1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    sao các pác " chỉ trích " em ghê thế. yêu nhau gần 3 năm, nụ hôn thứ mấy ngàn cũng đâu có lạ giề, đúng không ạ?
    bác gì gì đó, nói hôn toàn môi với môi, hôn môi mà không thí môi thì thí gì ạ?
    chúc các pác 1 ngày vui vẻ
  2. babyghost87

    babyghost87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bác khanhlinh85 nói lạ thế.hôn đâu phải là môi em nghĩ hôn môi chỉ là cánh cửa để mở ra tìm.......lưỡi thui màchứ hôn môi chẳng có je` bác ah.cả nhà thấy em nói đúng ko ?
  3. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu à....lần đó sinh nhật cô ấy,thế là em chơi bạo bao luôn cái ban công của 1 quán cafê,nói ban công cho oai thế chứ cái ban công chỉ có 3 bàn thôi,nhưng trang trí rất pro ,gọi thức uống xong,chờ thằng phục vụ di vào trong em đem quà ra,là 1 sợi dây chuyền ạ ,và đòi đeo giùm she...sau đó hôn nhẹ sau gáy rồi thì thầm vào tai she vài câu hơi bị...chuối...rồi kéo she đứng dậy,ôm thật chặt,sau đó....lại hôn vào cổ và gáy (em nói thật,em mê hôn 2 chổ này hơn hôn môi nhiều ),nàng đẩy nhẹ đầu em ra rồi nhìn chằm chằm,lúc này mới hiểu ->chuyển sang hôn môi,nhưng không chơi french kiss liền đâu,cứ hôn nhấp liên tục 2 môi cho nàng điên chơi ,nàng chịu hết nổi kéo đầu em lại,áp môi vào hôn luôn ....đó không phải là nụ hôn đầu tiên,vì thật sự,em chẳng nhớ nụ hôn đầu tiên của em là khi nào,hôn nhiều cô quá rồi ,nhưng đó là nụ hôn đầu tiên với người đầu tiên em thật sự yêu ,nên cứ cho nó là nụ hôn đầu tiên cũng được,đúng không ạ
  4. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    không đến môi làm sao đến lưỡi nhở?
  5. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Nghe chuyện first kiss của mọi người cũng vui nhỉ.
    Nụ hôn đầu tiên của mình là vào ngày 7.3. 2004. Sinh viên năm thứ ba ĐH
    Tối hôm đó hai đứa đi chơi, là lần đi chơi liên tục thứ hai hai ba gì đấy trong hai ba ngày liền.
    Về đến trước cửa nhà mình là hơn 11h thì phải, đứng ngoài cửa nói chuyện trời trăng, mình hứa là sẽ cho anh một nụ hôn, nhưng mà chưa biết là hôn vào đâu. Thế là bắt đầu cuộc mặc cả, mà anh lại không chịu nói là anh muốn hôn vào đâu.
    Mình: Hôn vào tóc nhé?
    Anh: Ừm, cũng được, còn chỗ nào khác không?
    Mình: Hôn vào tay nhé?
    Anh: Cũng được, còn chỗ nào nữa?
    Mình: Hôn vào trán đi?
    Anh: Ừm, không thích lắm. Ví dụ nữa đi
    Mình: Hôn vào mắt?
    Anh: Cũng tạm. Chỗ khác đi.
    Mình: Hôn vào ...
    ...
    Mình: Còn mỗi hai chỗ thôi: má và môi.
    Anh: Hai chỗ đấy anh đều thích, em thích chỗ nào hơn?
    Mình: Em không biết. Tùy anh
    Anh: Anh có ý kiến này. (Lấy trong ví ra một đồng xu, hình như đồng 1000) Nếu ngửa thì hôn vào má, úp thì hôn vào môi.
    Mình: Được rồi.
    Có tiếng mẹ gọi. Vâng, con vào ngay đây. Có điện thoại ạ?
    Giời ơi, có ông bạn nhờ đặt hoa, mai đem tán một em.
    Bây giờ anh đến xem hoa nhé?
    Anh điên à? Đêm rồi. Sáng mai qua sớm đi.
    Không, nhưng anh muốn xem bây giờ. Mai anh đi làm sớm rồi.
    Không được, em đang bận. Thế nhá.
    Cụp.
    Mình: Ừm, bây giờ tung đồng xu nhé.
    Anh: Rồi, em xem là mặt gì nào?
    Mình: Úp rồi anh ạ.
    Thế là, tèn tén ten. Anh cúi xuống, mình cười.
    Anh: Sao em lại cười? em phải đứng yên chứ, không quay mặt đi nhá.
    Mình: Em cười vì em thấy em thấp quá (1m53) còn anh lại cao quá (1m81)
    Anh: Anh cho em đứng lên bậc thềm đấy.
    Mình: Thôi, không cần. Được rồi.
    Xong!
    Trời, thì ra người ta hôn nhau thế đấy.
    Đóng cửa xong, mình chạy ngay lên gọi điện cho con bạn thân: Xong rồi mày ạ. Ặc, thật là kinh dị
    Nói thế thôi, chứ cảm giác lúc đó không bao giờ quên được, Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới mình lại thấy rùng mình, choáng váng, vẫn thấy y hệt lúc đó.
    Đó là nụ hôn đầu tiên mà cũng là cuối cùng của mối tình đó.
    Hai năm sau, hôn anh mà vẫn thấy như ngày nào.
    Mình sẽ không bao giờ hết yêu anh mất.
    Còn anh thì chỉ không tin rằng anh có thể quên được mình cũng như có thể vứt bỏ cái mong muốn được gặp mình.
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn nhỉ. vậy thì quen nhau đã được 2 năm nhỉ. mà tháng 3 năm 2004 có tiền xu chưa nhở? Hình như là chưa. Nhớ là vậy nhưng đúng không thì chờ các Pác xét hộ nhá
  7. hongha12

    hongha12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ôm choàng lấy em hôn lên môi chẳng hiểu sao em lại khóc như cha chết làm mình sợ quá dỗ lấy dỗ để chỉ sợ hàng xóm biêt ,sau này em mới bảo vì em xướng quá em khóc chứ em có làm sao đâu mà phải dỗ giá mà lúc ấy anh hôn em tiếp thì em sẽ thôi khóc ngay lại cứ lăng xăng dỗ dành sao mà ngôc thế.Thế đấy các bác ạ con gái chả biết thế nào mà lần.
  8. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Mình vừa check lại rồi.
    Ngày 17/12/2003, nước ta phát hành tiền polyme 500 000 và ba loại tiền xu, trong đó có đồng 1000
    Năm nay cũng tung đồng xu vào ngày 7/3 nhưng là để làm việc khác. Đồng xu năm nay ngửa nhưng mà cuối cùng lại vẫn làm như là nó úp.
    Năm nay đồng xu ngửa cũng đúng vì năm nay, và cả năm trước nữa anh đã không phải là của mình nữa rồi. Mà cứ cố làm trái với đồng xu, thể nào cũng có hậu quả không hay cho mà xem!
  9. Comi_Valentine

    Comi_Valentine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Còn nụ hôn đầu đời của em là lúc em lên 5 tuổi. Hồi đó em nhát kinh khủng, đi mẫu giáo cô cho chơi trò cô dâu chú rể. Hum đó em dc chọn làm chú rể, còn cô bé kia là cô dâu. Vì em nhát nên cả buổi chả bit làm j, chỉ bit thộn mặt ra. Lúc mọi việc xong xuôi, chả bit sao tự nhiên cô bé kia quay sang hôn 1 đến chụt 1 cái vào môi ( thế là xong nụ hôn đầu đời roài). Mặt em đỏ bừng, chạy ngay vào phòng chứa chăn chiếu trốn, mãi đến khi có bố em đến đón gọi mãi mới ra, lúc ra chả bit cô bé đó về từ bao giờ nữa. Hum sau ko thấy cô bé đến lớp, hum sau và sau nữa, rùi mãi mãi cũng không thấy. Về sau em được biết là cô bé đó được gia đình cho nghỉ học để bắt đầu học lớp 1.
    Bây giờ ko bit em đang ở đâu nhỉ?
    Đã lấy ai chưa và có hạnh phúc không?
    PS: Bây giờ mà có gặp lại cô bé này ngoài đường cũng chả nhận ra nữa ý chứ . Bit đâu, cô bé đó lại là người đang ở bên cạnh mình thì sao nhỉ?
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    khà khà, nụ hôn lãng mạn nhỉ
    có ai ghét nụ hôn đầu đời của mình không ta?
    Chia buồn cùng Bác tung đồng xu nha. Chúc Bác mau có hạnh phúc mới
    chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ

Chia sẻ trang này