1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nụ hôn dưới mưa", đã có ai từng thử chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XiPamTieuTu, 19/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h nhưng nếu thế cũng hay hay nhở,trời mưa đập vào mặt còn mình thì kiss.Nhìn cứ như phim Hàn xẻng í
    Nhưng trúng vào mấy hôm ngập lụt ở HN ,sấm sét thì có mà toi,hôn j thì hôn cũng phải để í tính mạng 1 tẹo chứ
  2. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Một cơn mưa ko đủ lớn, nhưng đủ làm ướt tóc em. Nụ hôn cuối cùng, cũng khó quên các bác nhỉ.
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    uầy ....lãng mạn quá nhờ ....miềng cũng từng hun rùi ,thích lém ^^ ...mà ng ta bảo cặp nào đi cùng nhau dưới mưa thì bền lắm đấy mỗi tôi tớ chả thấy thía
  4. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vì thế chúng ta luôn luôn mang "Áo mưa" trong túi
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Khuyến cáo các đôi yêu nhau ko nên đi mưa để ko phải dùng (áo mưa) nhé
    phai mưa to mói thích chứ mưa nhỏ chẳng có cảm giác gì cả
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thử rồi, hay ra phết ! Có điều không phải là cố ý đâu . Hôm đó 2 đứa đi chơi, lúc về bị dính mưa, thế là tấp vaò một mái hiên để chú . Lúc đầu cũng chả định hôn hit gì, cơ mà em nó rét quá, cứ run cầm cập . Mình thương quá nên ôm để ủ ấm cho em, thề là lúc đó cực trong sáng. Thế rồi một lúc sau, em ngả đầu vào ngực mình, rồi .....
    Cảm giác lúc đó hay không tả nổi, cả trời đất chỉ còn 2 đứa, quên hết mọi thứ trên đời .
    Nhưng cũng chỉ được một lần thế thôi . Đến khi yêu lần 2, diễn lại vở cũ thì hỏng bét . Không hiểu sao ôm em mà cứ nhớ về nụ hôn với mối tình đầu .
    May mà em không biết
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể mà muốn thử
  8. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ướt
  9. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mưa ngập đường HN vừa rồi mà ra đứng chỗ ngập nước đến đầu gối, lúc ngớt mưa rồi, sau đó hun nhau, đang hun thì ô tô đi qua tạo thành cơn sóng khiến 2 người đung đưa nhưng vẫn ko dời nhau, nụ hôn vẫn tiép diễn, thế mới là hay
  10. tuyendenhg

    tuyendenhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa hôn nhau >>quần áo ướt hết>>một số thứ chạm vào nhau>>rồi..xxx nhau

Chia sẻ trang này