1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    1st kiss phải nói là dễ thương (cảm giác là lạ) nhưng không enjoyable mấy (vì cứ đờ ra chẳng biết phản ứng gì!)
  2. kangaroo8x

    kangaroo8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại nụ hôn đầu thấy đến chuối. Một buổi tối mình rủ bạn gái đi ăn ốc, mình có làm tí quốc lủi. Khi đưa cô ấy về nhà mình túm lấy cô ấy để hôn thế quái nào lơ tơ mơ hôn đúng mũi, đổ cả xe ra đường hihi nhưng tối hôm sau thì ngon lành. Nụ hôn đầu ngọt ngào khó quên.
  3. caxinxit

    caxinxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chuối, vì lão kia ko biết hôn, lại quá vội vàng. Rút cuộc thì mình thích nụ hôn của lão lên trán hơn là hôn vào môi.
  4. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hix, nghe mọi người kể chuyện mà thèm quá. Người iu em với em kẻ nam người bắc, chẳng bít bao giờ mới gặp được nhau nữa.......
  5. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đã bao gờ gặp nhau chưa? Yêu online àh? Thế này thì lúc gặp tình cảm lắm đây... Nhớ quay lại đây post bài bạn nhé
  6. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    mọi ng cho em hỏi câu này dở hơi tí
    lần đầu tiên thì mọi ng...hun kiểu rì ạ
    tứclà
    thế nào nhỉ
    chậc,khó nói quá
    tức là trc đấy mặc dù chưa kiss bao giờ,vậy thì làm sao mà cái lần đầu tiên ý mọi ng biết đường làm như thế nào mà kiss ạ
    em chưa kiss bao giờ đâm nghĩ cũng hoảng
  7. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lúc đó còn học lớp 11, chết đứ đừ cái anh gia sư học khoa xây dựng. Nụ hôn đầu tiên mình nhớ hôm đó là 8/3, một bông hồng và ko có lời tỏ tình nào lãng mạn cả, chỉ có một nụ hôn nhớ đến tận bây giờ. AI cũng nói khi hôn phải nhắm mắt, lúc đó mắt tui mở to, bất ngờ quá mà lị, đã vậy hai chân run đến ko đứng nổi nữa, phải tựa vô người ta, hí hí, lần đầu được ôm trong vòng tay vừa rộng vừa ấm như vậy. Chắc ko bao giờ có lại được cái cảm giác của lần đầu tiên ấy nữa
  8. singleboy115

    singleboy115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn tham gia Topic này lắm. Nhưng Honey mà phát hiện ra thì chỉ còn nước cạo đầu bôi vôi. Nguyên tắc là không được công khai mấy chuyện này mà. Chỉ biết là nó diễn ra vào ngày 25.5
  9. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái em cười dê này, Hình như có lần anh thấy em bảo không thích yêu vì sợ hôn cơ mà :)). Bây giờ lại đi tò mò chuyện của người lớn thế này chắc là sắp yêu rồi phải kô? Anh bảo này: với nụ hôn đầu thì việc của em chỉ là nhắm mắt lại, hơi ngửa mặt lên một chút, thế thôi. Việc còn lại thì các chú gà sẽ phải học, em chả cần biết làm gì. Còn nếu mà muốn có nụ hôn đầu thật cute thì gặp anh, anh dạy cho :))
  10. heocoidi

    heocoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    First kiss của mình, đối với mình ngọt lắm, về nhà cứ ngẩn ngơ mãi ko hiểu vì sao nó lại ngọt như thế
    nhưng mà... 1st kiss của mình lại ko fải là 1st kiss của a yêu, ko biết anh í có cảm giác như mình ko nữa, có khi cũng chỉ bt như người trước ghen tị với 1st love của a í thế

Chia sẻ trang này