1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu tiên như thế nào nhỉ? hí hí, ngại chít mất. cái cảm giác theo như nó tưởng tượng khi nó xem phim hay đọc truyện thì phải là ngọt ngào và ngây ngất lắm, vậy mà ì xèo. hụt hẫng .
    anh chàng là người nó yêu, cũng yêu nó, 2 đứa ngượng ngùng lắm vì lúc đó nó mới có là 1 cô học sinh lớp 12. anh chàng thì đã là anh sinh viên năm thứ 3 rồi. quen nhau đến 3 tháng, tình cảm lắm mới có 1 ngày đi chơi ở công viên. . ngày đó hình như chẳng có chỗ nào ngoài công viên nhỉ ? anh chàng ngồi gần hơn bên nó, nó đỏ bừng hết mặt ngượng ngùng. anh chàng chắc cũng chẳng mạnh dạn hơn gì . lúc đấy sao lại ngượng ngùng và lúng túng thế chứ. nhỉ . anh chàng bảo xem bói tay cho nó, nó ngây thơ chìa tay ra. tay nó lọt thỏm trong tay anh chàng lúc nào chẳng hay. nó thụt tay lại, mặt thêm ửng hồng. sau 1 hồi nói cho đỡ ngại thì anh chàng nói: tay em mềm nhỉ, cho anh nắm thêm lần nữa nhá. ngại quá!
    thế là hết giai đoạn nắm tay
    giai đoạn 2, sau khi nắm tay xong anh chàng lấn lướt hôn nó rất bất ngờ. úi, nhớp nháp, mằn mặn, híc........sợ
    tất cả chỉ có thế! hè hè, chán òm.
    nhưng dần dần, tình yêu của anh và nó tăng lên, những nụ hôn mang theo rất nhiều ý nghĩa. nó muốn yêu và đc hôn nhiều hơn. đôi khi, chỉ là hôn nhau trong mơ.
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc................Bao giờ đến lượt mình nhỉ ?????...........
    Thế có ai chỉ cách........Làm thía nào để hun ko?.....Kô lẽ tự nhiên cứ đè nghiến ra hun ah...........Thế thì chẳng dám kể
    Hết cả Romantic...........Đâu còn ý nghĩa nụ hôn đầu nhỉ.............
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hóng hớt
    Hôn đê..........Ai hôn nào...........Rao hộ em K_Linh cái nào
  4. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại thế. Vậy anh sẽ là người thứ mấy
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đi đâu thế anh giai??
    Cám ơn Bác gì ở trên rao hộ em. Cuối năm em chia lợi nhuận cho Bác nhá.
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    nói ra thì lại nhớ , nụ hôn đầu trước cổng nhà nàng , lớp 12 , kéo dài đến vài phút ấy chứ , ngọt ngào , lãng mạn và nhiều kỉ niệm , ôi ....................
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    ôi giời anh Boy ơi, thế là tan tành giấc mơ của em rùi, không biết đâu, em về méc CHỊ GIÀ cho xem....
  8. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hic! Hôm đấy trở nàng về chỗ trọ,trời thì lạnh cóng cả người ,minh vừa kêu lạnh thì nàng bảo : " để tớ đóng cúc cho".Nàng vừa thò tay lên đóng thì mình chộp luôn tay nàng,giữ thật chặt.Cứ thế chả đứa nào nói câu gì,đến lúc gần đến chỗ trọ ,thì nàng bảo " rẽ vào bên này" ,ma mình nhớ chỗ trọ nàng đi thẳng mà.Đi hết nối rẽ thì lại ra đường Hồ Tùng Mậu,thế là trở nàng ra Mỹ Đình .Mà hôm đấy trời như ủng hộ mình sao ấy,trăng sáng vằng vặc.Kiếm một chỗ thật vắng ,đỗ xe xuống,mình liền bảo nàng "trăng hôm nay sáng thật" ,nàng vừa ngẩng mặt lên ,nhin nàng lúc đấy thật là quyến rũ ,không thể chờ đợi đươc hơn ,ôm chặt nàng rùi đăt nụ hôn thật nồng cháy .Hic,nghĩ lại mà vẫn còn thấy như vừa mới hôm qua ấy,nụ hôn kéo dài đươc 6'' thì phải.Thế là đêm đấy 2 đứa ngồi tâm sự đến tận 5h sáng trong thơi tiết 12C .Mà không hiểu sao lúc đấy mình lại bạo thế cơ chứ
  9. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    e sợ đến già luôn, e và hàng vào fòng một cái, nó vật ngửa e ra hôn cho 3 fút liền, tí thì e tắt thở
    may mà bây h vẫn sống sót để post bài này lên
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    bạo lực quá. Em.....sợ.......chuyện gì đến sẽ đến....thiện tai...thiện tai.....

Chia sẻ trang này