1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Ngày ấy mình học lớp 11,tình yêu đầu tiên với một cậu bạn cùng lớp,thích nhau gần năm trời mới dám cầm tay .Một lần bọn bạn tụ tập ở nhà mình hát hò đập phá,mình với 3 đứa nữa đang ngồi ở phòng mình chơi tú lơ khơ thì cậu ấy đi lên.3 đứa kia tự nhiên thấy "ngoan ngoãn" rút lui,mình cũng định đi xuống (vì thấy tự nhiên 2 đứa ngồi riêng trong phòng =>) thì cậu ấy cầm tay mình giữ lại bảo có chuyện muốn nói,2 đứa ngồi cạnh nhau rất lâu, mặt cậu ấy đỏ tưng bừng.Rồi cuối cùng cậu ấy chấm dứt sự yên lặng bằng cách quay sang nhìn mình (ặc ặc....xấu hổ kinh khủng cả nhà ạ!) mình bẽn lẽn cúi xuống,rồi cậu ấy dần dần ghé sát vào môi mình...rất gần.Thiệt độ cơ thể đang vượt qua mức 37 thì "Á!dẵm vào tay tao rồi",giọng con bạn mình kêu oai oái ngoài cửa,hóa ra chũng nó ko ngoan ngoãn đi xuống dưới nhà (như mình tưởng) mà là ra nấp ngoài cửa xem bọn mình làm gì !?!
    Có thể là hơi lạc đề với topic nhưng tình yêu đầu tiên với một nụ hôn đầu tiên suýt thành của mình như vậy.Cái gì đầu tiên hầu như cũng bỡ ngỡ,rụt rè nhưng ấn tượng là mãi mãi.Các bạn có nghĩ thế không?
  2. namchamxd

    namchamxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    (tôi thấy bình thường như bao nụ hôn khác)
    mỗi tội là nhớ nhất hehehhehhehhe
    và từ lúc đó là mình bắt đầu biết yêu
    tôi cảm giác nhớ lúc yêu thích hơn
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    ủa hôn lần đầu mà còn " bao nụ hôn khác " là seo dzị, giải thích hộ nha, tui to đầu mà còn ngu lắm. chúc cả nhà một tuần thành công
  4. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    không hôn nhau nữa à?
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Híc, thèm quá
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    chưa hôn à? tìm bạn gái gấp đi, nhưng nhẹ nhẹ kẻo " em" nghẹt thở, đùa thui, đừng giận nha.
  7. violetangelvn

    violetangelvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà !!!
    thấy mọi người chia sẻ về first kiss ,,,thú vị thật đó
    Đối với mình mà nói thì nó ko có ý nghĩa j cả , mình cũng ko nhó rõ chỉ biết một người bạn thân chuẩn bị đi nước ngoài (mình biết hắn có tình cảm với mình nhưng ko bao giờ mình nghĩ hán có gan kiss ...)..hichic ...
    Vì ko tốt đẹp và cũng chẳng có cảm giác j ngoài sự khó chịu nên stop ..
  8. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu ngắn ngủi của mình, cảm giác chung là buồn, nhớ và chẳng hiểu nhau. Còn nụ hôn thì lý tưởng hoá là chính, bây h chẳng thấy đọng lại cái quái gì, toàn răng thôi hehe. nhưng cũng có một nụ hôn bất chợt làm tim mình đổi nhịp nhanh hơn bt. lúc đó là hai đứa vừa trong quán ra, sau khi được chén 2 hộp sữa chua, hắn cứ đứng trước mặt mình cũng để chào tạm biệt rồi bất ngờ hôn nhẹ 1 cái. làm tối về vẫn thấy thích.
  9. new_design

    new_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hix. thấy mọi người kiss tự dưng thèm quá
    cái kiss của mình dành cho nàng nhanh = tốc độ tên lửa
    Lúc đó chỉ có 2 đứa trong phòng ( rất khuya) bản lĩnh lắm mới dám kiss nàng 1 cái, thế rồi nói chuyện 1 lúc quay ra...ngủ luôn ở đấy. Nhưng ko làm gi` đâu nhá (mỗi đứa một góc giường )
    Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười....và dại quá
  10. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Đúng là dại thật bác ạ (chết rồi, dạo này bị Chủ nghĩa giường chiếu của mấy bác ở đây tiêm nhiễm rồi hay sao ấy)

Chia sẻ trang này