1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đến hôn gái cũng phải xin phép thì chả biết làm ăn gì ko
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn của mình ư, tất nhiên nụ hô fải kèm theo cảm giác thế nào nữa chứ...
    Nụ hôn thật sự của mình là ở đường HÀN QUỐC, vào lúc 8h tối, thật sụ cảm giá lúc đó...ôi chít mất ...
    Nhớ nụ hôn đó kinh khủng ...
    không gian thật là tuyệt vời ................
  3. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nghe danh đã lâu mà chưa biết được cái mặt đường HQ thế nào ? bạn chỉ mình cái
  4. miu_xinhxinh

    miu_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ...căn bản là vì cả 2 đứa đều lần đầu iu nên mới ngố thế chứ k thì mình cũng chẳng bị "hôn cưỡng bức" đâu ạ...^^...
  5. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    oh... giờ có đứa để xin fép nhờ ??? Bao giờ ? Bao giờ ? . hik...hik..ước mơ dài lâu.
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0

    oh... giờ có đứa để xin fép nhờ ??? Bao giờ ? Bao giờ ? . hik...hik..ước mơ dài lâu.
    [/quote]
    Bây giờ.........bây giờ...........
  7. newmanvn

    newmanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có một nụ hôn thứ nhất
    Anh cho em, kèm một cái răng
    Em không nhận và răng anh đã mất
    Răng đã cho, ai lấy lại bao giờ.
    ( Răng giả)
    More fun for friend!
  8. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu có cả hơi men của rượu, cả nước mắt và nụ cười, có nắng, có gió, có cây và hoa. ôi, nghĩ lại vẫn còn run. nóng bừng cả người để rồi sau đó mình sợ luôn french kiss
  9. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu hôn nàng, em cũng xin phép Rất là ngoan chứ, nghĩ lại cảm thấy thật ngộ nghĩnh và "đần độn"
    Nhưng không hiểu sao, nói đến kiss, ngoài nụ hôn đầu ra, nhớ lần nàng vào nhà mình, buổi trưa. Hôm đó, nàng có vẻ mệt. Vào phòng mình, nằm trên giường của mình... ngủ.
    Khi mình lên, thấy nàng ngủ thật ngon, nằm gọn gàng, hiền lành như một con mèo nhỏ. Khẽ khàng, nhẹ nhàng ngồi gần bên em ngắm nhìn. Cái dáng ấy có lẽ không bao giờ quên được. Lúc đó chắc vẫn thức. tuy nàng nằm im. Nhẹ nhàng, đặt tay vào lòng bàn chân bé nhỏ, nhấc lên thật nhẹ nhàng, nâng niu, vuốt ve với tất cả những gì có thể gọi là "nâng như nâng trứng, hứng nhu hứng hoa" (dù với hoa mình luôn quăng và quật )
    Rồi nhẹ nhàng đặt lên gót hồng một nụ hôn, cũng thật êm dịu. Sau đó choàng qua vai nàng, ấp ủ... Gọn trong vòng tay...
    Sau đó khoảng 5p, mình và em ra đường đi dạo. Trời thật trong và cao xanh, gió thoang thoảng mát Gió đầu đông hiu hiu...... Ôi, nhớ....
    Cũng vì hôm đó, cái dáng đó, bàn chân đó, không quên đc Lần đầu và lần cuối hôn chân em.
    p/s: rất trong sáng Giờ bên người mới, có lẽ em vẫn còn nhớ mình. Ôi, những ngày thơ dại đã qua.... tưởng rằng dễ quên...
    Nụ hôn đầu, nàng ngây thơ, ngồi im, thở khẽ... môi mím chặt
    Được kienvip sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 21/12/2006
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ lắm nhưng hình như từ hồi lớp 4, hun đứa cùng bàn.

Chia sẻ trang này