1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Anh chả tin đâu
  2. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bác em thấy hay quá, cũng rất buồn cừoi
    Nhưng mà em chưa Kiss bao giờ
  3. anherit_devil

    anherit_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhớ 1 hôm... tui đi ngủ bụi... chợt có 1 cô gái lại gần đè tui ra... tui ngậm miệng ko đồng ý... cô gái oánh tui 1 cái bảo: "Chu miệng ra"... thế là tui bị mất trinh cái miệng từ đó.. Không biết có ai bị giống tui hông.
  4. thanhtech

    thanhtech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bờ hồ. Buổi tối. Vừa uống trà sữa xong. Đang cầm cái khăn giấy lau cái gương xe thì đột nhiên anh yêu cầm tay. Mình rút tay ra. Anh yêu ôm chầm cái. Người run lẩy bẩy. Cố đẩy anh yêu ra nhưng mà không được. Rồi anh yêu hôn. Cứ như là... cưỡng ôm và hôn ấy. Nụ hôn đầu bao giờ cũng ngọt ngào và để lại ấn tượng. Gây "ám ảnh" mãi suốt 1 tuần. Nghĩ lại vẫn thấy nhớ. Yêu ai kia quá!
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Topic này vui ra phết .
    Lần hôn đầu tiên của mình sau lần môi chạm môi hơn 1 tuần. Ngày cuối cùng ở HL, dắt nhau ra bãi biển nằm ôm nhau mãi, nhưng anh yêu ko chịu nói 3 từ quan trọng nhất nên nhất định ngâm chặt miệng ko mở ra . Trên cả đoạn đường về trên ô tô dù cố gắng thế nào nhưng ko nói mình cũng ko mở miệng, kệ, cho môi dí sát, nhưng ko làm gì được, chỉ mi ngoài môi, hehe. Cuối cùng sau một tuần đấu tranh, anh zai đã chịu thua, phải dắt đi tỏ tình ở chỗ đồng ko mông quạnh để còn được ... hôn thoải mái, hahha. H nhắc lại vẫn thấy tự hào, vì hối trước phải lòng anh zai vì môi của anh yêu ***y wá, muốn hôn thử xem cảm giác thế nào. Thế mà cũng chịu được cho đến khi nghe câu "Anh yêu em"
  6. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cho xin 500 ảnh
  7. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu à, khoảng hơn 5 năm trước răng môi lẫn cbn lộn hết cả lên, rõ chán
  8. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ là khi nào nữa. Để từ từ sắp xếp lại bộ nhớ, phải sắp xếp lại theo trình tự thời gian thì mới nhớ ra là hôn khi nào và hôn người nào đầu tiên ?
    Đùa thôi, nụ hôn của mối tình đầu thì khó quên lắm.
    Kể nhé .
    Xưa thật là xưa, xưa lắm lắm, xưa lắm rồi, xưa ghê luôn... khoảng chừng Cách đây 10 năm có lẻ, trường ĐH kinh tế tổ chức cắm trại 26/3 ở Công viên Tao đàn. Thằng bé và con bé lúc đấy học năm nhất, cùng khối, cùng khoa, cùng lớp, cùng bàn, và nhất là cùng giường ,nhầm cùng đường đi học.
    Do cùng đường, thằng bé đã ti toe đưa đón con bé đi học được vài lần, uống nước được dăm lần, ăn cơm trước kẻng đựơc đôi lần và xem phim ?okhông nội dung? được mỗi một lần .
    Cái hôm định mệnh đấy, cái hôm mà ai cũng biết là hôm gì đấy. Sau khi sinh họat tập thể, đốt lửa trại, nhảy Rap, nhảy sạp, hò hét điên lọan các kiểu, ăn uống no say các món....con bé mới rủ thằng bé đi dạo lòng vòng để.... tiêu cơm, giảm béo và kéo dài sức khỏe. Thằng bé ngây thơ nghe theo, mà đâu biết rằng đang có một âm mưu thâm độc sắp diễn ra . Thật là độc ác quá đi.
    ÂM MƯU CƯỚP RĂNG . !.!@
    Sau khi đi lòng vòng một hồi, chân đã mỏi, gối đã chồn, k?đã mệt. Thằng bé mới khều tay con bé ( lúc đó chưa dám nắm tay ), ngỏ ý muốn được ngồi nghỉ trên bãi cỏ sau gốc đa và ?.lặt cỏ. He he...
    Tối xuống, trăng lên, sương giăng giăng và đêm không có nắng, nên trời mỗi lúc một lạnh. Lạnh teo bugi luôn, thật đấy. Tội nghiệp thằng bé, ngồi nghe Quang Linh hát mà đék biết là đang hát bài gì ? Đầu óc cứ nghĩ đâu đâu ( hồi đấy đầu óc còn trong sáng, chưa nhuốm màu đen tối như giờ... ) . Lúc đầu, thằng bé ngồi cách xa con bé khỏang 2 gang tay, nghe Quang linh hát xong 2 bài, chẳng hiểu thế đ...nào mà khỏang cách lại tiến dần về 0 ( Con bé thâm thật ...thề luôn , lúc đấy thằng bé ngồi im như ...hình một pho tượng )
    " A. có lạnh không ? KL thấy lạnh lạnh, hay là về ngủ đi ? "
    " ơ, về thế đ...nào được mà về " trí óc non nớt trong sáng của thằng bé nghĩ thế.
    Quay lại thời sinh viên ngu dại (gái), thời thiếu ăn, thiếu ngủ, thời thiếu tình thương của mẹ, thời thiếu lời ru của bà, càng thiếu đòn roi của bố...nên thằng bé ốm o gầy mòn lắm, đem ra cân, chưa trừ bì, trừ đất bám trên người của 1 tuần chưa tắm...thì thằng bé vừa đúng 47kg. Cởi áo ra là xương sườn đứng chung đường với xương sống, mà xương sống còn phải chống xương cổ,
    Phải như bây giờ, béo tốt, mũm mĩm ( 64kg) thì chắc chắn là thằng bé chẳng ngại ngùng gì mà không cởi áo ra cho con bé mượn, cơ khổ .. Hic hic.
    " Hay là A. ôm KL cho ấm nha ? " Thằng này máu liều thế, mãi sau này con bé mới khẳng định " Anh thì máu liều nó nhiều bằng máu dê , hị hị ..."
    " Dạ, cũng được "
    Chóang thế , kệ mẹ cái Thằng Quang linh nó hát hay thế nào, mày có hát bài gì ?, hay mày có chửi cha thiên hạ thì ông cũng cóc cần nghe. Ông có phương hướng, đường lối, cương lĩnh họat động riêng của ông rồi nhé. Đường ông ông cứ đi, hướng ông ông cứ tiến, chốt ông ông cứ giữ, và ghệ ông thì ....ông cứ ôm. Mặc cho mày có ?? cặt nựa vần trăng? ( sorry, giọng Huế nó vậy, không bịa ), còn một nữa thì ông vẫn làm ăn được. Hehe. Chó cứ sủa và ông cứ ôm.
    Nãy giờ vẫn chưa hôn àh. Sao lằng nhằng quá vậy pa ? Dứt điểm cho con nhờ. Từ từ, phải đợi đến lúc nó lừ đừ đã chứ ku . ke ke.
    ?o Em khát nước ?o ?Éo mẹ, phải bây giờ thì ông đạp 1 phát văng xuống giường, khát thì tự đi mua nước mà uống. Ông đek có dư hơi, dư tiền nhá . ?hihi , đùa thôi, ai mà làm vậy chứ BS ha ? đừng nghe vậy mà sợ nha ???? hơi ngoài lề, nhưng buộc fải nói. Sorry bà con chút.
    ?o Để Anh đi mua nước ?o
    Thằng bé tiếc rẻ, nuốt nước miếng, buông cục nợ ra, vừa đi mua nước vừa lẩm nhẩm trong đầu . ?o Trời lạnh như vậy thì phải mua nước gì ?..mà càng lạnh mới càng tốt cho bé. Hé hé ?o Nói là làm, em một lon trà bí lắcxê, và anh một lon tăng lực lêxắc ( lúc đó còn nhỏ, chưa biết tăng lực có tác dụng gì, mãi sau này ?lúc mà xxx lần đầu, thì mới biết tăng lực cũng chả có tác dụng mẹ gì hết, thề luôn ) -> anh nổ đó BS, không có thật đâu.
    Khổ, trời lạnh mà uống nước lạnh thì lại càng lạnh. Ơh, cái này nói hình như hơi thừa. Thôi kệ, bỏ quá nha mấy pác, lẩn thẩn chút .
    ?o A. lạnh gun lên gồi nè, ôm em chặt lắm gồi, có lúc chạm cả vào núi lửa mà sao vẫn thấy lạnh ?.em lạnh hông ? ?o
    ?o Anh ghê quá, núi lửa gì ở đây ? nói với chả năng, trâu bò hay sao mà không biết lạnh. Anh coi răng em đánh lộp cộp rùi nè ?o . Nói thêm là từ lúc đựơc ôm thì con bé chuyển sang Anh em ngọt sớt, sướng pà cố !
    ?o Ơ, vậy không thấy em nói gì, tưởng em không lạnh, mà trâu đâu có hàm trên đâu mà đánh bò cạp được ??? ?o
    Vừa nói xong thằng bé mới từ sau chồm lên nghé môi vào tai con bé ( 2 tay thì vẫn cứ ôm ) thầm thì một câu rất là thì thầm. Hành động này giang hồ gọi là thổi lỗ tai.
    ?o Em quay lại đi, anh có cách làm cho răng hết đánh bò cạp nè ?o
    Thời thế, thế thời, thời phải thế . ! ?! ???
    Thế là, lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, ông giăng ở trên trời, ông thổ địa ở dưới đất , ông thầy dạy Triết, bà cô dạy Kinh tế trính chị, mấy thằng bạn ở chung phòng ?" thằng mọi, mày còn mượn tao cái Ok đó ku, nhớ giặt sạch trả nha pa , các pác thông cảm, fải nhắc nó mới nhớ?" thằng này hiện nay làm bên VCB bến Chương Dương, thuộc diện đào tạo cán bộ nguồn ( ngu ?mà ?ồn ) , àh tiếp nhé ?lạy con vợ ngủ chung giường , quên, đang kể mối tình đầu mà ha ? xóa bỏ nha, lúc này chưa có vợ, giờ cũng chưa có ( BS chú ý nhá ).
    Chưa kịp nói hết câu, mắt đã kề mắt, môi đã kề môi, thế là pặk pặk pặk?..răng môi lẫn lộn, răng đánh vào răng cứ nghe côm cốp , éo có cảm giác gì hết . Chán.
    Chưa hết , còn nữa.
    Xong hiệp 1, chúng nó buông nhau ra và?thở.
    ?o thế còn lạnh không? răng còn đánh bò cạp không ? ?o
    ?o Còn ?o
    Thế là chết với ông rồi nhé, lúc nãy ông bất ngờ chưa kịp vận nội công . Thằng bé vừa nghĩ vừa âm thầm vận nội công từ huyệt Thái dương chạy qua trung khu thần kinh đến huyện Đan Điền, rồi từ huyệt Đan một điền luồng nội công chạy dọc theo cánh tay, vận động hổ khẩu làm công tác của 10 ngón tay mà trong đó ngón cái là chủ đạo và 4 ngón còn lại hát bè ( chiêu này gọi là ngũ hổ trảo, học của Van Der Sar ) . Luồng nội công còn lại chạy từ huyệt Đan điền hướng lên trên, ngưng đọng ở huyệt Vô cốt ( tức là huyệt không xương ?" là lưỡi đấy, ngốc ạ ). Pháo hoa đã nở.
    Lần này thì mới có cảm giác.
    Àh, tả như thế nào nhỉ,? giống như là ngậm một miếng sương sa, nó trơn trơn, mát mát, mà lại biết nhúc nhích, lại mềm mềm, ngọt ngọt . Ngậm một hồi thì thấy lạnh lạnh, tê tê , cộng với hơi thở âm ấm, nó làm tứ chi bải hoải, gân cốt rã rời. Nó có mùi trà bí, pha lẫn mùi nước tăng lực, thêm một chút mùi cá viên nữa thì hoàn hảo. Nói chung là fê đi sa mê.
    Thế đấy, hết.
    Con bé bây giờ làm bên Techcombank, đã có chồng, chưa con. Lâu lâu vẫn rủ thằng bé ôn lại chuyện xưa, bằng miệng ( nói điện thoại đó mấy pa )
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trả 500 đê
    Hôm qua hỏi chồng lúc hôn có cảm giác gì ko, chồng bảo khó khăn lắm mới hôn được, tất nhiên là sướng (thảo nào lúc đấy tranh thủ, hôn lấy hôn để )
  10. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    193
    Chưa có ai cướp mất nụ hôn đầu đời của mình cả.
    Có chị em (bao gồm cả máy bay) nào muốn có nụ hôn đầu đời của anh này không.

Chia sẻ trang này