1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Chan that minh chua co nu hon dau đoi nao
    nhung minh nghi no thu vi lam
    no co y nghia lam
    no đanh dau mot mốc quan trọng trong tinh yeu
    co le toi se phat đien len vì nu hon đau tiên và cung la nu hon đau cua nguoi toi yeu
  2. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ, chắc không có cảm giác gì
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    tui bị hun lén á...nhưng ngọt ngào làm seo... . Trời thương nên thủ fạm í giờ bị tui trói chân, trói tay, lock lips cả đời lun rùi, tội nghiệp ghê ha..hờ hờ hờ
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 23/11/2006
  4. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên à? Chẳng tuyệt vời như trên phim, dù hôn đúng người mình yêu và người yêu mình. Chắc tại cả 2 đều không biết cách hôn . Nhưng bây giờ sau gần 14 năm kể từ ngày đó thì 2 vc mình đã "trình độ" lắm rùi
  5. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352

    Mai phục mãi mới được một buổi "thiên thời địa lợi". Quán cafe'' vắng, mình nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khẽ nâng đầu nàng lên, nhẹ nhàng mỉm cười (ặc, tập mãi theo phim), nói :"cho anh thơm một cái nhé" rồi từ từ cúi xuống... Nhằng một cái, mới hơi thấy hơi âm ấm mềm mềm đã xong xừ nó rồi, 2 đứa cùng đỏ mặt tía tai, ngại
    Lúc về bảo nàng: "Hic, sao nụ hôn nó giống quả nhân sâm thế". nàng hỏi sao anh bảo thế, mình bảo: ừ vì anh thấy mình giống Bát Giới ăn nhân sâm quá, ăn xong chả biết vị nó như thế nào
    Nghĩ lại bây giờ vẫn thấy buồn cười
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    hôn à, ừ thì..chụt cái..có hun
  7. HectorViet_v3

    HectorViet_v3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hun vào chỗ nào ý chứ
  8. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa ngồi ở Hồ Tây, ngồi một lúc, cầm tay em, thích lém rùi, nhưng mà vẫn chưa biết làm thế nào!? Hic, sao tự nhiên mình thông minh thế, mình nhớ lại ngày xưa em nói em nhổ một cái răng khểnh (sao dại thế, của trời cho mà lại nhổ). Thế là mình hỏi em: Cho anh xem cái răng khểnh nào? Thế là hun luôn, trùi ui, lúc đấy hun vội vàng, chẳng thấy cái vẹo gì cả, nhưng mà thích lém, người mình tê đi một lúc, trong khi đấy thì em trợn ngược mắt lên, không nói một lời nào! Mình có fải là ma cô quá không nhỉ
  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Chả phải ma cô mà là ......ma lanh.
    [red]Have a nice weekend....
  10. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    The first kiss và cũng là the first love của mình lại là ở một quán cafê. Khi đó, hai đứa đang ngồi nói chuyện với nhau. Thế rồi cô ấy nói có món quà này tặng mình và kêu mình nhắm mắt lại! Mình cũng chỉ đoán là chắc là món quà này nhỏ thôi vì không thấy cô ấy mang theo thứ gì cả ( chắc bỏ trong túi quần ), nên cũng nhắm mắt lại và đang đoán xem "cô ấy tặng cho mình món gì nhỉ?"). Khoảng vài giây sau, đột nhiên mình có cảm giác âm ấm ở đôi môi!... Nụ hôn ấy rất nhanh, bất ngờ quá! mình mở mắt ra là đã thấy cô ấy quay mặt đi chỗ khác!
    Tự nhiên sao mình thấy hạnh phúc quá! Mình liền ôm cô ấy và ... hôn vào đôi môi cô ấy một lần nữa! Nụ hôn ấy...không vị, không ngọt mà mình chỉ cảm thấy nó... mềm và ấm lắm! Làm cho mình như đang ở trên thiên đường vậy!
    Không biết giờ cô ấy còn yêu mình không nhỉ? Còn mình thì ... vẫn vậy!

Chia sẻ trang này