1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. di_nhan_hn

    di_nhan_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    hicmình vẫn còn trinh môi
  2. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có ai vớ phải quả đối tác miệng " có mùi dễ chịu " chưa nhỉ , ko biết kiss xong có tắc thở gần die ko
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Năm hết rồi............chắc lâu lắm rồi chẳng ai hôn nữa ===>>> hết chuyện để kể .........Buồn nhỉ
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hun á
    chả biết bao giờ mới dám
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì cưng ???

  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    em hôn lần đầu tiên tưởng là nó thế nào hóa ra nhạt phèo phèo chán chết
    thà ăn cái kẹo cao su còn ngon hơn
  7. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu của em là hồi lớp 2 .
    Chiện là em là 1 thằng siêu nghịch của lớp còn nàng lại là cô học trò siêu giỏi của lớp .Thế rồi không biết thế nào cô giáo lại phân cho nàng ngủ trưa cạnh em ( để mà quản lý đây mà ).Chết cái là 2 đứa lại mê chơi trò vợ chồng chứ,em thì chả dám làm gì chỉ nằm nghe nàng luyên thuyên đủ chiện (chồng đi làm về phải nhớ đón vợ nhé, đi đón con nhé ....)
    Rồi đến 1 hôm ,tự nhiên nàng hỏi : thế vợ chồng mà không kiss nhau ah ?( kô ngờ dạn thế cơ chứ )
    Trùi ui em chỉ biết chết đứng ,í lộn đang nằm ngủ mà.Rùi nàng tiến đế áp sát em .Bi giờ thì không còn đường lùi nữa rùi.Em nhắm mắt làm liều tiến đến.Đến lúc môi em gặp môi nàng mới cảm giác lành lạnh ,tim đập thình thịch tay chân run cầm cập ( cô giáo mà phát hiện là chít )
    Nụ hôn đầu của em là thế đấy ,bi giờ nàng là bạn thân của em
    Cảm ơn Phi đã cho Hùng những nụ hôn ngọt ngào !
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    pó tay
    nhưng mà hay nhỉ mới lớp 2 đã dc rồi chú này trình cao thế ko biết
    kiểu này là sát gái lắm đây
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hic, thấy mọi người bàn bạc xôm wá nên vô đây góp chút cho vui !, Nu hôn đầu tiên của mình giờ nghĩ lại thấy buồn cười chết được.
    Chàng là bạn của một tên khác thích mình, tên đó kì công tặng hoa, tặng quà, đến chơi,.... nhiều lằm rồi! nhưng chẳng rúng động gì cả ( vì nhìu wá còn phải lựa chọn ). Hôm đó tên này đưa anh ta lên chơi, giới thiệu " Đây là bạn thân nhất của anh" , Hôm sau anh ta lên một mình, lên rất sớm...... 4 (hay 5 gì đó ) tháng sau:
    Mình đi múc nước ngoài bể để đun vì hết nước nóng. Múc xong, quay lại thì anh đã đứng phía sau.( giật cả mình)."Em nói chuyện với anh một chút nhé"+ 1nụ cười đẹp ko thể tả (cũng có cảm tình thôi nhưng iu thì còn lâu nhé). .... rồi kéo mình vào lòng,hôn vào gáy. Trời đất ơi là run, run wá đừng không được liền ngồi luôn xuống đất ( điên thế chứ, thế là mắc bẫy).anh ta cũng ngồi xuống theo, ôm chặt nữa và tấn công vào môi.........còn nhớ rõ lắm, chưa bao giờ trong đời lại run khủng hoảng như thế, người nó cứ mềm nhũn ra như bị ngất vậy.( lạ thế chứ, bi giờ thì.....)
    Hôn được một tẹo vì mình vùng vẫy quá, anh ta thỏ thẻ " anh yêu em" nhưng em hơi há miệng ra một chút nhé ."
    ... Hu hu, đâu có biết hôn như thế nào nên cứ ngậm tit miệng lại mặc kệ cho anh y hành sự mà.Bây giờ nghĩ cười chết luôn.
    Nụ hôn đầu tiên cũng mở đầu cho mối tình đầu tiên. Giờ anh đã có vợ và có con rồi. Thỉnh thoảng gặp nhau chỉ cười buồn, "cảm ơn anh vì ngày đó đã bỏ rơi em"!
  10. miu_xinhxinh

    miu_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    đọc lịch sử first kiss của mí anh chị ngộ thế......
    đang tâm trạng bất ổn nên bùn vui lẫn lộn khi nhớ về kỉ niệm xưa...
    lâu lắm k đc hun...thèm quá...he''he''...

Chia sẻ trang này