay quá
  6. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    He he, nghe các bác kể mãi em mới nhớ ra cái Fisrt Kiss của mình, tối hôm đó 2 đứa dạo vòng vòng ngoài đường cho mát, lúc đó tầm khoảng hơn 11h, đến môt cây cầu vượt, chỗ này hay đấy, thế là dừng lại, ngồi trên xe, hai đứa trò chuyện một lúc, tự nhiên im tịt, chả đứa nào nói gì, em ấy ngồi đằng sau áp má vào vai em còn em thì quay mặt sang phía ấy cho moi em chạn vào mắt em ấy, rồi lại quay đi....he he, em làm lại lần nữa rồi lại quay đi, he he , lần thứ 3 thì lúc này em ý không tựa má vào vai em nữa mà thẳng đầu lên, gần về phía trước hơn nữa vậy là em cố quay đầu 2 đôi môi chạm nhau, he he , hôn thế đấy,,, nụ hôn kéo dài được có chưa đến một phút, vì em mỏi cổ quá, mới lai lúc đó tự nhiên có cái xe tải đi qua rọi đèn vào rồi kéo kòi, he he... nhớ ngày ấy quá, lúc đó mà không có cái xe tải dù mỏi cổ cũng cố mà kiss....he he , lúc em đưa em ý về nhà thì đã hơn 11h30, cả nhà em ý đóng của rồi, thế là em ý leo tường vào.
    Được buidoi_miennam sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 28/07/2006
  7. DO_HIEU_ONLINE

    DO_HIEU_ONLINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    híc híc híc các bác có nụ hôn đầu đời tuyệt vời quá đi mất.Cón em thì hơi buồn,ko hiểu sao nụ hôn đầu đời của em lại chẳng có cảm giác j cả,thế mới chán.Từ lúc đấy em cảm thấy nụ hôn chẳng có j ngọt ngào j cả,nhiều khi còn chán nữa.
    Nhưng ông trời cũng ko phụ lòng người các bác ạ,h em đã có một nụ hôn để đời dù ko phải la frist kiss nhưng là lần đầu tiên em cảm nhận được sư kì diệu của kiss.Nói đến đây em bất giác cảm thấy nhớ quá đi
    Hôm ây,một buổi tối đẹp trời ngày 30/06/06 cái ngày diễn ra trận đấu giữa Đức & Arhentina,em rủ cô ấy di chơi,chúng em lên Star Maxx uống cafe khung cảnh quán lúc đó đẹp lắm í.Em cảm thấy mình yêu cô ấy điên cuồng mạnh dạn cầm lấy tay cô ây,điều mà từ trước đến nay chưa bao h em dám cả,em đưa tay cô ấy lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay cô ấy,lúc đây em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời,em đã suýt khóc.Khóc trong hạnh phúc yêu thương sung sướng,khóc vì cảm nhận đươc một tình yêu.Rồi ko hiểu thế lực nào đã thúc đẩy em đứng dậy hôn lên môi cô ấy,sao nó đê mê đến thế,em cảm nhận được vi ngọt của đôi môi,sự ngọt ngào nhẹ nhàng của lưỡi rồi cả buổi tối hôm ây em cú mụ cả người,cảm giác nâng nâng bay bổng tuyẹt vời đê mê.Em sẽ chẳng thể nào quên đươc ngày hôm đấy cho dù thế giới có thay đổi,mình ko còn trên đời này nữa
    Và sẽ chẳng bao h em còn có thể cảm nhận được nữa,cô ấy...........................
  8. caska2kvn

    caska2kvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là tui cũng chưa có cái "fớt xờ kít" như bà con kể nhưng nghe ra thì có một số chuyện không được hợp lý cho lắm...Đề nghị bà con " pốt xờ tờ" cho chuẩn chút....Bỏ qua phần "vạch áo cho người xem lưng".......à quên..xin lỗi ....phần "thêu dệt"....
    Hãy nhớ là Trung thực thì mới được ăn mực.....!!!
  9. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    nụ hun đầu đời ắh,hùi đó tui hun má tui đầu tin đó,lúc đó chắc tui được tủi chứ mấy hì hì
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    3 năm qua rùi mà vẫn như xưa, nụ hôn nào với tôi cũng là nụ hôn đầu. Ai cũng hối cưới nhưng không biết sau khi cưới nụ hôn có còn lãng mạn như thế này , khi mà cuộc sống lo toan đã len lỏi vào tình yêu???

Chia sẻ trang này