1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu tiên của bạn khi nào...ở đâu :D

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gIeT_eM_tReN_gIuOnG, 13/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aquarius_Gemini

    Aquarius_Gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đọc hoài mà chẳng thấy nụ hôn nào thú vị cả!
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Chửa hôn, chửa có gì để kể hết ......Vào hóng hớt thôi, các bác đừng đuổi em ra nhé...............Xem các bác hay hôn ở đâu để em học hỏi mà............. Hi` hi` hi`..........Cái chữ ở đâu này có nhìu nghĩa lắm àh nha
  3. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên thú vị chứ...các bác nhà ta toàn giấu k muốn kể cho ai biết.
  4. hantuvan

    hantuvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi lần đi Tây Thiên .......tuyệt vời........ cảm giác vẫn còn nhơ mãi.......!
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Trên xe khi đang đi chơi,bất ngờ và ko được chuẩn bị gì trước!
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    chưa hun bao giờ.......nhưng thấy kinh lém......
  7. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Em đã hun bao giờ đâu...sao lại bít là kinh?
    Em nên thử đi một lần rùi cho anh bít cảm giác nhé
  8. viet_thoi_dai

    viet_thoi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    trong phong karaoke nam hoc lop 10 voi con be minh chang yeu no ma no yeu minh hom do sn say chang biet me ji chi nho mang mang thoi chang cam jac ji the moi uc.
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    He he khổ thân bác này,ko còn gì đau xót hơn
    Nụ hôn đầu tiên của em là...ở nhà ( cho nó lành )
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu đời của tôi ko phải giành cho mối tìnhđầu, mà từ hồi còn học mẫu giáo với con bé hàng xóm bên cạnh nhà, hồi ấy xem xong bộ phim trên tv đen trắng, thấy cảnh kiss chúng tôi thấy rất lạ trong người, hỏi rằng tại sao người ta lại nhưthế, bố mẹ hồi ấy bảo quay mặt đi sau mỗi lần xem cảnh đó, thế rồi vào một hôm mình và con bé đó đang nghịch cát vì nhà nó làm gạch đá hoa cạnh nhà mà, thế là hai đứa bảo giả vờ đóng phim và kiss, lạ lắm hồi ấy còn bé nhưng thấy kỳ qúa lên mình thấy nóng hết cả người, chuyện có thật 100%,tớ ko nói dối các bạn, cho đếnbây giờ thì cô em đó đã chuyển nhà lên thủ đô được 8 năm hồi ấy chuyển đi lúc tôi đang học cấp 3 nhưng mà chưa bao giờ có tình cảm gì với cô em đó cả, vì hồi nhỏ ngây thơ thôi ko biết nên mới thế,
    Còn nụ hôn đầu với người yêu thật sự đầu tiên, lại là một nụ hôn rất cảm xúc, mình chủ động trong tư thế tấn công và nàng cũng cưỡng lại nhưng ko thoát được, và thế rồi sau bao nhiêu ngại ngùng thì bước đột phá đó đã làm cho hai đứa trở lên thân mật với nhau hơn, cho đến bây giờ mình vẫn chưa quên cảm giác lúc đó, mình và bạn gái đầu tiên sau bao nhiêu ngày xa cách gặp lại nhau, chưa bao giờ hôn lần nào cả, cả hai đều rất ngượng ngùng, ko tự nhiên,sau một hồi cãi nhau vì bất đồng nhỏ, mình đã lai nàng về phòng mình, hai đứa ngồi nhìn nhau một lúc nhưng vẫn ngượng, thế rồi trong lúc nàng đứng dậy định đi ra ngoài thì mình đứng lên gọi tên, và nhanh lắm các bạn ạh hehe chỉ trong tích tắc thui, mình cũng ko thể hiểu nổi lúc đó sao bạo thế, khi đã chạm vào môi nàng thì nàng cưỡng tý đổ cái quạt đằng sau , nhưng ko thoát được hehe và rồi phải buông lỏng tay, rồi ôm mình, hehe sau đó thì lườm tớ rồi cười, hehe hai đứa chẳng nói với nhau lời nào, hehe nghĩ lại mà thích quá

Chia sẻ trang này