1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nụ hôn dưới mưa", đã có ai từng thử chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XiPamTieuTu, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đã từng, tuy lạnh nhưng thật sự lãng mạn và khó quên!
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    hoho
    Tớ hôn dưới mưa nhiều lần rồi, không cố ý, chỉ vì lúc đó đang đi dưới mưa với nhau...
  3. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chưa thử bao giờ , thứ nhất là chưa có người yêu , thứ hai là sợ mấy cụ trên cao ngứa mắt , sai thiên lôi nó làm cho phát thì ............
  4. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Để thử xem sao , nhưng lỡ như bác judểm nói thì sao đây ....?
  5. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cái lúc đấy còn có tâm trạng mà lo nữa thì chán thật. Bác vừa ôm ngta vừa ... vừa mở mắt để ý trên cao à.
  6. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt xem dư lào
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chưa thử, nhưng chắc romatic lắm nhỉ
  8. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nhìn qua mắt em ấy để thấy trên cao các bác ạ , đại khái thế , chứ đã hôn bao giờ đâu .
  9. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôn rồi....thật tuyệt vời....cả đời mình không quên đưọc lần ấy....tuy rằng mình và cô ấy chia tay rồi....nhưng đó là nụ hôn tuyệt vời nhất mình từng có......
    2 đứa đứng giữa trời mưa.....kiss....hớ hớ.....mưa lạnh....nhưng ấm vì đưọc ôm người ấy.....hế hế.....người iu sau tớ cũng phải rủ rê làm 1 vụ như thế mới được.......
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    nói thật với chú là cái ý tưởng của chú nó giống với ý anh đấy....
    Muốn có phết kít dưới mưa rất là khó mà anh định thực hiện nhưng do hoàn cảnh tác động quá nên anh cho qua
    1/ trời mưa (tất nhiên )
    2/ Tốt nhất là buổi tối (vì sau đó về nhà ủ ấm ngủ mới phê )
    3/ Cái này mới khó : Phải làm sao mà kưa được em đó xong trùng vào tháng mưa hoặc lỡ trước đó 1 2 tháng thì ráng mà nhịn đợi... (cái này hay vỡ kế hoạch lắm )
    4/ ko quan trọng lắm... Ở 1 nơi trống trãi thì tốt hơn (nhưng đề phòng thiên lôi dòm ngó )
    Thực hiện thì phải sao cho nó thật tự nhiên
    -Cứ nhắm vào những ngày mà thấy buổi tối có thể mưa thì chú cứ ra đường,thậm chí trời chuyển mưa chút càng tốt.... Chú ý mang theo 1 cai bọc để bọc dt và bỏ vào cốp xe...
    -Xe chú nên gắn thêm dàn âm thanh trong cốp (cái này tham khảo mấy topic độ xe ..tốn tầm vài trăm thôi..nhưng để dành sài về lâu dài dc) Tranh thủ mở nhạc cho nó pro..
    -chở em nó đi chơi,móm ý dần là anh thích tắm mưa? chứ ko thì trời đang mưa mà chú chạy ra thì có mà hâm?
    Khi trời mưa thì hành động thôi
    Ko khó nhưng cái quan trọng là phải cho nó tự nhiên thôi
    Mà trời mưa thì ướt át vào,lúc đó em nó mụ mị rồi,quần áo ướt hết,dính cả vào người,chú cứ từ từ mà nhiệt tình vào,ko cần phải nghĩ nó là phết kít thì chỉ dừng ở đâu?.
    Chúc chú thành công?..
    Lúc xưa có làm 1 lần rồi,tính dữ lắm mới có dc cai phết kít như vậy...Bi muốn làm lại 1 lần nữa mà vỡ kế hoạch rồi Em thèm quá
    Được born2lead sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 19/07/2008

Chia sẻ trang này