1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nụ hôn đầu khó phai!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi valentinenguyen, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valentinenguyen

    valentinenguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu khó phai!

    Các bạn đã từng hôn 1 ai chưa , các bạn đã từng bao giờ cảm thấy nhớ nhung 1 ai đó & luc nào cũng muốn ở cạnh người ý chưa. Nhân dịp Valentine chúng ta nói về nụ hôn đầu nhé. Có lẽ chỉ giành cho mí fan cũng đang cô dơn như tớ thui ..........hihihihi
    Nu hon dau cua to cung lang man lam , to cha thich han lam , chi vi hom do khung canh dep wa , troi dong ne co tieng nhac noel rat em dem , cac toa nha treo den du mau sac . Ca lop hom day di an , co uong teo ruou , di dao chung voi nhau , ai ngo cha biet sao lai tan dan xe nghe , ca lop lac nhau . To lo ngam hang ban ben duong , cuoi cung to gap han . Han noi di kiem to , the la 2 dua di lang thang ra đến cầu sông Hàn vừa lúc tuyết rơi .............hắn bảo tớ lạnh không , tớ nói không . Hắn vẫn cởi áo mặc cho tớ ..................nếu có vậy tớ cũng chả xúc đông .hihihi, chỉ thấy sao hắn dở hơi thế ..............tớ vẫn ngắm cảnh sông Hàn ..........thấy hắn im bặt không nói gì , quay sang tớ mới biết hắn ta đang chảy máu cam ,tội nghiệp vậy mà chả nói gì cả , tớ lấy khăn lau cho hắn , bất chợt chưa kịp phản ứng tên ý hung môi ( tất nhiên la 2khi đó máu cam đã hết chảy) , tớđã phản ứng nhưng không thả tay hắn ra được ......huhuhuh, thế là xong , nụ hôn kéo dài 5'' ( hơi bị lâu hén) , nhung ngọt ngào khó phai , tớ chưa hôn bao giờ & đó cũng là nụ hôn đầu đúng lúc tớ tròn 18 tuổi , cách hắn hôn thật tây & đầy kinh nghiệm nhưng không hiểu sao từ đó tớ rất thích hắn , biết là chẳng đi về đâu cả , hắn là người nước ngoài , hơn nữa đã có bạn gái , chúng tớ vẫn là bạn cho tới ngày hắn về lai FRANCE , trước khi chia tay hắn nói hắn yêu tớ ..................huhuuuhu, thế có dở hơi không chứ , thà đi luôn đi đưng nói gì cả làm tớ mất ăn mất ngu mấy ngày liền , lúc nào cũng nhớ đến hắn .............huhuhuhuuhu, valentine tớ đang ở Việt Nam . Bất chợt hắn mail bảo sẽ đến vào ngay hôm nay , nhưng thật sự tớ không đủ can đảm để gặp hắn , càng không thể yêu hắn vì hắn đã đính hôn trước khi quen tớ ..................Và có 1 điều mà cho đến giờ tớ cũng phải công nhận la 2đúng " Đàn ông Pháp thật sự rất lãng mạn"
    Chắc giờ này hắn đang lang thang ở 1 góc phố nào ở thành phố HCM & vẫn mong tớ sẽ đến nhưng tớ vẫn đang ngồi đây bên chiếc computer & thầm ước " ước gì tớ đừng đi chơi hôn Noel ý thì bây giờ tớ có thể tự hào là chưa hôn bao giờ & chỉ giành nụ hôn đầu cho duy nhất người mình yêu & thật sự là của mình"
    .......................
    Ngày mai , tớ sẽ trở về nơi đấy & có 1 điều chắc chắn tớ sẽ đến cây cầu sông Hàn , nơi đã để lại trong tớ 1 kỉ niệm muốn phai mà sao wá khó................
    HAPPY VALENTINE''S DAY EVERYBODY!

Chia sẻ trang này