1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rùi bác ah..........Nếu kô thì đã khoe ầm ĩ ở đây rùi...............Đúng là tuần sau thì đến tháng 10 đấy.......
  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    tháng 10 thì sẽ có first kiss chứ???
  3. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Mong là mong thế thôi, chứ bây giờ "đối tác" ở xa quá nên có khi phải chờ đến tháng 10 năm sau mất. Híc híc.:((
  4. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Khanhlinh85 cũng cố gắng duy trì topic này đến tháng 10...năm sau , đồng ý không ??? Lúc đó nhớ post báo cáo về first kiss nhá.
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
  6. NEUEM_KOLAGIACMO

    NEUEM_KOLAGIACMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ặc phai nói là nếu trái dừa rơi vào đầu cô gái thì chàng trai tuyệt tự hahahaha
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0

    Ặc phai nói là nếu trái dừa rơi vào đầu cô gái thì chàng trai tuyệt tự hahahaha
    [/quote]
    cái này thì khác Bác ạ. Nhưng . Mời bác !!! Em thích câu này ....
  8. nobita_bk

    nobita_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn là sự thăng hoa của cảm xúc, là sự thể hiện của tình yêu...các bạn có đồng ý với tôi như vậy không. Tuy nhiên cảm nhận của mỗi người đối với nụ hôn lại khác nhau. Khi post bài này tôi vừa nói chuyện với bạn gái của tôi xong. Nàng nói với tôi là nàng không cảm thấy gì khi tôi hôn nàng. Thú thật với các bạn là tôi đang buồn thúi ruột gan luôn. Chẳng biết là nàng có yêu tôi không, hay tôi là một gã trai kém cỏi, kô biết cách hôn, thể hiện tình cảm của mình.
    Tôi đang tự nhủ, ngày mai tôi có đủ can đảm gặp nàng không nữa. Rồi chuyện của tôi và nàng có đi đến đâu không? Tôi mất hết tự tin rùi các bạn ạ. Các bạn đi trước có kinh nghiệm hãy giúp đỡ tôi trong chuyện này có được không. Tôi thật sự cần sự chia sẻ của mọi người. Tôi đang không biết mình sẽ phải hành động thế nào. Mọi người giúp đỡ nhé.
    Cảm ơn mọi người.
    Được nobita_bk sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 29/09/2006
    Được nobita_bk sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 29/09/2006
  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Vụ này thì em bótay.com. Nhờ các Bác trai tư vấn hộ vậy. Tình hình thế nào để em còn áp dụng với BF của em nữa chứ. Thanks...
  10. ximachao123

    ximachao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời, một cảm giác khó quên, ngọt ngào và sâu lắng.
    Đó là cảm nhận của tôi. Hôn không chỉ là môi kề môi, mắt nhắm tịt mà còn phải có sự kết hợp hành động bên ngoài và cả hoạt động của đôi môi, của cái lưỡi nữa.. rất ngọt ngào và thú vị. Hãy tận hưởng đáng tiếc mình không còn người yêu không mình kiss bất cứ khi nào gặp

Chia sẻ trang này