1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ximara

    ximara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu của tớ thì là ở trên xe ô tô, lúc đó cùng nàng đi thực tập về (2 đứa cùng lớp), cả hai ngồi gần nhau ở hàng ghế cuối cùng, đường xa, trên xe tranh tối tranh sáng. Mà tớ còn nhớ đường sóc kinh khủng. Lúc đó tớ quàng tay ôm chặt nàng cho khỏi bị sóc, nàng thì nhắm mắt như có vẻ mệt. Tớ ngắm nàng, một hồi lâu, rồi không kìm được .... úp mặt vào "thơm" nàng. Còn nhớ nàng lúc đó giật mình nhưng kô kháng cự j cả, ban đầu môi nàng như là mím chặt, tớ kiên trì bám vào môi nàng dù xe sóc nhảy dựng hết cả lên. Mắt 2 đứa thì nhắm tịt lại. Chỉ cảm thấy tim đập mạnh, cảm giác môi nàng lạnh lạnh mềm mềm, ướt ướt...
    Bi jờ 2 đứa iu nhau cũng đc một thời gian, hun nhau cũng nhìu hơn, hồi xưa nàng không bít hôn, toàn mím môi (rõ chán) nhưng giờ thì ... he he... thui kô kể nữa, thèm quá...
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    đánh lô đề đầu đời có ai quan tâm kô ?
  3. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hôn đầu đời áh!
    chết tớ chẳng nhớ trong hoàn cảnh nào nữa
    chỉ nhớ với người nào thôi
    có lẽ em í nồng nhiết quá nên cái 1 cái 2 cái 3 rồi cái n thích như nhau bác ạ!
    ấn tượng hết
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 lèo (1 cách lén lút ) hết 35 trang về first kiss....... thấy thật dễ thương nhưng ko hiểu sao tôi ko thể nhớ chính xác được FK là như thế nào chỉ nhớ cảm giác lần đầu tiên cầm tay .........( tất nhiên là cùng 1 người và cũng là First Love).
    Hồi ấy lớp 11, 2 đứa học cùng trường nhưng khác lớp, nàng học A2 mình học A3. Trên trường 2 lớp cạnh nhau nhưng xấu hổ chẳng mấy khi dám nói chuyện vì lũ bạn tai quái hay gán gép may mà còn đi học thêm Tiếng Anh cùng nhau. Hôm ấy đi học thêm về cùng, mỗi đứa đi 1 chiếc xe đạp (lúc đấy chưa dám đèo nhau ) nàng cá tính, nghịch như con trai đi 1 xe cào cào (hồi ấy con gái đi xe cào cào là hiếm lắm chứ đâu như bây giờ ) đến đoạn ngã 6 gần rẽ về nhà nàng chả hiểu sao tự nhiên gan thế thò tay nắm lấy tay nàng thấy tay nàng cũng run lên (may mà nàng ko rút lại ) lúc gần đến nhà tự nhiên buột mồm nói "chắc hôm nay về tớ đi ngủ ko rửa tay .......... " lần đầu tiên thấy nàng đỏ mặt xấu hổ như thế. Mình yêu nàng biết bao vậy mà vào ĐH chỉ vì xa nhau nàng bỏ mình yêu 1 thằng cùng lớp ĐH, đến bây giờ cũng ko hiểu chuyện gì đã xảy ra ......... không biết nàng còn nhớ những kỉ niệm giữa 2 đứa ??? Năm ngoái về ........... cưới nàng, nhìn nàng đi bên cạnh chồng (chả phải thằng cha làm mình mất nàng ) thấy nàng thật xin đẹp trong chiếc váy trắng muốt nói Tiếng Anh như gió với chồng (chồng người Sing thấy bảo làm cùng cơ quan nàng), mình đến muộn nên ngồi cùng bàn với 2 vợ chồng nàng ....... thấy 1 chút đau nhói trong tim dù đã hơn 5 năm trôi qua, nhìn vào mắt nàng mình cảm thấy có chút gì đó còn đọng lại nhưng cũng không dám chắc. Sau nàng mình cũng đã trải qua vài mối tình nên cảm giác cũng trai sạn rồi, chẳng biết có còn đúng nữa không.
    Chúc em hạnh phúc
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    lôi topic lên để học hỏi kinh nghiệm nào...
  6. congduy

    congduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các pác ơi, trong cái 4rum này có topic nào dạy về hôn không vậy, đại loại là hôn thế nào cho nghệ thuật, cho đúng chỗ, cho nàng thích, để lần sau còn được hôn tiếp.
    Bài càng chi tiết, từng bứớc càng tối
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    hôn đầu đời á...thấy kinh
    ..phấp phỏm lo nó có bị viêm gan B k
  8. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đang tìm cách XXX
  9. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    FKFKFKFKFKFKFKFFKFKF
    chỉ nhớ mỗi là quá Ngọt, hĩ kô hiểu có gì mà Ngọt thế chứ?
    cũng lâu lắm chưa được hun roài.mải kiếm tiền quá
    có lẽ ta phải cố thôi sắp dc hun e mới roài.
  10. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu của mình diễn ra vào buổi tối tại nhà mình.
    Anh ấy tự dưng kéo mình lại. Tự dưng mình và anh ấy ôm nhau.
    Và tự dưng anh ấy hôn mình. Còn mình thì đờ đẫn chưa rõ đầu đuôi tai nheo ra sao.
    Và ngay sau đấy là cái thứ 2, thứ 3...thứ 5.
    Vậy đấy.
    Anh ấy là mối tình đầu và là mối tình hiện tại của mình.

    Yêu anh yêu nhất trên đời..

Chia sẻ trang này