1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng, chưa biết hun môi là thế nào...
  2. fivetimestwoisten

    fivetimestwoisten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu của tớ á. Hôm đấy là đang trong mùa Uôn cúp vậy mà mình bỏ xem đưa "nó" lên ngồi ở Phố cổ. Mình đòi hôn, "nó" không chịu. Thế là một bên cứ ôm riết lấy đòi, một bên cứ cố quay mặt đi. Đến khi hôn xong rồi thì mới nhận ra cả 2 mồ hôi nhễ nhại vì vật nhau. hihi
    Lúc môi chạm nhau thấy mát lạnh
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    mừng quá, mới hát " nụ hôn biệt ly" xong. nhưng...
  4. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng KhanhLinh nhá, không biết các cậu quen nhau lâu chưa nhỉ. đừng buồn nhé.
    chia tay là hết thời gian bên nhau nhưng bắt đầu thời gian nhớ nhau đấy bạn ạ
  5. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên cũng là lúc thời điểm em ý đang tức mình nhất, và bây giờ chia tay lại vào thời điểm nhẹ nhàng nhất . . . .
  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Mình có một kỷ niệm tuyệt vời về nụ hôn đầu tiên.
    Đó là một ngày cuối thu, trời mưa bay bay se lạnh, mình đưa nàng đi chơi về đến đầu ngõ. Những giọt nước mưa lạnh lạnh nhưng khiến mình quyết tâm, lúc nàng đứng xuống mình đã kéo nàng lại và "trao một nụ hôn". ôi sao mà tuyệt vời thế? môi nàng vừa mềm lại vừa ấm.
    5 năm đã trôi qua. Cuối năm nay nàng là bà xã của mình rồi thế mà mình vẫn thấy nhớ nụ hôn ngọt ngào đầu tiên đó.
  7. IamFool

    IamFool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    bác này giống mình keke
  8. thuytq

    thuytq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Reng reng.
    -Alo, em lam sao the?
    -Em bi om hay sao ay.
    -De anh mang thuoc den cho em.
    Ket ket. Cua mo.
    -Thuoc cua em dau.
    -Thuoc day.
    Thay uon uot tren mu ban tay, tren toc, tren tran va moi trong chop mat.
    Cuong quyt di tim khan de lau.
    -Em sao the? anh chay theo sau va lo lang hoi.
    -Anh tranh ra de em uong thuoc.
    Lau mieng xong vo lay lo thuoc, doc ra mot it roi bo vao mom. Uc uc. Van khong het cam giac nhat nhat o trong mieng.
    - Em uong nhieu the ma khong thay chua ah.
    Nhin lai, hoa ra uong gan het lo Vitamin C. May ma khong phai la lo thuoc ngu. Suyt chet.
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến nụ hôn đầu làm em buồn quá các bác ạ. Giờ thì còn cơm cháo gì nữa. Chả nhớ hôm đấy ngày bao nhiêu, tháng 5, em vừa đi phẫu thuật về, rủ ngay Rai nhà em đi chơi. Cảm giác khó tả, mới phẫu thuật mũi, đau chết đi được mà hôn cũng phê. Đau thì đau mà sướng thì cũng sướng.
    Mà nhắc đến làm gì nhỉ. Rai nhà em xa rồi................Đời là cái tời, chán chả buồn chết. Everyday is just ****ing sad and bored........
  10. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm ấy mình lên nhà nàng chơi. Nàng kêu chán rồi đòi về nhà mình chơi. Trên đường đi, tự nhiên nàng đưa 2 tay ôm bụng mình, ngại quá, cũng hơi bất ngờ vì trước đó nàng còn từ chối quầy quậy kô thèm yêu. Về đến nhà đang ngồi nói chuyện ở giường, tự nhiên nàng ngả vào lòng mình, 4 mắt đều nhìn ra ngoài cánh cửa, cửa nhà chưa khép, nhưng kệ. Một lúc sau, nàng ngển cổ lên nhìn thẳng vào mắt mình, mình cuối xuống nhìn, nàng nhắm mắt lại.. và tèn tén ten. First kiss, first love. Sau này kiss cũng nhiều, nhưng chưa một ai có thể làm mình quên được nụ hôn ấy...
    DMQ, giờ này em đang ở đâu...
    Được dien_bk sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 22/08/2006

Chia sẻ trang này