1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu tiên của bạn khi nào...ở đâu :D

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gIeT_eM_tReN_gIuOnG, 13/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thulinhrong

    Thulinhrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hic hôn ngay từ hồi 3 tuổi nên không nhớ gì chỉ bít thích thích,đến giờ cũng chưa ai hun cả .hic khô thân quá mà có phải là xấu trai lắm đâu.còn nguyên
  2. phamthithao23

    phamthithao23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nhớ mãi nụ hôn đầu tiên ,khi đó hai đứa đang ăn kem ,hắn đòi mình chia sẻ cái kem của mình ,ai ngờ hắn bất ngờ hun ,hic ,đến bây giờ vẫn ko quên ,thế mà hai đứa đã yêu nhau gần 4 năm rồi đấy bà con ạ
  3. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    Nu hon dau tien voi minh ngot ngao_no co le la 1 ki niem ko bao gio quen trong cuoc doi minh_1 cam giac lang lang xao xuen tran ngap trong nguoi khi ma minh nhe nhang dat nu hon dau tien len moi co ay _ khi ma minh duoc cam thay co ay la cua minh_minh van nho nhu in khung canh luc day_do la luc 21h50'' ngay8/10/06 tai cong vien ngia do_quan cau giay_ha noi
    1 hinh anh that dep va lang man voi minh
    Bi gio thi minh va co ay da xa nhau khoang cach 6h dong ho lam minh chi co the kiss co ay trong tam tam thui
  4. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi ôm nhau thì anh bảo 2 năm nữa chúng mình chia tay nhé , trời ah` sao lại dở hơi thế ko biết , tự dưng lại nói toàn chuyện dở hơi , mình nóng gáy bảo ùh :thề luôn đi ,2 năm nữa dù lúc đó có yêu nhau thế nào thì cũng phải chia tay đấy nhé .Rồi lúc sau anh lại bảo :anh đùa đấy ,mình phá bỏ lời thề nhé .Mình kiêu :đã thề rùi thì làm sao mà bỏ được .Anh ngẩn tò te :thế ư chết rồi làm thế nào bi giờ .Mình cười và kể cho anh nghe câu chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng _ mọi người có nhớ đoạn kết ko : chàng hoàng tử cúi xuống hôn nàng công chúa ,nàng tỉnh dậy và mọi lời nguyền của mụ phù thuỷ bị xoá bỏ.Anh ngồi im (như đang suy nghĩ cái jì ghê lắm y'' ). Anh khều áo mình : Đố em nhé _"cái jì hả anh "_"Đố em tìm được 1 nốt ruồi trên mặt anh đấy ".Mình lục lọi tìm tòi 1 hồi nhưng chẳng tìm thấy cái nốt ruồi ấy ở đâu bực ghê :" em chịu thôi chẳng thấy cái nốt ruồi nào cả".Anh chỉ ở đây nè _thì ra là 1 cái nốt ruồi bé tí xíu nằm ở trên môi anh .Mình hét ầm lên:jời ạ , trời thì tối nó lại bé tí xíu như vầy thì sao mà em tìm được. Anh cười xoà .Lúc mình đang đưa tay để chạm vào nốt ruồi ấy .Anh bất chợt cúi xuống _ HÔN MÌNH_ rất nhẹ .Mặt mình đỏ lựng lên (xấu hổ mà may mà trời tối a ko nhìn thấy ).Anh ôm mình thật chặt và nói " lời thề đã được phá bỏ rồi em nhé .Anh yêu em"
    Hôm đó bọn mình ngồi trên 1 tảng đá cạnh hồ nước , ánh đèn đường hắt xuống mặt nước thành những dải sáng lung linh ,trời rét cũng như bây giờ vậy
    Minh và anh chia tay đã được 3 năm rồi nhưng mình vẫn nhớ ...
  5. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hờ em đang yêu, chưa có hôn nhưng sắp cần phải hôn. Mà chả thấy anh em cho tý kinh nghiêm về cái gọi là " thiên thời, địa lợi, nhân hoà " gì hết khó quá khó quá.
  6. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Giây phút run run, xao xuyến. Một cảm giác mơn man, khó tả của cái nắm tay, của nụ hôn đầu đời.
    Những cánh diều no gió hay là ánh sao lung linh của bầu trời đêm đã chắp cánh cho tình yêu bay cao, bay xa mãi...
    Thu sang, rồi đông đến, trời không có gió nữa anh nhỉ, diều của chúng mình cũng đứt dây rồi!
    Kỷ niệm vừa mới ở đây thôi, mà sao xa quá!
    Dấu yêu tình đầu, ai nhớ và ai quên?
    Với những gì trong sáng nhất, thi vị nhất, em gửi lại nơi anh...My Adyce
  7. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    chưa được hôn ai bao giờ,thế mới sầu
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ôi mèn ơi, tôi có biết đâu?!?!
    Ai lại đem cái chuyện thầm kín ra khoe thế bao giờ hỉ
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ngày bé chơi trò cô dâu chú rể, bị (con) chị hàng xóm (hơn 1 2 tuổi) cướp mất năm 6 7 tuổi gì đấy....
    ---> hồi đấy mới bé tí thế mà con mụ đấy đã biết france kiss....làm thằng bé hỏang
  10. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên của mình ko phải do mình tự nguyện mà cũng chẳng có cảm giác j cả. Chắc do mình quan niệm hôn thì ở đâu chẳng thế, quan trọng ng được hôn có vị trí như thế nào đối với mình mà thôi ^_^
    nhưng ..... ng có nụ hôn làm mình nhớ mãi lại ko phải là ng yêu của mình mới khổ chứ hu hu hu

Chia sẻ trang này