1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    bị bất ngờ...bỗng nhiên ngta chụt mình một phát, còn trượt nữa chứ, hề thót tim!!!
    híc ko nhớ ngày, và ko nhớ cả bộ phim hôm ấy coi là cái rì nữa. bi giờ diễn lại vẫn hồi hộp hức
  2. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Không biết ở đây có bác nào trước khi hôn lại 8 mắt nhìn nhau không nhỉ (2 người cùng đeo kính mừ ) ,rồi sau đó lại lúi húi tháo kính ra để hôn cho đỡ vướng Kể cho em nghe với ,lấy kinh nghiệm để chuẩn bị thực hành .
  3. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Còn nụ hôn đầu đời của em như thế này các bác ạ: Hôm đó vào lúc 01h 30 ngày 23/02/2000, tại sao em lại nhớ rõ như vậy là bởi vì ngay sáng hôm sau là em lên đường nhập ngũ . Em hôn nàng mắt nàng nhắm nghiền người đờ đẫn nói chung là khóc sướt mướt lắm ,bởi vì bọn em sắp chia tay để em lên đường làm nhiệm vụ mà. Thế là tay em mơi lần xuống cổ áo nàng định cởi cúc áo kiếm đĩa xôi mai ăn chống đói để đi làm nhiệm vụ cho Tổ Quốc , nhưng các bác ạ con này nó tỉnh táo tầu lắm. Người nó đờ ra nhưng nó vẫn phòng thủ kín kẽ lắm , tay nó túm chặt áo cho nên em không làm gì được .Nhưng kể ra vẫn thấy nhớ các bác ạ hi hi
  4. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1

    [/quote]

    Còn nụ hôn đầu đời của em như thế này các bác ạ: Hôm đó vào lúc 01h 30 ngày 23/02/2000, tại sao em lại nhớ rõ như vậy là bởi vì ngay sáng hôm sau là em lên đường nhập ngũ . Em hôn nàng mắt nàng nhắm nghiền người đờ đẫn nói chung là khóc sướt mướt lắm ,bởi vì bọn em sắp chia tay để em lên đường làm nhiệm vụ mà. Thế là tay em mơi lần xuống cổ áo nàng định cởi cúc áo kiếm đĩa xôi mai ăn chống đói để đi làm nhiệm vụ cho Tổ Quốc , nhưng các bác ạ con này nó tỉnh táo tầu lắm. Người nó đờ ra nhưng nó vẫn phòng thủ kín kẽ lắm , tay nó túm chặt áo cho nên em không làm gì được .Nhưng kể ra vẫn thấy nhớ các bác ạ hi hi
    [/quote]

    Đọc truyện của ông này thấy buồn cười vãi !.........ngưòi gì mà kinh ..........sao ông máu thế ....đúng là họ sở rồi ........
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0

    phải cưỡng ép mãi dưng mà cũng hôn được
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    hic , tưởng người ta lắc đầu là không chịu thật . Ai ngờ cứ lì mà xông vô thì . ....Sao ngọt thế nhỉ ?
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    toàn răng với răng đập vào nhau kêu bôm bốp mà vẫn thấy ngọt ( vừa ăn anbelibe xong thì hôn )
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói vậy, để lúc nào yêu và hôn thử xem có đúng như mọi người tả không? nhưng nghe thì cũng thú vị đấy nhỉ?
  9. chrysanthemum1985

    chrysanthemum1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôn bao giờ nhưng chắc sẽ thấy ngượng+buồn cười chết mất
  10. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Up de mọi ngưòi tiếp tục nhé.

Chia sẻ trang này