1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu tiên của tôi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuquanghuy_it, 16/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haonam1812

    haonam1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên thường rất đặc biệt và lãng mạn.Làm ta ko thể nào quên và nhớ mãi mãi ......
    Bạn làm gì trước lễ Giáng Sinh(ngày 23/12) ?
    Nam xin chỉ bạn một địa điểm vui chơi hấp dẫn đó là "Tiền Sảnh Nhà Văn Hóa Sinh Viên, 643 Điện Biên Phủ, Quận 3",Thời Gian : "6h30 tối thứ 7 ngày 23 tháng 12 năm 2006"
    mà không tốn tiền ,không cần mua vé gì hết ,mà còn được gặp mặt và giao lưu với nhiều bạn mới .Ngoài ra còn chơi nhiều trò chơi vui cùng họ, nhận được những mòn quà Giáng Sinh rất ý nghĩa từ ban tổ chức .......
    Rất vui gặp các bạn vào ngày hôm đó ,mình sẽ là Ông già Noel để đón tiếp các bạn !!! Xin chào các bạn ........ ::)
    Liên lạc địa chỉ EMail này : hoai_an2002@yahoo.com . Mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia ngay ....
    [​IMG]
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ơ ấy hôn sớm hơn tớ 2 năm, tớ tận 23 tuổi mới được hưởng phớt kít đấy. Chà hôm đó tớ căng thẳng cực kỳ, chẳng biết phải làm thế nào với miệng lưỡi của mình cả, tớ chỉ được biết là khi hôn người ta nhắm mắt, ừ thì nhắm mắt thôi, còn môi thì cũng chỉ biết đưa ra kề vào môi anh, hết chuyện, hihi có vẻ như đoán được sự căng thẳng của tớ, anh chỉ nhẹ nhàng ôm vào lòng và "Bình tĩnh nào em, có gì mà em hồi hộp thế''. Lúc đó đành nói thật "Anh dạy em hôn, chứ em chẳng biết làm thế nào cả'' , và bài học đầu tiên anh dạy tớ là HÔN
    Ngày còn trẻ con, lúc nào cũng nghĩ, người mình hôn sẽ ko cafe không thuốc lá, chà chà, giờ anh của mình, thuốc lá liên miệng, cafe thì cũng chẳng kém, toàn đen ko đường. Huhu đắng lắm anh biết không? Nhưng là vị đắng mà sau khi hồi tưởng lại, thì tất cả dư âm lại là sự ngọt ngào nhất mà tớ từng được hưởng
    @vuquanghuy_it : Tớ thích câu nói của bạn "Chuyện tình yêu hợp tan, tan hợp". Tớ thấy đúng lắm, thế nên dù đã có 1st kiss thậm chí đã vượt qua 2nd kiss, 3thkiss với anh, người mà tớ rất thích nhưng chúng tớ chưa là người yêu, hãy cứ để thời gian làm tất cả những điều mà mình ko thể làm nổi, hãy để mọi điều bình yên và ngọt như cảm giác của nụ hôn đầu
  3. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình vào ng yêu đang ở xa nhau.Nụ hôn đầu tiên của 2 đứa diễn ra trên sân ga khi tôi chuẩn bị rời cô ấy về HN.1buổi tối đầu đông trên sân ga lộng gió,cả 2 đứng im lặng bên nhau chờ đợi giây phút fải chia tay.rồi tự nhiên cả 2 nhìn nhau,nhìn sâu vào nhau,rồi thì cái j` đến fải đến thôi,mấy ngày trước đó mình đã để tuột mất mấy cơ hội rồi còn j...lúc đầu mình vừa hôn vừa nhìn mọi ng xung quanh vì ngại,sau 1 lúc thì lại thử nhắm mắt vào như em ý,1 lúc sau lại mở mắt ra nhưng đến lúc này thì tất cả mọi thứ xung quanh đã ko còn tồn tại,chỉ có em và tôi chìm trong nụ hôn say đắm,ko biết bao lâu,chỉ đến khi tiếng còi tàu tù xa vọng lại báo hiệu tàu sắp vào ga thì em mới rời tôi ra,gục vào ngực tôi mà khóc,từng giọt nước mắt em nóng hổi chảy đẫm ngực tôi khiến tôi cảm nhận TY em dành cho tôi nhiều biết bao...(hi`,thế mà lúc nào cũng nói"cái j wá cũng ko tốt,kể cả yêu anh nhiều wá)...đến lúc ngước mắt lên nhìn em mới chịu thú nhận đây là lần đầu tiên em thật sự để trái tim em điều khiển cảm xúc của mình,cũng fải thôi trước giờ em vẫn lý trí mà,theo thang điểm lãng mạn thì mình chỉ được điểm lãng mạn là 3/10 còn em ý 4/10...khi đoàn tàu chuyển bánh,ở lại đằng sau tôi là đôi mắt đã thôi ko còn nhoè nước nhưng nặng trĩu nỗi nhớ nhung,rồi điện thoại tôi rung lên,tôi nhận được tin nhắn của em-tiểu bảo bối đáng iu của tôi "nói 1 cáh khách quan công nhận anh...ác thật.anh đến rồi đi.làm cho em thấy hụt hẫng quá,vì em đã quen (thật ra là từ khác cơ) anh mất rồi "...
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, các bác tả nàm em thèm quá
  5. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Em năm 4 mà chưa nè bác
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu tiên của tớ chả thấy có gì ngọt ngào, chỉ thấy một cái lưỡi sục sạo trong miệng mình, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cái lưỡi của mình, mỏi hết cả mồm(tớ hơi tả thực,các bác thông cảm ) tại hắn có kinh nghiệm rồi, còn mình thì chả biết gì, cứ nhắm mắt đưa...môi thôi. Vừa hôn hắn, vừa suy nghĩ không hiểu mình phải xử lý với cái lưỡi kia thế nào nhỉ?
    Hôn xong rồi ôm rõ chặt đến ngạt thở, xong rồi một lúc mới nói Anh yêu em , tớ chả kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, đốp luôn một câu : thật không? hắn chả nói gì, đến lúc về mới SMS trách mình làm mình phải thanh minh thanh nga đủ kiểu
    Dù sao thì nụ hôn đó cũng làm mình nhớ mãi!
    Nhưng nụ hôn ngọt ngào nhất và có lẽ không bao giờ mình quên là nụ hôn đúng kiểu "cao cao bên cửa sổ, có 2 người hôn nhau" Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh sau khi quen nhau được khoảng vài tuần , 2 đứa đứng bên cửa sổ tầng 7, ngoài trời tuyết rơi lất phất, trời lạnh nên bật lò sưởi, mình đứng tựa lưng vào cửa sổ, sát vào cái lò sưởi, thế là bị nóng ...m..ô..n..g, cứ nhấp nha nhấp nhổm, thế mà nụ hôn đó kéo dài tận hơn 2 tiếng, tất nhiên thỉnh thoảng phải có nghỉ giải lao giữa hiệp ,chỉ hôn và hôn, cứ như muốn kéo dài bất tận, nhưng đã đến giờ mình phải về nên mới dừng lại.
    Thấm thoắt thế mà đã 5 năm trôi qua, bây giờ hôn nhau thì dẩu 2 cái mỏ, chụt một cái,cứ như là mổ nhau chứ không phải hôn nữa nhưng cũng vẫn nãng mạn nắm! Ước gì đến năm 80 tuổi vẫn thích hôn nhau nhỉ?
    Mà các bác trai cho tớ hỏi tò mò chút, nụ hôn đầu tiên với người đầu tiên có khác nụ hôn đầu tiên với người thứ 2,3, gì đó không?tất nhiên là với những người mình yêu thật sự?
  7. moonalone

    moonalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hôn với chả hun, lần đầu tiên nước mũi nước dãi chảy tùm lum, uống nước muốn đau bụng luôn nè
    __________________
    http://profiles.henho.com/moonalone
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Tò mò nhể, tò mò nhể
    Có những khoảnh khắc không quên.
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu tiên của My cũng cute vô cùng luôn
    My nhớ rõ lắm, dù bao năm đi qua rồi, dù bao nụ hôn qua đi rồi, dù...v...v...v..
    Hôm đấy là khoảng 0h0''''0s gì đó, nói chung là khuya lắm rồi, hôm đấy nhớ là cả nhà đi lễ, bị hỏng ô tô dọc đường nên đợi mãi đến khuya vẫn chưa thấy ai về, mà lúc đấy My còn học lớp 11 (vẫn sợ ma), nên ở nhà 1mình đến giờ đấy thì bắt đầu thấy run lắm, nhà hàng xóm còn đám ma kèn chống inh ỏi (càng sợ hơn), My mới gọi điện cho anh ý, đang nửa đêm rét căm căm anh ý cũng fải lén trốn gia đình lấy xe fi 1 mạch từ khu Ngoại Giao đoàn ở tận Giãng Võ lên đến tận Phạm Hồng Thái, xa lắm lắm ý , rồi nháy máy 1 cái là My chạy ra, leo tót lên xe (một cảm giác thật là an toàn) , sau đấy đi vòng qua đường Thanh Niên,rét lắm ý mà ko dám ngồi xích gần lên đâu, vẫn xa nhau 1 đoạn (thật đấy,hồi đó tình cảm con người trong sáng lắm,ko như tình cảm của các em cấp 3 bây giờ đâu),... anh ý đèo qua Hàng Đường vẫn thấy 1 hàng ô mai mở cửa, thế là vào mua cho 1 túi ô mai, đi hết đường Thanh Niên rồi vòng qua Thuỵ Khuê, thì gặp mưa... anh ý dừng xe lại dưới 1 mái hiên, vẫn nhớ là mái hiên đó có 1 dàn hoa giấy (lạng mạn cực)... đứng dưới đấy...mưa bay thôi...nhưng tạo ra 1 khung cảnh đẹp tuyệt vời (từ bé cũng chỉ tưởng tượng ra được 1 khung cảnh cho first love đẹp đến thế là cùng)... đường vắng hoe chẳng còn ai đi lại, trời thì mưa bay & rét, dưới mái hiên cổ kính & dàn hoa giấy lãng mạn... My loay hoay tìm cách cài túi ô mai vào xe máy mãi ko được thì anh ấy cài 1 cái được ngay, ngây ngô hỏi "sao anh giỏi thế sao anh lại làm được?" , thì anh ấy trả lời "vì anh lớn hơn em mà"...... và sau câu nói ấy thì My chợt ngước lên nhìn và.... bất chợt 1 nụ hôn nhẹ nhàng & trong veo như những tình cảm của cái thủa đẹp đẽ vô tư ấy... 1 nụ hôn vào môi ..nhưng rất nhẹ.. và kết thúc bằng 1 lời nói của anh ấy (cũng nhẹ chẳng kém)"đấy ko fải là em hôn anh"(hichic em ko biết hôn thì có)...
    Thú thực là lúc đấy My cũng đã biết hôn nó là fải ntn đâu? Chỉ biết bất động trên môi anh ấy mà thôi(ngượng quá)... Nhưng đó là 1 nụ hôn đẹp!!! Không bao giờ quên! Cho dù bây giờ ko biết có bao giờ gặp lại nhưng chẳng bao giờ quên được ngươi ấy cả... Với người ấy cái gì cũng đẹp đẽ trong trẻo đến lạ kỳ :x
    Bonus thêm cho 1 kỷ niệm nữa cũng đẹp lắm, anh ấy làm kiến trúc sư (sân bay Nội Bài bây giờ là có bàn tay của cả anh ý design đấy,hehhe khoe 1 tý), nên lần đầu tiên đã tặng cho tớ 1 cái bút chì (của Stalish gì đó,tớ ko nhớ rõ tên, nhớ là mua ở trong Fivimart Trần Quang Khải, 45.000, tớ nhớ mãi giá, vì hồi đó 45.000 fải tương đương 200 bây giờ ý, cái bút chì rất đẹp & xa xỉ với 1 cô bé lớp 11 lúc bấy giờ, cô bé giữ khư khư chẳng cho ai mượn, thế mà sau này yêu người khác bị người ta bắt bẻ vứt đi).. Hôm mua bút chì xong thì trời cũng mưa, nhưng mưa to lắm... tớ nhét cái bút chì vào túi áo vest anh ý, thế là về quên béng mất, ai dè vừa vào đến nhà 5'''' thì đã thấy anh ấy fone, chạy ra thì anh ấy đứng giữa mưa, ướt nhèo đôi mắt đẹp, đưa cho tớ cái bút chì
    Thú thực tự nhiên hôm nay topic này làm tớ xao xuyến bởi những cảm xúc đầu tiên ấy quá, NHớ quá đi thôi!
    Lúc ấy trong mắt tớ,anh ấy thật hoàn hảo! Cao to, đi RGV (hồi đấy xe này đang model), làm kiến trúc (thật là tài giỏi), lãng mạn & ngọt ngào!!! (cả cái tên cũng đẹp nữa Tường Anh , thẩn nào sau này toàn có duyên quen các boy tên Anh)
    Đã 6 năm rồi chưa 1 lần gặp lại........ :-((
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 20/12/2006
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thú thực thì người ấy thì đã hơn 6 năm rồi không gặp, nhưng mỗi lần đi đâu qua Thuỵ Khuê, chỗ đoạn quá trường Chu Văn An 1 tý thôi, thì đều đưa mắt tìm mái hiên ấy... dàn hoa giấy ấy... bao năm rồi mọi vật vẫn còn đấy... chỉ có người là đã xa rồi... Xa Mãi Rồi!!!
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập ta lại một lần vô tình lướt qua nhau.... Thì không biết anh có còn nhớ em không, có nhận ra em không... (hay có khi bây giờ nhắc đến tên em chưa chắc anh đã còn nhớ :x) Thế mà em vẫn còn nhớ nguyên vẹn tên anh đấy - Chu Tường Anh
    p/s: nụ hôn đầu tiên ko fải là mối tình đầu của tôi, vì mối tình đầu của tôi lại không fải là nụ hôn đầu tiên của tôi . (hihihi, vì nụ hôn đầu tiên với Tường Anh rồi 1 vài tháng thì xa nhau luôn, một số lý do ko thể yêu nhau được (cái này xin bí mật), nên sau đó tôi mới đến với mối tình đầu của mình & nụ hôn thứ hai....3...4...5...n..


Chia sẻ trang này