1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đang lonely , nhưng cũng vào chia sẻ với mọi người nụ hôn đầu tiên của mình với ex.
    Hôm đấy mình nhớ là 26-7-2004 , mình đón nàng đi khám bệnh , mấy tuần liền , ngầy nào cũng "đến hẹn lại lên" để đèo nàng đi khám , nghĩ lại thấy thương ghê , nàng yếu quá , suốt ngày bệnh, tối hôm đấy, đi chơi loanh quoanh mãi thì đến chỗ vườn hồng , nhưng là ở trước đài tuởng niêm " cái chỗ tối tối bên kia đường ấy ", tự nhiên nàng nói "
    Nàng: tôi làm phiền ông nhiều quá ( hồi đó vẫn xưng ông tôi với mình )
    Mình : thế thì mình làm gì để cảm ơn tui đi ( mình thi từ hồi học cấp 3 với nàng đã gọi như vậy cả ở trong lớp, có cảm giác như vợ chồng son ấy )
    Nàng : làm gì bây giờ , tui chẳng biết làm gì để cảm ơn ông cả , ông nghĩ đi ( nàng luôn muốn mình nói ra nhưng suy nghĩ của mình trước , khôn thế )
    Mình : uhm , ngập ngừng , 1...1...cái hun nhé
    Nàng : thế là được hả ? ( chắc nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi)
    Mình : uh , chỉ đơn giản vậy thui ( khó lắm đấy, lúc ấy mình chỉ buột mồm nói ra chứ không hề chuẩn bị trước , nên lo ngay ngáy , vi hổng bít hun thế nào )
    Nàng : vậy mình đi đâu đây ? ( lại muốn mình nói trước )
    Mình : kể 1 sồ nơi mà mình nghĩ nó thích hợp, nhưng nàng chẳng đồng ý
    Nàng : hay để hôm khác ( lúc đấy cũng hơi muộn )
    Mình : cố kể thêm 1 số nơi , thì đúng lúc ấy đi qua cái chỗ tối tối đối diện đài tưởng niệm ở vườn hồng ấy
    Nàng : giật áo mình, hay ở chỗ này ? ( lại hỏi rồi )
    Mình : không nói gì , rẽ vào luôn ( bạo tay phết )
    2 đứa : dừng xe , nhìn nhau 1 thôi 1 hồi mà không biết phải nòi gì hay làm gì để bắt đầu
    Mình :giữ vai nàng , nói : đừng chạy nhé ( cố đùa cho đỡ sợ )
    cúi xuống.......nàng nhắm mắt , mình cảm giác nàng đang run , người cứ rung rung , nhưng thật ra , 2 cái đầu gối của mình cũng tranh nhau run run ) rồi ....hun thật nhẹ vào má nàng ,
    Nàng : thế là xong rồi hả ,? ( lại hỏi , mà má nàng lúc ấy đỏ như gấc hi` ,)
    Mình :(đưọc dịp làm tới) , nói : tui hun mình rùi ,đấy là tui cảm ơn trước, bây giờ đến lượt mình hun lại tui, thì mới gọi là cảm ơn chứ ( có khác gì đâu , nhưng ai quan tâm)
    Nàng , chẳng nói gì
    Mình : vậy để tui giúp mình ( lúc này vẫn run những cũng đã bạo dạn hơn ) , lại cúi xuống .......lách sang , nàng nghĩ mình hun nốt má kia , nhắm mắt lại , bất ngờ , mình nâng cằm nàng lên , hun vào môi , chẳng biết có lâu không , mà mình cảm giác lúc ấy cứ như nó đã kếo đài rất lâu rất lâu rồi vậy
    Lúc 2 đứa nhìn nhau, nàng tóm đầu mình quay vế phía sau, nói , không muốn mình nhìn thấy nàng bây giờ , nếu mình mà nhìn nàng thì sau này đừng bao giờ nhìn nữa ,( mình chưa làm trái ý nàng bao giờ)
    thế là từ lúc ấy đến khi về đến nhà nàng , thậm chí khi nàng vào nhà mình cũng ko được nhìn thấy mặt nàng thế nào
    sau này nàng kể , lúc ấy , mặt đỏ gay vì ngượng nên không muốn mình nhìn thấy , mình cũng thú nhận lúc ấy cũng run thế nào , câu chuyện ấy sau này thưòng xuyên được bọn mình lôi ra để trêu xem ai run hơn ai ( hih)
    Dẫu bây giờ đã không còn là của nhau, nhueng đó sẽ mãi là nụ hôn đầu tiên của mình ( 1 cảm giác rất .......Yamost )
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, bác kể hay quá làm em...thèm :"> Giờ chả có ai để kiss kiss cả....huhuhu...chẳng lẽ "chụp" đại tên nào đó rùi hun bừa ???
    Nụ hun đầu của em chẳng có gì hay cả, nhưng ấn tượng bởi dzì là 1st kiss mờ. Cả 2 đứa đều hông bít nên làm gì... em thì bất ngờ + hoảng. Mà em ko thấy ngọt ngào gì cả !
  3. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác dài nhỉ? đúng là ko như em tí nào
    Em kể cho các bác nghe chuyện của em với ex nhé
    Sau 1 thời gian quen nhau , và cảm nhận đc tình cảm của nhau , hôm đó là ngày 2-5 (năm nào thi em xin bí mật ạ) , hắn rủ em qua nhà hắn chơi , ăn uống nói chuyện xong , hắn rủ em nhảy điệu slow theo điệu nhạc , và chúng em nhảy nhót với nhau trong nhà ( nghĩ lại giờ thèm quá , hix hix)
    Nhảy xong 1 tí , em nghỉ , tất nhiên trong quá trình nhảy , hắn cũng nói vài câu và ôm em rồi , cái ôm nó mới ấm áp làm sao trong khi đang là đầu hè , tự dưng đang nghỉ giữa hiệp , hắn nói hơi ngượng " i want to kiss u" cơ bản hồi đó hắn ngượng quá , mà lại đang muốn kiss nên fải nói tiếng anh cho đỡ ngượng ý mà , em lúc đó lại nhắm mắt lim dim mới ghê chứ , thế là hắn hướng mặt tới và trao cho em nụ hôn đầu tiên , ôi chao , cảm giác đó thật là mê li nụ hôn đúng kiểu của Pháp luôn hihi ( em thề là em cũng lần đầu biết hôn , thế mà sau đợt đó , hắn hỏi thật em là em đã hôn ai chưa sao em thành thạo thế , ui trời oan Thị Mầu quá , chắc đó là do bản năng của con ng trỗi dậy , hôn mình nên mình biết hôn lại thôi mà )
    nghĩ lại vẫn thấy nhớ , nhưng kỉ niệm đã vội qua ......
  4. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các pác thật vui vẻ và sung sướng. Còn em thì không phải là trao nụ hun mà là bị cướp bóc trắng trợn sau có 1 tháng quen nhau. Tên cướp trên giàn mướp kia đã bị em cho một cái tát, trong khi mặt em thì xanh xanh đỏ đỏ. Do bị cướp nên em cũng chẳng biết cảm giác thế nào cả :D
    Nhưng rồi sau đó hắn xin lỗi em, và nói 3 chữ thiêng liêng " I Love U" Lúc ấy em vẫn giận hắn nên ko thèm gì hết, ấy vậy các pác biết sao không, sau nửa tháng hì hụi vác cưa đi cưa kẩm và trồng cây si, em đã hi sinh và bị đổ dúi dụi.......
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    bị cướp thì phải giành lại chứ, không thì ....lỗ to
    chúc một tuần thành công
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu đời hả? Ừ nhỉ, như thế nèo nhỉ? Chắc lúc đó thích quá nên chẳng nhớ cảm giác nữa. Hì hì
  7. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nửa tháng hả? nhanh vậy?
    Bây giờ tình yêu nó chộp dựt thật.
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    em thì chỉ 3 ngày sau first kiss là ngã dúi dụi rồi, 1/2 tháng là lâu lắm, chịu không nổi. hihi
  9. du_muc00

    du_muc00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hé hé
    lại gặp cái ông này
    sau đi đâu tui cũng gặp ông vậy, tránh không được
    Lại nói về chuyện hun!
    Thời buổi công nghệ thông tin, lí thuyết về vấn đề đó chắc ai cũng thuộc lòng. Nhưng tui đã từng bị một lần, nụ hôn đầu đời của tôi. Nói cho các bác biết là từ trước đến giờ em chỉ yêu mỗi một em thui nhé. Lần đó cũng chỉ vì tham khảo, tìm tòi, học hỏi về cách hun nên đã áp dụng một cách máy móc---->chẳng thấy phê tẹo nào...
    Hôm đó, trong một hoàn cảnh và không gian thật lãng mạn. nàng ngồi lặng lẽ bên tui và tui cũng ngồi lặng lẽ bên nàng. Cả 2 như đang bay vào cõi hư vô, chẳng có một cử động nào, đôi mắt nhìn đăm đăm xuống mặt hồ. Tui nghĩ lúc đó mà có con cá nào ngoi lên mặt nước chắc tui nhìn thấy cả chứng cá trên mặt của nó mất. Hồi đó tui cũng hơi nhát, mặc dù biết nàng đang muốn lắm nhưng cũng không dám tiến tới. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua! và rồi tui ra một quyết định tối hậu đó là tỏ tình và quyết phải hun được nàng. Trong đầu tui bắt đầu hiện lên những bài học mà tui từng được đọc, được nghe và cố tìm ra một cách hay nhất để áp dụng. Tui quay sang ngồi đối diện với nàng, tui nói : "em có thích nghe anh kể truyện ko??" nàng nói "có". Thế là tui đem câu chuyện "Thỏ mẹ và 5 chú thỏ con" ra kể. Tui thì say sưa kể, còn mặt nàng thì khá là đăm chiêu vì có vẻ như nàng ko biết là tui đang kể chuyện gì ( vì nội dung câu chuyện có vẻ như lạc chủ đề ). Nhưng tui chọn câu truyện này là có lí do riêng của tui vì tui thích nhất cái đoạn cuối. Và cái gì đến cũng phải đến, nàng hỏi tui " Ơ! thế còn một con thỏ nữa đâu anh, sao ko thấy vậy", tui nháy mắt hóm hỉnh nói với nàng " Đâu có dễ như vậy hả em". Mới đầu nàng còn chưa hiểu nên mặt cứ ngẩn tò te ra, nhưng chỉ sau một thoáng khuôn mặt nàng cứ đỏ dần lên theo cấp số nhân. Tui biết đây là cơ hội của mình và tui nói " Anh sẽ cho em biết con thỏ còn lại ở đâu ngay bây giờ ". Sự việc diễn ra thật là nhanh, chỉ trong tíc tắc (1/1000 s). Tui làm động tác kéo nàng vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nhẹ và thật nhanh ( đúng như sách dậy ). Tui ghé vào tai nàng thì thầm " Anh yêu em! ".
    Bây giờ, sau 4 năm yêu nhau tui vẫn tiếc cho cái buổi hôm đó. Nói tóm lại tui là người ko biết được cái vị ngọt của nụ hôn đầu đời cũng giống như kiểu Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm xong chẳng biết mùi vị của nó thế nào. Thế mới đau!
    -----------------------------------^_^---^_^------------------------------------
    Một nụ hôn kéo dài có thể làm giảm tuổi thọ của bạn---> tui là người thích chết sớm
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hơi nhanh thật,cũng phải tầm trên 1 tháng trở lên.Tuy nhiên ,trong chuyện tình cảm time để nhận lời ko cứ phải quá dài,lâu quá ra nhàm chán.Cái quan trọng là giữ được nhau.
    Cái bác này nói tình yêu bây h nó chộp dựt nghe như 1 bà jà đang ngồi fán xét tình yêu bọn trẻ bây h,nhìn bác cũng ko đến nỗi khó tính như thế sao mà đã kết luận 1 câu kinh thế.Chộp dựt là j ?,có phải dễ dãi như kiểu chộp ko?,bác nên xem lại cái định nghĩa về ty đi trước khi ra những kết luận kiểu này,hay bác đang gặp vấn đề mà nghe có vẻ tiêu cực thế?.Em thì cứ thẳng thắn bác khó chịu thì cũng đành chịu.

Chia sẻ trang này