1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu tiên của bạn khi nào...ở đâu :D

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gIeT_eM_tReN_gIuOnG, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu tiên của em là với người yêu đầu tiên của em, người iu hiện tại của em, chồng chưa cưới của em ( lằng nhằng nhỉ) hihi, em thấy mình may mắn các bác ạ. Bọn em có cùng ngày sinh, cùng rất nhiều các thứ khác nữa. Em cũng là fisrt love của anh ấy và là người anh ấy kiss đầu tiên trong đời( tất nhiên trừ mamapapa). Hôm ấy là ngày sinh nhật của 2 đứa, anh ấy đưa em lên quảng trường Ba Đình chơi, anh ý ko thích vào công viên hay ngồi ghế đá bao giờ cả. 2 đứa ngồi trên 1 mảng cỏ. Hum đấy trời đẹp lắm, sn bọn em mùa thu mà các bác. Đang nói chuyện thì em hỏi anh ý: Anh có yêu em không? ...anh replied là anh không biết đâu, nhưng nhìn em rất âu yếm và bảo em nhắm mắt lại anh tặng quà sinh nhật. hihi, em đoán ngay là thể nào cũng.... nhưng mà anh ý lại làm cho em bất ngờ 1 lần nữa, anh không kiss vào môi hay má đâu. anh kiss rất nhẹ lên trán em. Sau này anh giải thích nụ hôn lên trán nó có ý nghĩa đặc biệt vì nó có nghĩa là anh sẽ che chở cho em và anh yêu em không phải vì thể xác (ghê ). Lúc ấy dù đoán trước nhưng em cũng bất ngờ lắm, chả biết làm gì trong... mấy giây, hehe sau đó nhanh như cắt ôm lấy anh ấy (bạo thế cơ chứ) và kiss vào má anh ý 2 phát. em chưa kiss ai bao giờ nên anh ý tả lại là em kiss buồn cười lắm. Mỗi lần nhớ lại first kiss em lại thấy bồi hồi khó tả nhắm. thế mà tình yêu của bọn em được gần 2 năm rồi , trước khi yêu bọn em là bạn của nhau cũng gần 3 năm nữa, nhiều kỷ niệm lắm các bác à.anh mới đi du học được 3 tháng mà sao em thấy lâu quá. ở nhà thì cãi nhau suốt ngày nhưng anh đi rồi em nhớ anh vô cùng. Sắp noel rùi, anh sắp về với em rùi, huhuhu, em mong anh lắm anh ơi
  2. titibaba

    titibaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên hôn em trong Bách Thảo loai hoai mãi , vung chân khuya tay mãi làm đủ mọi trò để lấy tinh thần em thì ngồi lặng thinh đâm ra mình cũng hơi sợ cứ nghĩ liệu giờ hôn có an toàn ko nhỉ hix ko khéo nàng cho ăn vài cái tát . Vừa sợ , vừa hồi hộp , lo , thúc giục , run rẩy mọi cảm xúc kéo dồn về đến lúc lấy hết sức bình sinh hỏi thăm dò em "em nhắm mắt lại đi" nàng hỏi "Để làm cái gì'''' Tôi đáp : thì em cứ nhắm mắt lại đi anh bảo cái này hay lắm . Thế mà nàng đồng ý thật cầm tay nàng tôi xúc động ...Ô thế là First Kiss rồi đấy còn khi đang hôn chẳng biết tả thế nào nữa , ko tả nổi đến giờ mỗi lần hun nàng lần nào tôi cũng thật sự xúc động và cố gắng khám phá ra một cách kiss mới lạ và táo bạo hơn
    Được titibaba sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 12/12/2006
  3. HKBT

    HKBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    trước khi hun có cần phải nhai kẹo singum không nhỉ.thấy trên quảng cáo
  4. HKBT

    HKBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em chưa được hôn ai cả các anh các chị chỉ em với để em còn phòng tránh ạ
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Có em kể với mình là sau khi bf ngỏ lời, em ý gật đầu, tên kia ôm chặt lấy nó, vùng ra k được, nó nhắm tịt mắt lại ... he he thế là xong mà chả cảm thấy j
  6. newmanvn

    newmanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu bị muỗi đốt gần chết
  7. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    A đã quên rồi E ạ! hí hí!
  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    quả này chui trong bụi rồi.... mà chui trong bụi để hôn.
    Thì tiếp sau đó... có mấy con muỗi nhìn thấy hết ông này đang làm j
  9. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Tránh đc không? khi hôn rồi... lại chả..
    Ngày đòi mấy chục lần..
    Ngọt như kẹo ngọt í!
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ

Chia sẻ trang này