1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nu hon dau huong vi the nao? ngon ko?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi dolphin207, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    hi hi, còn tớ thì hun đồng nghiệp nhiều rồi, còn người ngoài thì chưa, mọi người kể cho tớ nghe đi
    Vote cho Datvn 5 ông sao sáng nha, vì tớ là người chuyên đi vote sao cho những người đang có số bình chọ ở con số 13 ! tớ ghét con số 13 quá

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa, hônn KTS về quần áo bẩn như lội bùn, vì quần áo anh ta (cô ta) dính đầy mực và mầu, dây sang mình. Bây giờ có máy inn rồi, vụ dính bẩn không còn nữa. Nhưng bây giờ lại nhột, vì lúc hôn các KTS vẫn không quên thói quen múa ngón tay trên bàn phím của mình. Thật là dở quá.
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, có phải là tay phải không bác? cái tay cầm chuột ấy !, đấy, lại ảnh hưởng bệnh nghề nghiệp rồi, lẽ ra phải thích mới phải, chứ sao lại trách, bác nhờ, nhờ
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  4. khach79

    khach79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngay trc minh nhat lam, ban dau chi giam hun tay, roi hun ma, roi den hun co thoi... mai may tuan sau moi giam hon ...moi nang. Ban dau thay no la la, vi khong giong nhung cai khac minh da hun, cai nay khong nhẵn bằng.. Nhưng mà phê nhanh lắm.... Nghiện ngay ấy mà.... Bi giờ nghĩ lại thấy thèm....

Chia sẻ trang này