1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    vào up hộ nhé, chứ hôn thì chưa biết gì
  2. Mobile7

    Mobile7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bác ví hay quá
  3. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời của tớ thì chẳng lãng mạn tẹo nào. Nàng cương quyết không cho, tớ chuyển sang chiến thuật đòi...hôn má. Má thì vô thưởng vô phạt, ok, nàng bật đèn xanh. Tớ rồ ga phóng tới, mi luôn 2 má. Tiện tay...ôm luôn :D. Khi 2 đứa gần nhau sát sàn sạt, tớ để ý thấy môi nàng run run. Thôi chết, nàng đang run rẩy. Sướng quá, tớ ghì chặt nàng, những nụ hôn trên má tớ dần chuyển xuống gần hai bờ môi đang run rẩy kia...Ôi giây phút đó trái tim như ngừng đập, kiểu như trạng thái đứng trên ván nhảy cao 4m tại hồ bơi chuẩn bị nhảy xuống, tay chân tơ cũng run tựa...môi nàng. Trời hỡi, cơ hội đã đến, mình mà bỏ qua thì chắc ân hận cả ...đêm mất. Như một con thú say đòn, tớ nhắm mặt rồ ga phóng tới. Hai môi chạm nhau. Chẳng thấy...phê gì :). Tớ làm quả..tăng tốc. Thu hết can đảm tớ...đẩy lưỡi sang môi nàng . Tèn tén ten...the end.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tớ không được chuẩn bị vì bị hôn đột ngột, chỉ biết máu dồn lên mặt nóng bừng và mau chóng thoát khỏi để thở
    nhưng duy nhất đúng một lần tớ thấy nụ hôn hay

  5. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hông nhớ rõ khi nào.nhưng mà bị ép.....không tình nguyện chút nào... he
    ghét thế....
  6. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Nụ hôn đầu là với con bạn
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    hôm ây , tui tui đi uông coffe, ban co toi 3 cai ghê, không hiêu sao han cu ngôi bên nay, môt lat sau lai chay qua bên kia, cuôi cung han ngôi yên ( chac mêt rui..hihi, ) . han bao : anh co cai nay noi em nghe ne. tui ngôi sat lai (vôn nhiêu chuyên ), đua mat vô, thê la han ....kiss. troi a, lân đâu tiên trong đoi tui hôi hôp đên vây, hun xong, tui tat'' cho han môt bat tai rui noi : sao hông hun lâu lên chut xiu? em cho lâu lam rui
    nu hôn đâu cua tui đo, lang ... nha''ch hôn?
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó tớ đang say rượu , đang ở bên cô ấy và tiến hành kiss thôi !
    Khung cảnh là khuôn viên trường ĐH Thủy Lợi ở HN ( trường tớ học ở đó ) , buổi tối mùa đông , lạnh lẽo mà ấm cúng ....
    đã cách đây 3 năm rồi ...
  9. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hắn kêu nhím nhắm mắt. Gòi đưa miệng kề nhím...éc, tắt thở. Nhím thoát ra. Sợ!!! nụ hôn đầu thiệt đáng sợ và lãng quá
  10. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng kêu ca phàn nàn thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này