1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhlacloi0000

    tinhlacloi0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác này hay vãi, mỗi lần rồ ga của bác làm tôi thấy phê quá.
    Mạo muội hỏi bác, sau đo'' em của bác có phản ứng gì không?
    Vote cái
    - buồn cười vãi -
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
  3. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Sau khi tán tỉnh một thời gian được cầm tay rồi mình nghĩ đến việc tìm kiếm nụ hôn trên môi nàng. Heeheh hôm đó ăn uống xong đánh răng khoảng 5 phút sau đó lai xúc miệng nước listerin hương bạc hà nhé. Mà xúc hơn hai lần lận. Trên đương đi mua một chiếc kẹo chocolate đút túi. Chỉ mua mỗi một cái thôi nhé. Lúc đến một nơi ngon lành mình bóc kẹo đưa vào miệng nàng. Bảo nàng là chocolate phải ngậm cho tan dần ra chứ không được nhai. Khi kẹo đưa đến miệng nàng tớ chỉ đưa sao cho một nửa chiếc kẹo trong miệng nàng thôi còn tớ giữ lại một nửa. Sau đó kêu là nhìn thấy thèm quá cho anh ăn với thế là môi tớ ngậm một nửa còn lại của chiếc chocolate. Hai cặp môi trạm vào nhau mình cảm thấy nàng run run nên đẩy cho nàng cả chiếc kẹo để tóm lấy bờ môi của nàng. Ôi trời còn ngon gấp vạn lần chocolate các anh em ạ.
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 04/05/2006
  4. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    trui ui, ông nay co chiên thuât hay tuyêt. chac ky nay em phai mua chocolate đê danh qua, ông nha em cung thich an keo lam. hihi
    ma sau đo chac ông tôn tiên mua keo lam nhi?
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ôi fụ nữ, khéo ngộ nhận và ... suy bụng ta ra bụng người.
    Có thể e cảm thấy thế, ngọt ngào và abc nhưng chú kia ko thế đâu. A đang nói về nụ hôn đầu đời nhé, các chú là cứ khéo tưởng tượng rồi tự cảm nhận trước khi được hôn mà, rồi đến lúc được hôn thì ... dek giống kịch bản thì cứ thế mà ... mút môi người iu thôi , chứ có cảm được gì đâu , thường thì đàn ông đến lần thứ 2, khi đã có chút ít kinh nghiệm và cũng ít bị chi fối (sợ một số fản ứng của chị em) và thêm nữa là chủ động cao hơn và được sự hợp tác chắc chắn và abc thì sẽ cảm nhận được nụ hôn với cảm giác thật hơn, chứ lần đầu thường là ... ngộ nhận .
    Mún có nụ hôn ngọt ngào cũng đơn giản ấy mà, trước đó ngậm kẹo.
    Người iu a ko bị nụ hôn sặc thuốc lá cho dù trước đó a nghiện nặng. Nàng mún lắm nhưng ra một tối hậu thư cho a chủ động, a bỏ thuốc và hun nàng.
    Cảm nhận nụ hôn đầu đời của a:
    Ngậm một miếng thịt sống, tươi, mềm, hơi ướt, hơi ấm và hơi chạm vào một vật cứng (răng), sau đó máu chảy nhanh ở một số chỗ , một số bộ fận cơ thể làm việc khác thường .

  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG AI CO KY IÊM GI HÊT A?
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác cảm nhận thế nào chứ em nói thật, khi ngậm bất cứ cái gì trong miệng, lượng nước bọt tiết ra sẽ rất nhiều, nhiều hơn khi không ngậm gì. Đọc bài của bác em chỉ tưởng tượng ra một nụ hôn ướt nhẹp, ẹ ẹ... >_<
    Mà cho dù bác không thấy ướt, cũng phải thương cô bạn gái với chứ. Trong miệng có 1 cái kẹo, cực kỳ vướng víu, còn đâu mà thưởng thức nụ hôn của bác nữa <~~ ích kỷ nhá, hehe
    Em cũng phải hun đến lần 2 lần 3 mới phê, chứ lần đầu... chả thấy gì, chắc tại cả 2 đều thiếu kinh nghiệm :(
  8. Loi_hen

    Loi_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đang giận nhau, ngồi sát nhau nhưng không thèm nói chiện... đột nhiên nàng ngả đầu vào vai... kệ... lại đột nhiên thấy hơi thở nàng nóng bỏng phả vào cổ. Không kiểm soát được, tự động quay lại túm cổ nàng, thấy đôi môi he hé, bặp, ướt át, mềm như nước rồi tan ra như không có gì... không ngọt ngào như tiểu thuyết tả, nhưng rất tuyệt.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh mạn phép xin hiệu chỉnh lại là "Nụ hôn với người mà ta cảm giác nhất"..
    ...cách đó mấy hôm theo linh cảm nghề nghiệp, anh biết rằng nàng đã chấp nhận tình cảm trong sáng của anh. Chiều hôm đó khi gần hết giờ là làm việc, nàng phone:
    - tetuong ui, hôm nay cái N nó đi trực ca tối. B nấu cơm sắp xong rùi, tetuong qua ăn cơm nhé.!
    Anh nghe xong lòng mừng khắp khởi, vui mừng như trẻ nhỏ sắp được nhận quà.. cơ hội tới rùi. Anh tranh thủ vào WC công ty tẩy uế-tiệt trùng, sữa sọan lại dung nhan.. và 3 chân 4 cẵng phóng lên con ngựa sắt, phi như bay sang chổ của nàng.
    Đến chổ nàng (chung cư lầu 2), sau khi vào và cửa đã đóng then đã cài, nàng bảo:
    - Cơm người ta nấu xong rùi, vào mà rửa tay chân mặt mũi rồi hãy lên ăn cơm.. (nàng đâu biết rằng hồi nãy ở Cty anh đã rửa sạch sẽ đến độ.. con ruồi bu vào nếu không chống gậy cũng té như chơi).
    Anh liền xăng xái phụ người ta xuống bếp dọn cơm lên, trời đất qủy thần ơi.! hôm nay sao nàng đẹp quá trời quá đất.. quần kaki lửng, áo dây văng, đôi mắt to lúng liếng sau cặp kính, 2 má hây hây vì cái nóng của bếp. Thấy cảnh đó tự nhiên anh hết muốn ăn cơm, cuối cùng rồi cơm nước cũng xong. Anh nói "B nấu cơm rùi, hãy để tetuong dọn xuống bếp cho.. tắm rửa đi, kẻo trời tối lạnh lắm".. nàng thật dễ thương, nghe lời anh te te đi tắm.
    Tắm xong mặc đồ vào nàng ra ngồi trước bàn, bật quạt hơ tóc cho khô.. anh cũng ngồi gần đó. Cuối cùng thì tóc cũng đã khô khô, 2 đứa ngồi tiếp tục nói chuyện.. của thiên hạ. Lúc này anh đã ngồi gần nàng lắm rồi, đột nhiên cả 2 cùng lặng thinh.. thề có trời đất, lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt bẽn lẽn của nàng. Ui cha sao mà nó dễ thương thế này, anh liền đưa cái mỏ của anh từ từ.. tiến về đôi môi xinh xắn của nàng.
    Nàng nhắm mắt, còn anh thì mút mút môi nàng.. một âm thanh "phẹt phẹt" nho nhỏ phát ra. Anh giật mình vì biết rằng thao tác chưa đúng kỹ thuật. Vẫn tư thế ngồi song song cùng nàng, nhưng lần nàng anh áp sát hơn.. cảm giác vẫn còn vướng víu, à thì ra cặp kính của nàng bực mình quá anh liền tháo ra luôn. Lần này thì vào đúng vị trí đúng thao tác kỹ thuật, môi nàng sao mà thơm và ngọt ngào đến thế.. cứ thế.. cứ thế... 2 kẻ si mê tình ái ôm ghì hòa quyện vào nhau.. thỉnh thỏang hết hơi lại dừng lại lấy hơi tiếp, cứ thế mãi mê hơn 37 phút mới chấm dứt.
    Về sau này trải qua nhiều gió bụi thời gian, mặc dù đã vào đúng vị trí và đúng thao tác kỹ thuật.. qua nhiều đối tượng, nhưng cảm giác đọng lại là "giống như ngậm miếng thịt heo" vậy. Không bao giờ còn có được cảm giác như với nàng B "ôi.! môi em mềm và môi em thơm".
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    "Ai cũng ăn mà mấy kẻ biết mùi vị". Hôn cũng là 1 nghệ thuật chớ bộ.
    Ngay từ khi còn chưa biết yêu tôi đã nghĩ cái gì cũng fải học nên rắp tâm học được cách hôn cho nó chuyên nghiệp để sau này có người yêu còn biết đường, hehe. Các bộ fim Mỹ nhất là các cảnh kiss là tôi soi rất kỹ, có 1 lần coi 1 fim Mỹ có 2 cô nữ sinh dạy nhau hôn, mừng húm, đúng là hữu duyên . Chính vì quan sát rất nhiều lần nên tôi gần như thuộc nằm lòng dù chưa được thực hành bao h. Cho đến khi first kiss xảy đến thì đối với tôi chuyện quá đơn giản, tôi đã rất chủ động và thành thục vì vậy mà làm cho đối tác thực sự phê, hehe, người cứ run lẩy bẩy, nghĩ lại cái cảm giác đầu tiên đến bây h vẫn ko thể quên, trên ghế đá bên hồ thật thơ mông, gió thổi vi vu. Đến bây h thì hôn vẫn là 1 trong những tuyệt chiêu của tôi

Chia sẻ trang này