1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Phải tháo kính ra là đúng rồi bác ạ, đeo kinh hôn hít vướng lắm
    Lần đầu tiên của em là ở Bãi đá Nhật Tân bác ạ(cái chỗ mà có mấy cặp anh chị chết đuối ý ) vào một buổi sáng sớm ngày 30/4 !!
    Hôm đấy nàng bắt em dậy sớm để đi ngắm mặt zời mọc
    Trước lúc kiss ý, cái tim em nó đập như công nông nổ máy, nàng thấy thế nên áp tai vào ngực em để nghe tim, nghe chán chê rồi ngửng mặt lên, kiss nhẹ em một cái --------> tim ngừng đập luôn
  2. lamdungdp

    lamdungdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thế chết à? đoản hậu thế?
  3. rongbuon

    rongbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời, với 1 bà hơn mình 1 tuổi, mới gặp buổi sáng, đi chơi cùng nhau đến tối thì ra ga cùng lên tàu về HN, ngồi cùng nhau, cứ dựa dẫm gần gần rồi
    Lần đấy chả biết gì, chỉ biết làm theo sách
  4. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Một vị ngọt khó tả......Mềm mềm...ướt ướt......Run run.......Tim đập thình thịch.......
  5. vnblack

    vnblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hôn thì hôn.
    Cảm giác 1 -mất trinh nè
    Hồi đó còn học lớp 12, lúc đó chỉ cao có 1m59 mà bạo gan cưa cẩm cô bạn cao 1m62 (he he giờ thì tôi cao hơn rồi nhé), chuyện cưa cẩm diễn ra bình thường vì tui học giỏi nhất lớp nên cô nàng khá ngưỡng mộ...Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và nàng đi chơi trên núi, ngồi ngắm đồng bằng, dựa dẫm vào nhau rồi tôi đè ngửa cô nàng ra(thật đấy) nhưng vẫn thấy run ko dám cắm mặt vào đâu, còn em thì nhắm tịt mắt lại chờ đợi, mãi mà vẫn ko thấy gì nàng ta mở mắt ra "anh ko dám à?", uh, này thì ko dám,...tới luôn...hic, một cảm giác mềm mềm ấm ấm ướt ướt rồi lưỡi luồn vào, mẹ ơi thế nào nhỉ, chả thế nào cả...sau đó 2 đứa cúi gằm rồi tôi...làm lại thêm lần nữa, lần này thì rõ ràng và ngọt ngào hơn he he, nụ hôn đầu đời thật kì quặc...
    Cảm giác 2- đau miệng
    Lúc này tôi đã vào đại học, đầu kì nghỉ hè năm thứ nhất tôi theo một ông anh về nhà ông ta chơi ở Vĩnh Phúc, nhà anh này bán quán cafe chủ yếu cho SV trường SP II ở đó. Một buổi tối đang ngồi trong quán thì chợt nhận thấy...cô em anh ta (đang bán quán) thật là có duyên, thế là suốt mấy hôm sau lăn ra cưa cẩm cô gái, he he, cô nàng cũng ngưỡng mộ cái mác SV của mình thế là buổi chiều trước hôm về tôi và nàng dắt nhau ra bờ sông Cà Lồ, ngồi ngắm sông ngịch tay nhau chán thì nàng ta dũi dũi vào tôi, tôi cạp cạp vào tóc rồi nâng khuôn mặt lên tung đòn "nhất môi chỉ", than ôi tốc độ quá nhanh nàng ko kịp phản ứng mà giật mình ngẩng mặt lên cười..."cốp"...2 hàm răng va vào nhau sắc lạnh, hic, đây là nụ hôn củ chuối nhất, đau đớn nhất trong đời tôi...Sau đó 2 đứa nhìn nhau xấu hổ mà ko làm gì được nữa, rồi tôi về HN mà ko làm gì cô nàng thêm được lần nào nữa. 1 năm sau em ý thi đỗ xuống HN nhưng tôi nhận ra ko yêu và dứt khoát chia tay, cuộc chia tay này nhìu nước mắt lắm...
    Cảm giác 3 - hồi hộp
    Học đến năm thứ 2 thì tôi kết thân được với một cô bạn Hà Nội trong lớp, cô gái ban đầu ko để ý đến tôi nhưng sau khi nhận được vài bài thơ của tôi thì nàng thay đổi hẳn (kì lạ thật, thơ mình rõ củ chuối như con ếch), rồi một buổi trưa tôi tới chơi nhà, chúng tôi ngồi nói chuyện ở phòng khách, cách đó 5m là ông anh cô nàng đang ngủ trưa (quay mặt hẳn ra phía chúng tôi), tôi định ko làm gì nhưng càng nhìn càng thấy em hấp dẫn sau làn váy áo mỏng tang, 2 dây trễ vai lững lờ, mẹ ơi thế là kéo nàng vào hôn vào trán, rồi kéo xuống....
    Nụ hôn quả là kém hấp dẫn vì tôi thì đeo kính, còn nàng thì hơi vâu, lại có ông anh đang ngủ mà cứ như thức soi mói, hic, run...
    được mấy tháng tôi lại thấy....chán (hic, mình cứ làm sao ý) rồi quyết định viết thư chia tay...cô nàng vật vã một thời gian rồi cũng đâu vào đấy)
    Cảm giác 4 - thực sự...
    ....thôi mệt quá đi ngủ đã, ai có hào hứng nghe thì tôi viết tiếp....(tổng cộng có 7 cảm giác cơ^^)
    Được vnblack sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 22/06/2007
  6. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    nghe hấp dẫn nhỉ úp lên, chờ ông post tiếp. lúc nào đủ, 7 cảm xúc, thì mình vote sao
  7. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đó là kỷ niệm đẹp nhất em từng có. Em nhớ hôm đấy buổi chiều, trời lạnh, e bảo chỉ cho anh ấy kiss vào má thôi, rùi chẳng hiểu sao lại thơm môi em, em mới khóc (giả vờ) bảo ai cho anh hôn môi em, anh ấy bảo anh chỉ thơm thôi .
    Rùi hun lúc nào chả biết Em về cứ lâng lâng.
    Yêu mấy năm rùi vẫn chả biết hun, hôm đi thực tập, anh ấy lên thăm em, em hun anh ấy, anh ấy bảo đi mấy ngày zai làng nó dậy hun hả? vừa tức vừa bùn cười.
  8. vnblack

    vnblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    OK, còn người muốn nghe, vậy...post tiếp
    đến đâu rồi nhỉ? à..
    Cảm giác 4: Yêu thực sự
    Lúc này tôi học năm thứ 2 đại học, thỉnh thoảng tôi hay theo bạn bè sang khu KTX của SV nữ chơi, nói chung những lần đầu ko có ấn tượng gì, nhưng càng sang nhiều tôi càng thấy có một cô bé rất dễ thương ở bên đó. Cô nàng có cái răng khểnh có lẽ suốt đời tôi ko quên...
    Trải qua vài lần đi chơi cùng nhau, cứ cảm thấy bế tắc thế nào ý, dường như tình cảm chỉ đến vậy, con cú quá mà mình thì cứ muốn "hạ gục nhanh tiêu diệt gọn" (khổ nỗi em này con nhà giáo dục cổ điển quá nên cứ thích kiểu nam nữ thụ thụ bất thân cơ), ừm, bèn về nghiên cứu sách vở và áp dụng chiêu sau:
    Trong vòng 2 tuần, tôi liên tục quan tâm tới tấp tới cô nàng, này hoa này kẹo này sữa chua này sách vở này...đủ thứ luôn...và cả những lời bóng gió đường mật...sau đó tôi đột ngột stop...1 tháng, ko đến thăm, ko gọi điện, cắt liên lạc (thậm chí cô nàng đến tìm tôi cũng kiếm cớ lánh mặt)
    Quả là có tác dụng, qua bạn bè tôi biết là em nó đang khá hụt hẫng và khó hiểu cho cái thằng là tôi, sau đó rất buồn bã, và có vẻ như rất mong chờ tôi trở lại..., còn tôi cứ tỉnh bơ (coi như ko quen biết)
    Chuyện gì đến cũng đến, chờ cho em nó chán hết cả người, vào một đêm trăng sáng tôi đến nơi em ở, gọi ra ngoài, cô nàng sửng sốt cực độ, đứng nghiêng tựa hẳn vào bức tường chắp tay sau lưng nhìn tôi trân trối, tôi chả nói gì rút ngay một cành ngọc lan đưa cho cô nàng, rồi "nhân tiện" ôm luôn em nó vào, ấn vào tường (he he), lúc này cô nàng đã mất hết phản xạ thế là tôi nâng cằm lên từ từ đặt môi xuống...một nụ hôn perfect chưa từng thấy kéo dài như vô tận...cô nàng bủn rủn cả chân tay đến mức tôi lỏng ra một cái là chới với ngã...hi hi...đây là nụ hôn ngọt ngào nhất tới giờ...
    Mối tình này - rất tiếc - kéo dài được 3 năm thì rồi cũng đường ai nấy đi, những nụ hôn vẫn ngọt ngào nhưng tôi quá khác em về cách nghĩ...cuối cùng em nói lời chia tay trong sự tột cùng...sung sướng của tôi...
    Cảm giác 5. Vụng trộm...
    Nụ hôn này xảy ra ngay khi cuộc tình với "cảm giác 4" đang diễn ra...Số là lớp tôi có kết nghĩa với một lớp gần như toàn là con gái ở một trường khác. Dịp 30/4 2 lớp tổ chức đi chơi xa, trên ô tô tôi ngồi bên cạnh một cô gái có gương mặt cực kì khả ái nhưng "buồn như đá", hô hô tưởng nàng lạnh lùng được lâu nhưng cuối cùng do đường dài quá nên em ý mệt, rồi gục vào tôi lúc nào ko hay, lúc đầu tôi cũng ngại nên đặt tờ báo lên vai cho em ý kê đầu, cuối cùng sự tò mò lên đỉnh điểm tôi rút phăng tờ báo đỡ lấy cô nàng he he, một cảm giác thật là...khó diễn tả...
    Tối đầu tiên tại nơi cắm trại, cô gái vẫn ngồi bên tôi (nói thêm là tôi theo sát cô nàng nhưng hai người ko hề nói với nhau câu nào), nhưng cô ta làm tôi kinh ngạc khi nốc hết chén rượu này tới chén rượu khác, cuối cùng gục luôn và cho ra sản phẩm đầy cái quần bò của tôi hic...tôi phải dìu cô nàng ra ngoài, xóc cho nôn ra hết rồi mang vào phòng (ý, ko làm gì đâu nhé) quăng đó rồi bỏ về...
    Qua câu chuyện tôi được biết cô này vừa bị người iu "đá", hắn ta bỏ theo một em nào đó...
    Từ tối hôm đó, cô gái tỏ vẻ quấn quít biết ơn tôi lạ thường, còn tôi cũng luôn bên cạnh an ủi chăm sóc cho cô gái, bụng nghĩ là thôi giúp cho em nó đỡ buồn...
    Tối cuối cùng trước hôm về nhà, mọi người tản đi chơi hết, cô gái cùng tôi rảo bước trên bậc đá lên đồi...Trong hơi lạnh mờ sương trông cô nàng quyến rũ như một con ma hic hic...tôi chưa kịp phản xạ gì thì em nó đã tựa vào vách đá, kéo tôi áp sát vào, vít đầu tôi xuống...
    Một nụ hôn sâu và mãnh liệt kiểu Pháp, 2 cái lưỡi hoạt động hết công suất, những cái răng cọ vào nhau xạo xạo, 2 khuôn mặt ngấu nghiến úp vào nhau, vòng tay xiết chặt rờ rẫm thọc ngoáy lung tung ..., tôi đi từ cảm giác xấu hổ vụng trộm, rồi ngạc nhiên tới thán phục với kĩ thuật kiss của cô gái...oaaa...
    Thế thôi, chúng tôi chỉ tạm vun vén cho nhau, cuối cùng về HN ai đi đường nấy. Sau đó thỉnh thoảng tôi có đến thăm cô nàng nhưng kiên quyết ko kiss thêm một lần nào nữa...
    Cảm giác 6: Tuyệt vọng
    Lúc này tôi đã đi làm...
    Công ty đối tác có một cô gái tôi chưa từng gặp mặt, nhưng giọng nói cô nàng cuốn hút như muốn tan cả đất trời...chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào tựa như có thể dụ dỗ bất cứ chàng trai nào nhảy vào lửa...
    Lúc này tôi free hoàn toàn, ko còn mảnh yêu đương nào vắt vai.
    Qua cửa sổ chat Yahoo, tôi nói chuyện được rất nhiều với cô gái, và thật kì lạ, một lần nữa những vần thơ vô cùng củ chuối của tôi lại thu hút cô nàng, he he tôi sáng tác xong mà còn ko dám đọc lại...
    Tuy nhiên cô nàng ko hề cho tôi biết về bản thân
    Từ bạn- tớ, chúng tôi chuyển sang anh - em, trong công việc tôi hỗ trợ cô gái rất nhiều (vì cô ta cũng mới đi làm), từ lập kế hoạch mua bán, tính toán, báo báo, làm hộ giấy tờ...tất cả mang chúng tôi lại gần nhau hơn...càng ngày càng gần... có đêm 2 người bật điện thoại di động lên chỉ để nghe tiếng thở của nhau...
    Nhưng chúng tôi vẫn chưa gặp mặt nhau.
    Nhưng thật bất ngờ...
    Ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ tết, cô gái xin phép gặp tôi bằng chất giọng rất buồn bã. Tại nơi ở trọ của mình, tôi đã gặp em, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...Mái tóc dài lất phất trong mưa, mưa ướt gương mặt em, hoà lẫn nước mắt, em cho tôi biết cuối năm em sẽ đi lấy chồng, đó là người em đã yêu và cũng là ý muốn của 2 gia đình, em xin lỗi tôi và mong tôi sẽ tìm được người lý tưởng hơn em...Trước khi tạm biệt em xin phép được hôn tôi một cái như lời tạ tội...Nói thật là nụ hôn đó không để lại cho tôi cảm giác gì mặc dù nó dài phải tới 5 phút, tôi tê tái từ đầu đến chân, nếu khóc được thì có lẽ đã lăn ra khóc rồi, đằng này cứ đứng trân trân nhìn em nó "làm việc" rồi quay bước...
    Tối đó suít nữa bị chậm tàu.
    Cái tết đó thật là buồn.
    Ra tết tôi vật vã vài tháng rồi nhờ trời, nhờ kinh nghiệm chinh chiến, đâu lại vào đấy he he...
    Cảm giác 7: Gái cơ quan...
    Một trong tam kị "Con thầy, em bạn, gái cơ quan", thế mà tôi lại dẫm phải
    Công ty tuyển liền một lúc 4 nhân viên mới, đều là con gái, mới tốt nghiệp. Tôi được phân công kèm cặp.
    Nói chung bấy giờ tôi mệt mỏi và sợ chuyện yêu đương lắm rồi, tôi chỉ coi mấy cô gái như gánh nợ và chỉ truyền dạy qua quít, lắm lúc còn tỏ ra cáu kỉnh..
    Trong 4 cô gái, có một cô rất cao ráo trắng trẻo xinh xắn, các chàng trai trong công ty đều ngưỡng mộ...trừ tôi, cứ lầm lũi làm việc đi về, khuôn mặt lúc nào cũng nặng trĩu...
    Thật buồn cười, điều đó lại làm cho cô gái kia tò mò thích thú, rảnh rỗi là cô ta xáp lại tôi buôn chuyện, chat chit, tâm sự, có khi còn chiếm lấy ghế và máy tính tôi ngồi nghe nhạc, rồi những cái đụng chạm vô tình hay hữu ý có trời mà biết...
    Các bạn biết đấy, thế thì ai mà cưỡng lại được.
    Mọi người bắt đầu đồn ầm lên, hic, đã thế cô nàng chả có vẻ sợ hãi gì, còn tôi cũng tự hào vì cưa cẩm được em gái xinh nhất phòng lúc bấy giờ...
    Nhưng..., tôi vẫn cảm thấy em giấu tôi điều gì đó...
    Tối ngày 30/4, chúng tôi đi chơi cùng nhau, em thật kiêu sa trong mảnh váy thướt tha cùng chiếc áo 2 dây quyến rũ...Bên bờ hồ Trúc Bạch thơ mộng, trên bãi cỏ, bên ly cafe, bên hàng liễu rủ, bên cạnh làn nước màu nhờ nhờ thỉnh thoảng lại bốc lên thứ mùi khiếm nhã... tôi đã trao cho em nụ hôn đắm đuối như lần đầu mới được yêu. Thật buồn cười, khi tôi vừa "chộp" lấy tay thì có vẻ như chỉ chờ có vậy cô nàng ngả luôn vào, việc còn lại quá đơn giản với một người đầy kinh nghiệm tình trường như tôi.
    Cuối cùng chúng tôi cũng giúp nhau gượng dậy để mà về (phê quá mà)
    Chuyện không có gì đáng nói nếu như lúc vừa đứng lên thì chúng tôi thấy một thằng cao to đứng ngay cạnh mình. Tôi vừa định hỏi nó muốn gì thì chợt thấy cô nàng đờ người ra, đổ sụp xuống, rồi khóc nức nở....
    Thằng to cao vạm vỡ rất lịch sự đề nghị tôi nán lại bàn thêm 10 phút nữa, hắn nói rằng hắn và cô gái kia đã yêu nhau được hơn 1 năm và không có gì có thể chia cắt được họ cả, hắn đề nghị tôi buông tha cho cô gái và đừng để hắn trông thấy cảnh này nữa....Hắn đứng dậy bắt tay tôi, ánh mắt chiếu thẳng vào tôi, trong đó chứa đựng cả một trời u uất của kẻ đau khổ, sự xót xa của kẻ bị phản bội và cả những tia lửa căm hận...
    Cuối cùng hắn xin phép chở cô gái về và bốc cô gái mềm nhũn lên xe nhưn bốc một mớ quần áo...
    Tôi thất thểu bước ra quầy thanh toán mới hay thằng cha này đã trả tiền hộ rồi...^^ cũng được đấy chứ.
    Từ đó về sau tôi cạch mặt hội gái gú cơ quan...
    Đấy nhé, đầy đủ 7 cảm giác, ai hứa vote rồi thì vote đi, vote nhiều tôi sẽ kể tiếp....cảm giác 8,9...hixx (cái này là mới phát sinh )

    Được vnblack sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 24/06/2007
  9. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    đã vote cho bác rồi nhé. hơ hơ. nụ hồn nào cũng lần đầu tiên của bác, đọc mà đau hết cả quai hàm Khâm phục thật.
  10. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    kính thưa với các bác, em còn chưa ôm ai bao giờ chứ đừng nói tới hôn. hic. mà sao em nhát thế chứ. hic

Chia sẻ trang này