1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    thế là toàn tự dưng à?
    Đến giờ thì nụ hôn vẫn thế nhưng không còn vội vã như trước. Rất từ tốn, ngọt ngào, mỗi tội mấy hôm nay anh ấy bị cảm, chả dám hôn, chỉ sợ bị lây....
  2. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ừ!
    Toàn là tự dưng thôi.
    2 con mắt nhắm, 4 con mắt mở (4 con mắt là của tớ).
    Mình chao đảo, như bị say nắng, đầu óc ù ù, bùng nhùng. Chân tay mềm nhũn.
    Cả ngày hôm sau nằm li bì trên giường. Không làm gì nên hồn. Ðến mấy ngày hôm sau mà đầu óc vẫn còn chao đảo. Chưa hoàn hồn .
  3. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Up nào, Up nào ...
    Anh cũng ko biết nữa !
    Khi nào ta FK nhau.
    Kiếm tiền thôi, tạm hoãn cái chuyện yêu này lại nhỉ.
    FK chắc còn xa lắm.
  4. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    kô nên chỉ biết có tiền ,còn có cả VÀNG,BẠC,DOLA, KIM CƯƠNG nũa chứ
  5. summersnow

    summersnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Còn nụ hôn đầu của tớ là ở Bờ Hồ, 2 ngày sau khi nhận lời iêu . Cả 2 đều chưa hôn bao giờ, nhưng bf tớ yêu quá nên bạo lắm. Đầu tiên bf "thơm" lên má, lấn lấn tới gần môi thì tớ quay phắt đi. Bf ngồi 1 lúc lại lò dò... tớ lại quay phắt đi. Hihi và đến lần thứ 3 thì bf 1 tay ôm chặt, tay kia giữ đầu tớ k cho nhúc nhích. Nhưng lần đó răng 2 đứa va vào nhau cái cộp Ngố thế. Sau này ngồi kể lại chuyện nụ hôn đầu thì lăn ra cười vì lúc ấy đứa nào cũng buồn cười mà không dám cười. Ngượng ngịu nhưng dễ thương . Không bao giờ quên được Có ai bị "răng chiến" như tớ không?
  6. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu đời hử?có tí hơi men -->chẳng cảm thấy j
  7. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu vớ phải em có KN, vừa há mồm ra, nó đút cho cái gì ấy, thấy đầy mồm - Thế là cứ vô tư chén thôi
  8. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cái nào. Một ngày mùa đông, Ôm mối tình đầu vào lòng, một lúc ..một chút..chưa định hôn đâu! Nhìn nhau, ôm chặt hơn, ..rồi từ từ....
    Một cái, 2 cái... mấy hôm sau thấy môi khô, lẻ ..không biết tại sao? nhưng cười một mình và thấy ...mùa xuân đang đến.
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu à, ko thể quên, căm hận.....mùi thuốc lá, nước bọt....kinh khủng, duy nhất 1 cảm giác: mình đang bị con gì đó ăn thịt
    , từ đó đến giờ vẫn sợ kiss, nản, hận .....đáng đời mình, ai bảo tò mò, hun người mà mình mới chỉ thích thoai, chưa kịp yêu đau xót quá
  10. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời của mình à? Chỉ nhớ rằng mình ko tự nguyện.Cậu ấy đến với mình như 1 cơn lốc, tấn công tới tấp, mình chỉ mến cái mặt đẹp trai, cái cách nói chuyện có duyên.
    Rồi cuối cùng cũng gật đầu bừa nhận làm người yêu dù cậu ấy kém mình những 3t. Đó là người yêu đầu tiên của mình (có lẽ thấy mình già rồi mà chưa biết mùi vị của tình yêu có đôi có lứa ntn nên làm liều ). Lần đầu tiên vòng tay qua ôm lấy chàng khi ngồi sau xe, mình chợt sửng sốt khi nhận ra rằng mình chẳng có cảm giác gì cả.
    Buổi hẹn thứ 3 (kể từ khi chính thức nhận lời), chàng đưa mình tới chỗ tập kết chiến dịch tình nguyện của Quận Đoàn, vẫn còn sớm, 2 đứa đi dạo, được 1 lúc thì ... mỏi chân. Tìm được cái ghế đá, cậu ấy lân la ngồi sát vào mình, ôm lấy mình. Lúc ấy là buổi sáng mùa xuân. Lẽ ra phải là cảm giác ấm áp đối với những đôi yêu nhau, nhưng còn mình thì vẫn thấy lạnh dễ sợ. Môi cậu ấy hôn vào tóc, vào tai, vào má, rồi tiến đến chạm vào môi mình. Nhưng mình vẫn ko phản ứng (trong đầu còn mải suy nghĩ: "Quái, tại sao mình ko có cảm giác gì thế này"). Cậu ấy "đề nghị" hôn nhau . Nhưng mình ko chịu, vì lúc đó mọi người đã đến gần đủ.
    Chiều hôm sau, cậu ta đưa mình tới thẳng Vườn hồng. Bỗng dưng mình có cảm giác muốn ôm đến lạ. Nghí là làm. Cậu ấy cũng ôm lại mình, sau đó nâng cằm mình lên, từ từ tiến sát và đặt 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi mình (lúc đó mắt mình vẫn mở thao láo nhìn cậu ấy trừng trừng ). Lưỡi cậu ta bắt đầu hoạt động, nhưng môi mình vẫn mím chặt và ko hề hôn đáp trả. Được 3'' thì cậu ấy dừng lại và bảo: "Chẳng có cảm xúc gì cả"
    Hôm đó về cậu ấy trách mình và mình hứa sẽ đền trong buổi hẹn lần sau. Nói thật, nụ hôn thực sự của mình với cậu ấy vào ngày hôm sau (cả 2 cùng tự nguyện) chẳng có vị gì cả. Nhưng cậu ấy nói với mình rằng cậu ấy xúc động ngay khi hôn mình lần đầu tiên. Chỉ nhớ cảm giác của mình lúc đó rằng cậu ấy đúng là có kinh nghiệm dày dạn (nổi tiếng là đào hoa, mà mình thì ko phải mối tình đầu của cậu ta)

Chia sẻ trang này