1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ợ sao hun mờ phải hỏi....cụt cả hứng, chả có tí lãng mạn nào cả. nhưng dù sao thì cũng quá
    Phải để tự nhiên mới hay chứ, phong cảnh lãng mạn....đứng im không nói gì .....đột nhiên cầm tay một cái-->vuốt tóc em một cái --->nhìn vào mắt em một cái --->nhìn xuống môi em một cái--->từ từ cúi xuống (ứ ừ em thẹm em cúi mặt kìa) --->kệ nó cúi thì cúi. Vẫn chụt chụt chụt
    Tối hôm qua xin vợ được cái bao đem đi thế mà đợi mãi bé kia không ra.
  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
  3. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn của mình thì.........quen với anh ấy được 1 năm tròn, đến ngày anh ta đi du học ở HV(USA)...nói trước là anh bạn mình thuộc dạng ít nói, lành lạnh , đẹplại nhiều cô gái đẹp theo.Mình sợ anh ấy đi xa rùi quên mất mình, mình ôm anh ấy và hôn.Lần đó, mình dạn ko biết vì sao, hôn hơi bị lâu.Anh ấy đờ ra, ngỡ ngàng, nhìn mình hơi lạ....hic hic.Anh ko nói gì==>mình sợ anh ấy nghĩ mình ....ặc,,Chuẩn bị tiễn anh ấy đi thì anh ôm mình thật chặt và hôn lại mình, 1 nụ hôn ngọt ngào hơn những gì mình cảm nhận trước.
  4. doimat_hinhviendan

    doimat_hinhviendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì thú vị cả , ( chỉ thêm ức chế thoai, cái thằng chết tiệt dám cướp nụ hôn đầu của mình >.< )
    Sau này đi cướp nụ hun đầu của 1 con gà thấy sướng hơn à ( vì mình iu hắn roài mừ úi , ngượng wá trời
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Anh trai của em cũng gà lắm bác ạ. Bác giúp anh ấy nhé...
  6. Mono_Mono

    Mono_Mono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Còn cái đầu tiên của mình vào đầu năm. Khi đó nàng nghỉ học vì ốm , mình đã bỏ học hôm đấy mua cho nàng 1 bát phở thật ngon . Đến nhà nàng , nàng chuẩn bị mãi cuối cùng cũng ra ăn ... nhưng vì hơi lâu ... nên bát phở đã nguội ... cả hai ăn mãi kô hết ... bỏ nó sang một bên , mình quay sang vỗ về nàng ... nàng ngồi im , mình càng ngày càng tiến gần đến . Vuốt mái tóc đen tuyền , rồi dần dần mon men ... thế là . Sau khoảng 1 phút mình buống ra ... nàng e thẹn nhìn mình và rồi . Nàng đè mình xuống hôn .... 2 tiếng rưỡi hoặc hơn thế nàng bỏ mình ra ... môi nhạt màu thiếu máu .... Một nụ hôn để đời , nghĩ lại mà thèm . Giờ nàng bỏ mình sau 2 năm đắm say ..... chán
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
  8. Mono_Mono

    Mono_Mono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    còn hơn cả choáng .
    Sau 2 năm tình cảm bên nhau mà bỏ mình chỉ vì 1 thằng mất dạy nào đó ở trường nàng . Mà lại rất thâm chứ ! Nàng bảo mình ở bên nàng như một người bạn . Kô thể hiểu nổi con gái thế nào , quay ngoắt 180 độ như đúng rồi . Lẽ nào con gái thích hành hạ con trai đến như thế sao , ở bên nàng như một người bạn để nhìn nàng đi với 1 thằng khác . ặc ặc ặc, kô hiểu nổi 2 năm vừa rồi mình yêu ai , ai yêu mình . Hay nàng bị đập đầu vào đâu nên bị lẫn thẫn nhỉ
    Bây giờ mình chả còn tin con gái nào cả , tâm hồn + tinh thần suy sụp , cơ thể + tâm hồn mình đang lạnh dần với cái rét mùa đông ..........
    Được Mono_Mono sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 02/12/2006
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    lần đầu tiên thì ai cũng phải nhớ chứ
  10. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.............Thèm thế. Mai đè nghiến ra hôn rồi khoe với cả nhà
    Bao giờ cho đến lượt mình nhể

Chia sẻ trang này